“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Phim hot của Huỳnh Tông Trạch lên sóng, mỹ nam TVB vẫn đẹp trai như ngày nào

Quỳnh,
Chia sẻ

"Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc" do Huỳnh Tông Trạch và Diệp Thanh đóng chính tiếp tục nhận được sự quan tâm của khán giả bởi những tình huống gay cấn.

Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc do Huỳnh Tông Trạch và Diệp Thanh đảm nhận vai chính, lên sóng ngày 4/10 đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ân Tầm, là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trinh thám, hành động pha thêm chút kinh dị phá án.

Chỉ với 4 tập đầu, Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc đã hé lộ mối quan hệ phức tạp giữa các nhân vật. Cụ thể 5 năm trước, Cố Sơ (Diệp Thanh) và Lục Bắc Thâm là một đôi trai tài gái sắc nổi tiếng tại trường đại học. Bỗng một ngày, tai họa ập đến nhà họ Cố khiến Cố Sơ phải chia tay Lục Bắc Thâm, gả cho cậu chủ Kiều gia - Kiều Vân Tiêu.

Vào ngày đính hôn của Cố Sơ, Lục Bắc Thâm bất chấp sự ngăn cản của gia đình, một mình lái xe tới tìm bạn gái. Trên đường đi, Lục Bắc Thâm gặp tai nạn. Sau đó, thi thể được nhà họ Lục bí mật chuyển ra nước ngoài.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 1.

Cố Sơ chia tay Lục Bắc Thâm để cưới Kiều Vân Tiêu.

Năm năm sau, Cố Sơ vì hoàn thành tâm nguyện Lục Bắc Thâm khi còn sống, quyết tâm trở thành bác sĩ pháp y. Nhờ thành tích học tập xuất sắc, Cố Sơ được giáo sư trong khoa gửi gắm tới viện pháp y Bình Hải, thực tập dưới trướng bác sỹ nổi tiếng Lục Bắc Thần (Huỳnh Tông Trạch). Gặp lại Lục Bắc Thần, Cố Sơ bối rối và ngỡ ngàng khi biết anh ta chính là anh em sinh đôi của Lục Bắc Thâm, điều mà cô chưa hề nghe khi Bắc Thâm còn sống.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 2.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 3.

Cố Sơ gặp được người anh em của Lục Bắc Thâm

Đúng lúc này tại thành phố Bình Hải, nữ nghệ sĩ Cello Tiêu Tuyết trên đường lưu diễn bất ngờ bị sát hại, thi thể được tìm thấy trong một khu rừng ngoại thành. Theo khám nghiệm tử thi, Tiêu Tuyết bị cắt cổ bằng sợi dây đàn Cello của chính mình, sau đó hung thủ tạo hiện trường giả thành một vụ tự sát, treo thi thể lơ lửng trên cây. Từ đây, một câu chuyện phá án ly kỳ bắt đầu mở ra.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 4.

Cảnh sát bắt đầu điều tra từ những người gần gũi nhất với Tiêu Tuyết. Đầu tiên là người quản lý, cô cho biết, ngày nữ minh tinh mất tích, Tiêu Tuyết từng bị một nữ antifan lẻn vào phòng, 2 người đã xảy ra xô xát. Nguyên nhân cuộc cãi vã là vì một người đàn ông. Cô gái antifan này không ai khác lại chính là em gái Cố Sơ - Cố Tư. Ban đầu, Cố Tư nói dối cảnh sát vào ngày Tiêu Tuyết chết cô chỉ ở nhà, tuy nhiên, lời khai của Cố Tư lại không trùng khớp với những gì Cố Sơ tiết lộ. Sau một hồi loanh quanh chối tội, Cố Tư đành thừa nhận tội lỗi của mình.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 5.

Cố Tư đành thừa nhận tội lỗi của mình.

Sau một thời gian ngắn tìm kiếm manh mối của vụ án ở trong rừng, cảnh sát đã tìm ra sợi dây đàn mà hung thủ sử dụng để giết Tiêu Tuyết. Lúc này, Cố Sơ được giao nhiệm vụ mang vật chứng về phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, vì giúp đỡ Kiều Vân Tiêu, Cố Sơ suýt để mất chiếc balo chứa vật chứng khiến Lục Bắc Thần nổi giận lôi đình.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 6.

Lục Bắc Thần nổi giận lôi đình tức giận khi Cố Sơ suýt để mất vật chứng gây án.

Trong một diễn biến khác, từ kết quả phân tích ADN của Tiêu Tuyết, tổ điều tra phát hiện nữ minh tinh này từng sử dụng thuốc điều trị trầm cảm trong một thời gian dài. Đối tượng tiếp theo được khoanh vùng điều tra là bác sĩ tâm lý của Tiêu Tuyết. Anh ta cho biết dù thường xuyên cảm thấy cô đơn, sợ hãi, nhưng Tiêu Tuyết không tìm cho mình một người bạn mà lại duy trì quan hệ "bất thường" với người yêu cũ.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 7.

Baxc sĩ tâm lý của Tiêu Tuyết chính là đối tượng tiếp theo được cảnh sát khoanh vùng.

Đối mặt với những câu hỏi truy vấn của cảnh sát La, người yêu cũ của Tiêu Tuyết - Bạch Đông cũng như Kiều Vân Tiêu - là người cuối cùng gặp nạn nhân, cả 2 đối tượng này đều không hề tỏ ra lo sợ, đường đường chính chính đưa ra bằng chứng ngoại phạm. Bạch Đông ở nhà xem bóng đá, anh ta còn chụp một bức ảnh tại phòng khách và đăng lên mạng weibo. Trong khi đó, lời khai của Kiều Vân Tiêu cũng trùng khớp với những gì camera tại quán ăn ghi nhận, đồng thời có thêm Tiêu Tiếu Tiếu làm nhân chứng hiện trường.

Giữa lúc các manh mối đều đứt đoạn, Cố Tư lại lên đồn cảnh sát tự thú, thừa nhận mình chính là kẻ chủ mưu. Trước đó, đội cảnh sát từng phát hiện Tiêu Tuyết có mối quan hệ mập mờ với Lưu Kế Cường - ông chủ một công ty về nhạc cụ, đồng thời cũng là người yêu hiện tại của Cố Tư.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 8.

“Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”: Huỳnh Tông Trạch nổi trận lôi đình với Diệp Thanh vì suýt để vật chứng của vụ án  - Ảnh 9.

Cố Tư tự thú, thừa nhận mình chính là kẻ chủ mưu.

Liệu Cố Tư có phải là hung thủ gây ra cái chết của Tiêu Tuyết hay việc cô ta tự thú là để che giấu tội ác cho hung thủ thực sự? Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc vẫn đang được lên sóng vào thứ Tư hàng tuần trên Youku.

Chia sẻ