BÀI GỐC Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

Những vụ "sát hại người tình" gần đây khiến em sợ yêu

(aFamily)- Những sát thủ đó đều có vẻ ngoài tử tế và được ăn học đàng hoàng. Vậy mà họ giết người tình cũ của mình nhẹ như không, đặc biệt là vụ "cô gái không đầu" gần đây...

11 Chia sẻ

Bất an khi đi chơi tối tại một vùng quê

,
Chia sẻ

(aFamily)- Khoảng 5 phút sau, một đám thanh niên tầm 15, 17 tuổi sáp đến hỏi đường rồi đùng một cái nhảy vào đấm đá túi bụi 2 người thanh niên (chồng chị và bạn em gái chị).

Gủi Berry, tác giả bài “Những vụ sát hại người tình gần đây khiến em sợ yêu”,

Đọc bài của Berry, thật sư chị cũng có tâm trạng giống như em, thậm chí nhiều đêm giật mình thức giấc vì những giấc mơ hãi hùng. Chị không biết bây giờ mạng người rẻ đến đâu. Xin chia sẻ cho em và mọi người trên diễn đàn về câu chuyện của chị, giờ đây nghĩ lại chị cảm thấy lo sợ.

Chuyện xảy ra cách đây khoảng 1 năm. Quê chị thuộc 1 huyện của tỉnh Bình Định. Từ nhỏ lớn lên tuổi thơ cũng êm đềm như các bạn cùng quê, học xong cấp 3 chị vào Sài Gòn học và làm việc. Chị quen chồng chị bây giờ là người Nam. Ngày đó bên gia đình chồng ra nhà chị ăn hỏi, đến chiều thì mọi người về trước, chồng chị ở lại để vào Nam cùng với chị sau.

Tối hôm ấy mấy anh em rủ nhau đi chơi, tụi chị về nhà tầm 10h, định đi vào ngủ nhưng vì anh em lâu ngày gặp nhau mà mai lại vào rồi nên mọi người rủ nhau trò chuyện thêm. Tụi chị không dám trò chuyện trong nhà vì mọi người đã đi ngủ nên rủ nhau ra con đường trước mặt nhà ngồi tâm sự.

Khoảng 5 phút sau, một đám thanh niên tầm 15, 17 tuổi sáp đến hỏi đường rồi đùng một cái nhảy vào đấm đá túi bụi 2 người thanh niên (Chồng chị và bạn em gái chị). Chị và em gái chị hết hồn, chỉ biết la hét cầu cứu nhưng cũng không tác dụng gì, chồng chị lúc ấy chỉ biết ôm đầu chạy vào nhà, chị víu lấy anh hi vọng tụi nó không đánh con gái nhưng chúng vẫn ra tay, chồng chị chạy, chị cũng chạy theo, cả hai cùng vấp cổng cửa sắt trước nhà té nhào xuồng, tụi nó vẫn đánh. Cuối cùng thì chạy được vào nhà đóng cửa lại.

Về phần bạn trai của em chị, nó cũng là dân ngoài quê chị nên cũng đánh trả lại, kết quả bị thương nặng hơn, trong khi một mình nó làm sao chống lại gần 10 người. Nó chạy vào nhà, người đầy máu, tụi nó không tha còn chạy vào đến cửa nhà chị, đến khi ba mẹ và em trai chị thức dậy tụi nó mới bước ra khỏi cổng nhưng vẫn lẩn quẩn quanh nhà.

Vào đến nhà rửa lại vết thương cho mọi người, chị gọi cho lưc lượng dân phòng ở xã hi vọng họ giúp đỡ, nhưng kết quả họ không dám vào. Cả đêm chị không thể nào chợp mắt được, chị không hiểu vì sao tụi nó lại đánh người ngang nhiên không vì một lý do gì, có lẽ nào vì công an, hay lực lượng dân phòng ở quê không đứng ra để giải quyết. Chị nghĩ tụi chị chạy được vào nhà nếu chúng đánh ở xa nhà thì chắc mạng sống không giữ được rồi.

Sáng hôm sau, mặt dù vết thương đầy người chồng chị vẫn đòi về Sài Gòn, chị cũng cảm thấy sợ quê mình nơi mà mình đã sống suốt thời thơ ấu. Giờ đây, mỗi khi tết về hay có dịp gì đó ở nhà, muốn về nhà nhưng cứ thấy hoang mang lo sợ làm sao?

Có lẽ mọi người nghĩ rằng sao chị không đi kiện hay báo chính quyền. Thật ra cũng muốn làm điều này, nhưng có biết chính xác người đánh mình là ai, tụi nó còn nhỏ. Hơn nữa , nếu kiện tụng mà sau này chị vào Sài Gòn, rồi ở nhà bọn chúng lại trả thù gia đình mình, đặt biệt là đứa em trai đang học 12, rất hiền và chăm học, không hề biết đánh nhau thì cũng khổ.

Nhiều đêm thức giấc vì thấy em trai mình bị bọn chúng đánh đến kiệt sức.Thật sự bây giờ không biết phải làm sao để cảm giác yên bình lại về trên quê hương mình, để mỗi đợt về quê là một niềm hạnh phúc.

Berry à, chị cũng không biết nên khuyên em như thế nào, vì bản thân chị cũng cảm thấy sợ. Chỉ mong chính quyền nước mình siết chặt hơn nữa để tụi mình không còn phải lo lắng nữa. Nhưng về tình yêu, cũng như mọi người trên diễn đàn khuyên em vậy, tránh các trường hợp mọi người đưa ra. Chị tin em sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ