Bánh mì, nước suối phát miễn phí "nhiều như rạ" tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng

Thiên Kim,
Chia sẻ

Bánh mì, nước suối, bún xào, khẩu trang... được các tình nguyện viên và người dân xung quanh khu vực chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) trao tận tay du khách, không lấy một đồng bạc nào khiến những người lần đầu đi lễ hội Rằm Tháng Giêng cảm thấy vô cùng bất ngờ và thích thú.

Sáng 19/2 (tức ngày Rằm tháng Giêng xuân Kỷ Hợi 2019), đông đảo khách hành hương từ khắp nơi đã đổ về chùa Bà Thiên Hậu (TP Thủ Dầu Một) để chờ đợi ngày lễ hội lớn nhất trong năm của tỉnh Bình Dương diễn ra.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Người dân xem múa lân tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu (Bình Dương).

Tại những con đường xung quanh chùa Bà, rất nhiều các bàn đặt đồ ăn, thức uống và các vật dụng cần thiết như bánh mì, nước suối, khẩu trang, quạt... được các tình nguyện viên đứng sẵn để phát cho người đi lễ.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Khu vực ngã 6 đường Bác sĩ Yersin có rất nhiều quầy ăn, thức uống miễn phí.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Bảo vệ công viên cũng mang bún xào trao tận tay người đi đường.

Nhiều hộ gia đình cũng tự bỏ tiền túi để làm bánh mì chay, bún xào phục vụ du khách. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí như thông lệ nhiều năm qua.

Thậm chí trong năm, đồ đi lễ chùa như nhang, cây phát tài cũng được Ban tổ chức lễ hội Rằm Tháng Giêng phát miễn phí cho người dân nhằm tiến tới dẹp bỏ chuyện mua bán lộn xộn, gây mất trật tự trước cổng chùa.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Ngoài nhang, người dân còn được phát miễn phí phát tài khi đi lễ chùa.

Nhận những đồ ăn, uống "từ trên trời rơi xuống" khiến du khách đường xa không khỏi thích thú. Những người đi lễ nhiều lần không lạ nhưng khách mới nhận lần đầu thì vô cùng ngạc nhiên.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 5.

Người dân tự bỏ tiền túi mua bánh mì làm cho du khách ăn.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 6.

Ban tổ chức lễ hội cũng đặt quầy hướng dẫn, giúp đỡ người dân tại đường Bác sĩ Yersin.

Cô Nguyễn Thị Xíu (55 tuổi, quê Gò Công) lặn lội từ tận Tiền Giang đến Bình Dương đi lễ chùa cho biết, đây là lần đầu tiên mình được nhận bánh mì và nước suối miễn phí như vậy.

"Mình cảm thấy rất vui và ấm lòng, dù số tiền để mua ổ bánh mì không đáng là bao nhưng cảm nhận tình cảm con người ở đây rất nồng nhiệt. Chắc chắn tôi và gia đình sẽ còn ghé lại nhiều lần" - cô nói.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 7.

Gia đình cô Xíu vui vẻ đi lễ chùa.

Các quầy phát đồ miễn phí kéo dài đến tận công viên bờ sông Bạch Đằng. Chị Dân (25 tuổi), nhân viên một tiệm bán đồng hồ trên đường Đoàn Trần Nghiệp đã dậy từ sáng sớm. Trong khoảng thời gian từ 8-10 giờ sáng, cô gái liên tục lấy bánh mì, nước suối và khăn lạnh cho người đi lễ.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 8.

Dịch vụ y tế miễn phí phục vụ người dân khi cần.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 9.

Người dân được phát đồ ăn mà không cần phân biệt là khách đi lễ hay không.

Dân cho biết đây là năm thứ 4 cửa hàng nơi cô làm việc tổ chức phát đồ ăn ngày Rằm Tháng Giêng. Năm nay tiệm chuẩn bị 700 ổ bánh mì chay và hàng ngàn chai nước suối cho người dân.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 10.

Khẩu trang miễn phí.

Đặc biệt, khách chỉ cần chạy đến chìa tay ra thì người đứng đó đã vui vẻ mang nước ra tận nơi kèm cái cười ngọt lịm, không cần phải chứng minh mình có là người đi viếng chùa hay không.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 11.

Hai mẹ con vui vẻ khi được phát đồ ăn, nước uống và khăn lạnh.

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 12.

Bà Hát, nhận bánh mì từ một cửa hàng đồng hồ.

Tại dốc ngã 6 đường Bác sĩ Yersin, những tình nguyện viên của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương đã ùa ra chờ sẵn, chạy đến mời bạn những ổ bánh mì chay còn thơm mùi bột. Bên cạnh đó là những doanh nghiệp đóng tại khu vực này, quầy của Hội liên hiệp Phụ nữ TP Thủ Dầu Một.

Ban tổ chức mùa lễ hội Rằm Tháng Giêng còn đặt quầy hỗ trợ thông tin, sơ cứu y tế cho người dân. Ngoài ra còn có những dịch vụ do người dân tự phát tâm làm như vá xe miễn phí, xe ôm miễn phí...

Bánh mì, nước suối phát miễn phí nhiều như rạ tại lễ hội chùa Bà Bình Dương khiến du khách ngỡ ngàng - Ảnh 13.

Trong khi đó người bán cá phóng sanh bội thu nhờ lễ hội Rằm tháng Giêng.

Không có những nghi thức kỳ lạ như một số lễ hội khác trên đất nước Việt Nam nhưng cứ đến hẹn lại lên, lễ hội chùa Bà dịp Rằm Tháng Giêng tại Bình Dương đã trờ thành biểu tượng của sự hiếu khách, chuyên nghiệp và giàu tình người của vùng đất này.

Chia sẻ