Báo Anh đưa tin vụ bé trai 11 ngày tuổi bị dao đâm vào trán

Hải yến/Mirror,
Chia sẻ

Tờ Mirror của Anh mới đây đã đăng tải hình ảnh vụ việc kinh hoàng em bé 11 ngày tuổi bị dao đâm chí mạng khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Báo Mirror của Anh đưa tin, vụ việc xảy ra hôm 8/8 khi một người phụ nữ lạ mặt bất ngờ tấn công nạn nhân nhỏ tuổi trong thời gian em đang được chữa trị tại một bệnh viện ở tỉnh Vĩnh Long. Chị Võ Thị Hồng Duyên, 32 tuổi, mẹ của cháu bé kể lại sự việc trong nỗi bàng hoàng: “Lúc 3 giờ 40 sáng, tôi bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng ồn trong phòng và nhìn thấy một bóng người đến gần giường, nơi mình nằm với con trai. Linh cảm điều không hay, tôi hô lên và đuổi theo người phụ nữ ấy. Khi tôi quay lại thì thấy con tôi đang khóc lạc giọng, một con dao đầy máu cắm trên đầu của cháu”.

 
Trường hợp hi hữu của đứa bé sơ sinh đáng thương đưa lên báo Mirror của Anh.
 
Em bé ngay lập tức đã được chuyển đến bệnh viện Vĩnh Long, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật khó khăn lôi con dao dài 28 cm ra khỏi đầu của cậu bé đáng thương.
 
Tình trạng nguy kịch của cậu bé sau khi bị kẻ ác phụ ra tay
 
Tiến sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện cho biết: "Do vị trí nguy hiểm của lưỡi dao trong não của em bé mới sinh, rất có thể khiến não trở nên tê liệt, bị suy hô hấp, và thậm chí tử vong khi con dao được gỡ bỏ. Bé bị đâm vào hốc mắt trái, qua não phải nhưng rất may nhãn cầu của em không bị tổn thương. Tuy nhiên, giai đoạn hậu phẫu vẫn là vấn đề đáng lo ngại vì nguy cơ chảy máu và nhiễm trùng tái phát”.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng điều tra thủ phạm bị bắt tại hiện trường là bà Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre).

Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc công an tỉnh Vĩnh Long nhận định: "Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, người gây án có âm mưu ngay từ đầu và chọn vị trí tấn công là vùng đầu, đối tượng nhắm đến là trẻ sơ sinh".
 
Các bác sĩ theo dõi tình trạng phổi bị tổn thương của em bé 

Về tình hình trong nước, qua thời gian bị tra hỏi, Vân đã khai báo động cơ gây án là muốn chết và chọn cách giết người để gia đình nạn nhân trả thù mà giết lại mình. Theo đó vì buồn phiền với việc bị bà sui gia chê mình tâm thần, bà Vân sinh ra sinh ra nghĩ quẩn muốn chết theo cách "nợ máu phải trả bằng máu".

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 7/8, bà Vân đi từ tỉnh Bến Tre qua Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long để liên hệ xin được hưởng chính sách mổ tim miễn phí. Làm việc ở đài truyền hình khoảng 40 phút, một cán bộ của đài thấy bà Vân không nằm trong đối tượng được hưởng chính sách từ thiện này nên từ chối.
 
Sau khi rời khỏi đài, bà Vân thuê xe ôm đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long rồi đến các phòng cho tiền một số bệnh nhân mỗi người 50.000 đồng nhưng không ai nhận. 
 
Đến khoảng 22h cùng ngày, bà Vân đến phòng số 10 thuộc khoa Nhi gặp mẹ cháu bé 12 ngày tuổi là chị Võ Thị Hồng Duyên đang chăm sóc con để xin ngủ nhờ ở giường trống bên cạnh. Bà Vân xin ngủ lại ở giường kế bên và chị Duyên đồng ý nhưng với điều kiện khi nào người nhà chị đến sẽ trả lại giường. Đến 3h sáng ngày 8/8, bà Vân bất ngờ dùng dao đâm cháu Phát rồi bỏ chạy nhưng bị mọi người bắt lại. Ý định của bà Vân là muốn giết người để gia đình người ta trả thù mà giết lại bà.

Hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã có phần ổn định nhưng các bác sĩ vẫn phải theo dõi thêm vì sợ bé sẽ bị nhiễm trùng thứ phát. Trong khi đó, cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.
Chia sẻ