BÀI GỐC Chỉ tại chiếc tủ lạnh suốt ngày hỏng, tôi đã rơi vào một cuộc tình vụng trộm với người đàn ông không ai ngờ tới

Chỉ tại chiếc tủ lạnh suốt ngày hỏng, tôi đã rơi vào một cuộc tình vụng trộm với người đàn ông không ai ngờ tới

Tôi muốn thú nhận rằng tôi đang có một cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi.

2 Chia sẻ

Bàng hoàng khi tìm thấy bao cao su trong phòng con trai 15 tuổi, đến khi kết nối sự việc trước đó thì tôi lặng người

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi chợt nhớ ra hình như bạn gái của con trai cũng 15 tuổi, chỉ có điều...

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Chào Hướng Dương, tôi cần được tư vấn!

Tôi có một cậu con trai năm nay 15 tuổi, cháu đang học cấp 3 ở một trường chuyên chất lượng nhất thành phố. Không phải mẹ khen con quá lời, nhưng từ bé đến lớn cháu luôn là một cậu bé ngoan ngoãn, biết điều, lớn lên lại chăm chỉ học tập, đỗ đạt vào trường tốt. Được cái, thằng bé cái gì cũng tâm sự với mẹ nên tôi cực kỳ tin tưởng cháu. 

Bàng hoàng khi tìm thấy bao cao su trong phòng con trai 15 tuổi,  đến khi kết nối sự việc trước đó thì tôi lặng người - Ảnh 2.

Minh họa: Natasha Steshenko.

Cho đến khi gần đây, trong lúc dọn phòng cháu, tôi tình cờ tìm thấy trong ngăn tủ của cháu là một chiếc bao cao su chưa bóc vỏ. Tôi vô cùng bất ngờ và rối bời. Đem chuyện này kể với chồng, cả hai chúng tôi đều chưa biết phải giải quyết ra sao. 

Lúc này tôi mới nhớ lại khoảng đầu năm nay, cháu có tâm sự với tôi về việc đang thích một bạn gái cùng trường. Nghĩ đó là biểu hiện bình thường của tuổi mới lớn nên tôi cũng chỉ đùa và bảo con nếu thích thì hãy thử yêu đi. Thế mà thằng bé làm thật rồi hai đứa nó quen nhau. Lúc đó tôi cũng chỉ nghĩ đây là mối tình học trò trong sáng, nhiều mộng mơ thôi.

Hiện tại thì chưa thấy có hậu quả gì, nhưng nếu lỡ cứ để yên cháu nó gây ra điều gì không phải thì sao? Mà tôi lại không biết phải nói với cháu thế nào, mong Hướng Dương cho tôi lời khuyên. 

Bàng hoàng khi tìm thấy bao cao su trong phòng con trai 15 tuổi,  đến khi kết nối sự việc trước đó thì tôi lặng người - Ảnh 3.

Chào bạn, 

Còn nhớ trước đây, Hướng Dương đã từng tiếp nhận tâm sự của một bà mẹ về việc tìm thấy sách, ảnh đen trong ruột con gấu bông của con, bây giờ lại nhận được tâm sự này của bạn. Quả là việc nuôi dạy con trong thời điểm tuổi dậy thì nhạy cảm thật khó khăn phải không?

Tuy nhiên Hướng Dương nghĩ rằng cậu con trai của bạn chưa chắc làm gì quá giới hạn đâu, đừng để một vật dụng nhạy cảm biến bạn thành một bà mẹ suy diễn nhé. Việc cần làm bây giờ là hãy ngay lập tức trò chuyện với con trai, bắt đầu từ chuyện hỏi han con về chuyện tình cảm. Như bạn nói thì mẹ con bạn rất hay tâm sự, điều đó là rất tốt và nên tận dụng trong trường hợp này. 

Ngoài ra, hãy duy trì mối quan hệ giữa bạn và cô bé người yêu nữa. Hãy là một bà mẹ tâm lý, trò chuyện và dẫn các con đi chơi, trong lúc đi chơi thì giáo dục con bằng những bài học nhẹ nhàng, có thể kể chuyện ngày xưa bố mẹ thế này thế kia để bài học dễ tiếp cận hơn. 

Đừng lo bạn nhé, con chỉ đang lớn thôi mà. Thân thương!

Chia sẻ