Bất ngờ với lý do thật sự khiến các vận động viên hễ có huy chương là cắn

Luna,
Chia sẻ

Có 2 lý do giải thích việc làm mang tính biểu tượng này của các vận động viên, nhiều người đã nghĩ ra được 1 rồi, nhưng lý do còn lại mới là "bá đạo".

Ai theo dõi các cuộc tranh tài thể thao hẳn đều cảm thấy quen thuộc với hình ảnh các vận động viên khi đứng trên bục nhận giải hoặc sau khi trả lời phỏng vấn thường ra sức cắn lấy cắn để chiếc huy chương (thậm chí là cúp, đĩa bạc) mình vừa giành được.

Có một lý do, có lẽ nhiều người đã nghĩ đến, là những vận động viên này đang làm theo thói quen vô thức học được từ các đàn anh, đàn chị của mình. Thời xưa, có thể ai đó đã khởi đầu thói quen này khi cố gắng kiểm tra xem chiếc huy chương vàng mà mình nhận được có phải được làm từ vàng thật hay không (nếu bạn tò mò, hàng thật khi cắn vào sẽ hơi để lại dấu răng). Nhưng thời này, khi thông tin đã được công bố cởi mở hơn, người ta không giấu diếm cho biết rằng thật ra những chiếc huy chương vàng hiện tại đều chỉ có một con số rất đẹp, 1,34% là vàng, còn lại được làm chủ yếu từ… bạc và đồng. Nếu chúng thật sự được làm bằng vàng thì chi phí giải thưởng mà ban tổ chức Thế vận hội năm nay phải chịu sẽ là rất lớn khó kham nổi, rõ ràng là vậy, với khoảng 17 triệu đô phát sinh. 

Đó là ta chỉ nói về những chủ nhân của chiếc huy chương vàng, còn những người đoạt huy chương bạc và đồng, họ gần như chẳng có lý do nào ngoài việc… được sỗ sàng yêu cầu làm điều đó. Và lời yêu cầu này không từ ai khác hơn mà chủ yếu từ các phóng viên ảnh. 

cắn huy chương vàng
(Ảnh: Internet)

Trước mặt mỗi vận động viên của chúng ta luôn là một rừng thử thách, một rừng đối thủ, cổ động viên, và đến khi đã giành chiến thắng, là một rừng máy ảnh luôn có nhiều đòi hỏi. Chủ tịch hội nhiếp ảnh sử gia Olympic, David Wallechinsky, cho biết hành động cắn huy chương đơn thuần mang ý nghĩa biểu tượng này dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của các nhiếp ảnh gia. Cũng dễ hiểu khi phóng viên muốn có những hình ảnh đa dạng và thú vị hơn ngoài việc vận động viên chỉ đứng đó và mỉm cười; và do không có đạo cụ nào khác trong tay ngoài chiếc huy chương quý giá vốn đã muốn khoe cho tất cả thế giới, truyền thống xưa kia được nhiều vận động viên sẵn sàng được trưng dụng để làm hài lòng tất cả mọi người (và tất nhiên, cũng có những người thực hiện một cách rất miễn cưỡng.)

Và nếu bạn thắc mắc đã có ai bị thiệt hại từ việc này hay chưa thì tất nhiên là đã có! Ít nhất đã có một trường hợp được ghi nhận bị mẻ răng vì cắn huy chương là vận động viên ván trượt người Đức David Moeller, sau khi đoạt huy chương bạc vào năm 2010 - tuy rằng cũng may mắn cho anh này khi có mẹ là một nha sỹ.

Theo mentalfloss
Chia sẻ