Bật cười với bộ tranh "không sai một chi tiết" về mỗi ngày có vợ là một cuộc... phiêu lưu mới!
Đàn ông lấy vợ cũng như bước vào nhiều cuộc phiêu lưu, nhiều pha "kinh dị" nhưng niềm vui cũng nhiều không kém!
Vợ là gì mà chàng nào cũng phải lấy?
Vợ là gì mà lấy xong chồng nào cũng la oai oái kêu ca?
Vợ là gì mà kêu đấy nhưng bảo rời vợ ra là các ông đồng loạt lắc đầu?
Một họa sĩ người Ấn độ tên Karan Gupta đã vẽ một loạt tranh minh họa muôn mặt cuộc sống của đàn ông sau khi tìm được "một nửa" của mình. Karan Gupta chưa kết hôn, nhưng anh và bạn gái sống chung như vợ chồng. Nhờ vậy, Gupta có đủ trải nghiệm, cảm hứng để sáng tạo nên những bức tranh minh họa cuộc sống lứa đôi vừa hài hước vừa sinh động lại vô cùng ý nghĩa. Theo Gupta, cuộc sống của đàn ông sau khi có vợ được định nghĩa "mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu khi người đồng hành của bạn không hề bình thường".
Chuyến phiêu lưu 2 người này đầy ắp những khoảng khắc "kinh dị", bất lực như khi tóc vợ rụng vung vãi khắp nơi, vợ sống chết vì shopping, vợ mê phim, vợ lười đi bộ,... Tuy nhiên chính những khoảng khắc đó khiến hai người gần nhau hơn, câu chuyện tình yêu trở nên đáng nhớ hơn và thế giới của hai người đầy ắp niềm vui, tiếng cười.
Còn nhớ clip người mẹ vừa khóc vừa giục con trai lấy vợ gây bão MXH gần đây: "Càng lấy vợ muộn bao nhiêu càng khổ thêm bấy nhiêu, không có thằng nào sướng cả!", lại soi vào những bức tranh của họa sĩ người Ấn Độ, thì ra vì những lí do này nên có vợ phiền thì có phiền, nhưng lấy vẫn phải lấy!
Có vợ là phải quen với những lúc máu mua sắm của vợ nổi lên, lý luận gì vợ cũng nghĩ ra được, miễn là được rinh những món đồ mới về nhà!
Câu hỏi vô nghĩa nhưng "hack não" đàn ông bậc nhất: "Anh xem cho em cái nào đẹp hơn?". Sau cùng, chồng nói gì thì vợ sẽ vẫn chọn cái vợ thích!
Vợ luôn mềm mỏng, dịu hiền khi đi ngủ, và ngược lại...
Tình trạng mà ông chồng nào cũng gặp phải...
Chung một mái nhà thì cả năm ngày nào cũng như ngày nào: hai vợ chồng cày phim thâu đêm suốt sáng....
... hai vợ chồng cày phim thâu đêm suốt sáng.
Không có vợ thì làm gì có những cuộc vui thế này, khi hai vợ chồng cùng say tới bến.
Vợ bắt chồng chụp 1000 kiểu ảnh, kiểu thứ 1001 kiểu gì cũng đạt yêu cầu1
Mới yêu vợ trìu mến dịu dàng bao nhiêu, yêu lâu trong mắt vợ chồng chỉ như cún cưng nuôi trong nhà.
Lấy vợ đồng nghĩa với thức dậy, sinh hoạt trong một căn nhà toàn tóc là tóc.
Có vợ rồi, mọi cuộc vui hãy hoãn lại thôi!
Tranh: @krossdraws