Bắt tại trận kẻ trộm mỹ phẩm rồi quyết vạch mặt, người phụ nữ không ngờ gặp phải "cô nàng lắm chiêu" nhưng vẫn nhận về cái kết mỹ mãn

Imacho,
Chia sẻ

Dù bị bắt tại trận nhưng kẻ trộm kia lại viện một lý do vô cùng thông minh để đáp trả nhưng may mắn cuối cùng người bị hại không chịu tổn thất gì, lại còn nhận được đền bù xứng đáng.

Câu chuyện bắt đầu vào tháng 7 vừa qua, nữ diễn viên hài Lucy Gransbury sống ở Melbourne, Úc, thấy lo lắng khi mãi mà không nhận được mỹ phẩm đã đặt mua trên mạng. Sau khi liên hệ với đơn vị chuyển phát, cô được thông báo là hàng đã được giao và đặt trong thùng thư ngay dưới căn hộ.

Nghi bị mất cắp, Lucy yêu cầu kiểm tra camera an ninh ở phòng bảo vệ thì phát hiện ra một người phụ nữ bước vào khu vực thùng thư và vô tư lấy món hàng mà cô đã đặt. Sau đó, Lucy chia sẻ câu chuyện này lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều bình luận ủng hộ, kêu gọi cô hãy "trả thù" để lấy lại đồ của mình.

Bắt tại trận kẻ trộm mỹ phẩm rồi quyết vạch mặt, người phụ nữ không ngờ gặp phải cô nàng lắm chiêu nhưng vẫn nhận về cái kết mỹ mãn - Ảnh 1.

Người phụ nữ vô tư mở thùng thư của Lucy và ăn cắp mỹ phẩm bên trong.

Bẵng đi một thời gian thì Lucy mới đây lại cập nhật kết quả của kế hoạch trả đũa lên Facebook. Theo đó, vợ chồng Lucy chọn cách giải quyết ôn hòa thay vì thẳng thừng vạch mặt người phụ nữ kia. Họ đặt một mảnh giấy trước nhà của kẻ trộm với nội dung yêu cầu người đó phải trả lại số tiền 360 USD (hơn 8,3 triệu đồng) tiền mỹ phẩm và phí kiểm tra camera an ninh, kèm lời đe dọa sẽ công khai bằng chứng phạm tội nếu như người đó không nghe theo.

Bắt tại trận kẻ trộm mỹ phẩm rồi quyết vạch mặt, người phụ nữ không ngờ gặp phải cô nàng lắm chiêu nhưng vẫn nhận về cái kết mỹ mãn - Ảnh 2.

Ban đầu khi thực hiện kế hoạch này xong, vợ chồng Lucy chắc chắn rằng sớm muộn gì họ cũng nhận lại được tiền. Nhưng nữ diễn viên không ngờ, cô lại gặp phải đối thủ cao tay hơn mình rất nhiều. 5 ngày sau, chồng của Lucy nhận được cuộc gọi từ người phụ nữ kia.

"Cô ấy viện một cái cớ vô cùng hoàn hảo. Cô ấy không hề ăn cắp mỹ phẩm của tôi, mà chỉ giúp chuyển nó từ thùng thư lên đặt trước cửa căn hộ của chúng tôi, nơi trùng hợp không gắn bất kỳ thiết bị ghi hình nào" - Lucy kể lại.

Điều này có nghĩa là người phụ nữ kia không hề lấy đống mỹ phẩm của Lucy mà có thể trong thời gian đặt trước cửa căn hộ, một ai đó đi ngang đã vô tình "cầm nhầm". Chỉ với một cái cớ hoàn hảo, người này đã có thể rũ bỏ tất cả tội danh và bằng chứng phạm tội của mình.

Không thể phản bác lại được, Lucy đành ngậm ngùi cho qua. Thậm chí nhiều lần đụng mặt người phụ nữ kia trong khuôn viên chung cư, vợ chồng cô phải giả vờ không biết, thậm chí còn cảm thấy ngại ngùng.

Bắt tại trận kẻ trộm mỹ phẩm rồi quyết vạch mặt, người phụ nữ không ngờ gặp phải cô nàng lắm chiêu nhưng vẫn nhận về cái kết mỹ mãn - Ảnh 3.

Bắt tại trận kẻ trộm mỹ phẩm rồi quyết vạch mặt, người phụ nữ không ngờ gặp phải cô nàng lắm chiêu nhưng vẫn nhận về cái kết mỹ mãn - Ảnh 4.

Có trong tay chứng cứ rành rành nhưng vợ chồng Lucy lại không bắt được kẻ trộm.

Thế nhưng câu chuyện mất đồ của Lucy vẫn có được một kết cục hạnh phúc. Sau khi Lucy liên lạc với bộ phận dịch vụ khách hàng hãng mỹ phẩm kể về câu chuyện của mình, trưởng bộ phận quyết định tặng lại cho nữ diễn viên một bộ sản phẩm cô bị mất. Và lần này, món hàng may mắn được giao đến tận tay chính chủ. Lucy cuối cùng cũng nhận được đền bù xứng đáng cho công sức và thời gian mình đã bỏ ra để đối phó với kẻ trộm lắm chiêu trong suốt thời gian qua.

(Nguồn: news.com.au)

Chia sẻ