Bắt gặp bạn trai vẫn liên lạc với cô gái mà anh từng từ chối tình cảm, tôi cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn

Chị Hướng Dương,
Chia sẻ

Tình yêu đến khi nào là đủ hả chị?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị,

Em là sinh viên năm nhất và đã có bạn trai yêu nhau được gần 2 năm. Em tìm đến chị để mong tư vấn cho em. Bạn trai được một bạn gái thích nhưng anh ấy từ chối. Tuy nhiên sau khi từ chối 2 người đó vẫn liên lạc với nhau và một lần em bắt gặp được thì anh ấy tỏ ra rất lúng túng. Em có nên tin tưởng vào anh ấy không?

Em cũng muốn hỏi chị thêm trong tình yêu nếu chia tay nhiều lần thì có tốt không? Bản thân em thực sự có lúc chán nản muốn từ bỏ mối quan hệ này nhưng em vẫn cố gắng để xua đi sự chán chường đó. Tình yêu đến khi nào là đủ hả chị? (thuinh2…@gmail.com)

Bắt gặp bạn trai vẫn liên lạc với cô gái mà anh từng từ chối tình cảm, tôi cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn  - Ảnh 2.

Hướng Dương tư vấn.

Chào em,

Bạn trai em đã từ chối cô gái kia và em biết điều này, tức là bạn trai đã tôn trọng em và là một người có trách nhiệm với các mối quan hệ của bản thân. Bởi anh ấy không giấu giếm hay lén lút qua lại, bắt cá hai tay. Còn việc hai người đó vẫn còn liên lạc với nhau và điều này khiến em không thoải mái thì em hãy nói thẳng với bạn trai em rằng em mong muốn anh ấy chấm dứt và đề nghị anh ấy hãy nghiêm túc thực hiện việc này.

Trong tình yêu không nên chia tay nhiều lần em gái ạ. Và cũng đừng để câu chia tay thường trực trên môi. Bởi một khi nói chia tay nhiều lần thì dần dần hai từ đó mất hết ý nghĩa và đôi bên đều cảm thấy như một trò đùa. Mà đã là trò đùa thì tự dưng mối quan hệ trở nên thiếu nghiêm túc, thiếu tôn trọng.

Tình yêu không có giới hạn nên không thể đo lường được mức đủ hay chưa đủ, mà là ở cảm xúc em dành cho người đó. Em có còn muốn làm người ấy vui vẻ, muốn chăm sóc gần gũi với người ấy? Em có còn muốn chia sẻ tất cả những gì em có với người ấy, từ những trạng thái vui buồn hờn giận cho tới những niềm vui hay bế tắc về cuộc sống công việc?

Nếu những cảm xúc đó không còn, tức là em chẳng quan tâm gì tới người đó nữa. Một khi em không muốn gặp mặt, trò chuyện hỏi han và người đó khiến em cảm thấy nặng nề, chán chường thì tức là tình cảm của em đã hết. Vậy thì mình không nên cố níu giữ mối quan hệ này nữa mà càng trở nên mệt mỏi.

Chúc em sẽ cân bằng lại được tâm trạng cũng như phục hồi lại được cảm xúc để đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân mình.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ