BÀI GỐC Sát ngày cưới, bạn trai mới thú nhận "cậu nhỏ" có vấn đề

Sát ngày cưới, bạn trai mới thú nhận "cậu nhỏ" có vấn đề

Em sắp làm đám cưới vậy mà đến giờ em mới được biết anh khó có khả năng có con. Em phải làm sao?

1 Chia sẻ

Bạn trai quá lạnh lùng và quan trọng hoá vấn đề

,

Anh xử sự với em như người xa lạ, lạnh lùng chửi mắng em. Dù em biết chỉ mấy ngày là mọi chuyện lại bình thường nhưng em không biết mình có nên chịu đựng nữa không?

Em là một độc giả thường xuyên của chuyên mục. Em thường hay lên đọc những bài tâm sự của các anh chị để qua đó làm kinh nghiệm sống cho bản thân mình. Nhưng bây giờ em đang có 1 tâm sự mong được các anh chị giãi bày. Em xin cảm ơn trước.

Em năm nay 22 tuổi đang là sinh viên đại học. Em và người ấy yêu nhau cũng đã bước sang năm thứ 3. Trước khi đến với người yêu hiện tại, em cũng đã yêu 1 người trong nhóm của em cũng gần 4 năm. Người ấy rất yêu em, chiều chuộng em hết mực, em nói gì người ấy cũng nghe nhưng rồi khi bọn em xa nhau em không có cảm giác nhớ nhung gì cả. Và sau khi gặp người yêu hiện tại, em đã nói lời chia tay với người đó. Người đó khóc và níu kéo nhưng em kiên quyết không quay lại. Em cũng không biết tại sao em lại quyết định như vậy.



Sau khi chấp nhận lời yêu với người yêu hiện tại, bọn em đã có những ngày tháng rất hạnh phúc. Anh ấy cũng yêu em và chiều chuộng em nhưng nhiều khi vì những chuyện không đâu bọn em lại cãi nhau. Những lần như thế em phải là người làm hoà trước, mặc dù sau đó người yêu em cũng xin lỗi và sửa chữa.

Sau 1 năm yêu nhau bọn em đã làm chuyện ấy, anh ấy tỏ ra là người có trách nhiệm. Anh đã quỳ xuống xin lỗi em và hứa sẽ mãi mãi chỉ có 1 mình em sau khi chuyện đó xảy ra. Và sau đó tình cảm của bọn em ngày càng gắn bó hơn. Khi mới yêu anh, gia đình em cũng tỏ ra không hài lòng với dần dần anh đã khiến gia đình em thay đổi. Bây giờ mọi người đều ủng hộ tình yêu của bọn em. Em cũng đã về nhà người yêu em rất nhiều lần, ai cũng quan tâm và yêu thương em. Mọi người nói sau khi em tốt nghiệp, bọn em sẽ tổ chức đám cưới.

Hiện tại bây giờ em và người yêu em đang ở rất xa nhau, em đang học ở thành phố Hồ Chí Minh còn người yêu em thì làm việc bên Hàn Quốc. Những khi bình thường bọn em nói chuyện rất vui vẻ, kể những chuyện hàng ngày cho nhau nghe, bàn chuyện tương lai của 2 đứa. Anh là một người hoạt bát, hiểu biết về cuộc sống và cách đối nhân xử thế, anh quan tâm em tới gia đình em nhiều. Anh tỏ ra là một người có trách nhiệm.

Những lúc như thế bọn em rất hạnh phúc nhưng có những lúc anh cũng có gì đó buồn lòng về em, về sự trẻ con của em, em hay nói ra những lời thiếu suy nghĩ dù thực lòng em cũng không có ý gì cả. Sau những lần như thế em thấy rất hối hận, em xin lỗi nhưng mà người yêu em lại hay quan trọng hoá mọi việc, anh lạnh lùng với em. Nhiều khi anh còn chửi những câu khó nghe với em và nói nếu như không chịu được thì em hãy chia tay và đi tìm một người khác tốt hơn.


Nhưng sau đó thì mọi chuyện lại trở nên bình thường, chúng em lại nói chuyện và chia sẻ như bình thường. Anh nói anh xử sự như vậy để em biết lỗi của mình và lần sau không như thế nữa. Nhưng mà bọn em đang xa nhau quá, vì thế cách xử sự như vậy của anh làm em cảm thấy rất khó chịu. Thà anh nói và chỉ ra cái sai cho em thì em sẽ không buồn như vậy. Nhiều khi buồn quá em cũng muốn chia tay nhưng em hiểu tình yêu của anh dành cho em, chỉ vì anh muốn em lớn thêm và muốn em sau này trở thành 1 người vợ tốt.

Em biết rằng đằng sau sự lạnh lùng đó anh cũng thương em và yêu em nhiều lắm. Em cũng yêu anh và nhớ anh nhiều. Nhưng em chỉ muốn anh không lạnh lùng như thế nữa, quan tâm em hơn đừng để em phải buồn, phải chờ đợi trong vô vọng như vậy.


Tối nay bọn em lại cãi nhau vì chuyện rất nhỏ nhặt và rồi anh cúp máy không nói chuyện với em. Anh lại nói ra những lời không nên nói. Anh lại nói nếu em không chấp nhận được thì hãy chia tay đi nhưng mà anh không nói ra anh chỉ nặng lời như vậy để xem thái độ của em và cho em lựa chọn. Vì buồn vì mệt mỏi và hơn hết em cũng có lòng tự trọng nữa em cũng muốn chấm dứt. Em cũng có thân hình ưa nhìn, lại cũng có chút tài năng nên rất nhiều người thích em, rất nhiều người hơn anh về mọi mặt nhưng em vẫn chọn anh.

Em đã cố gắng thay đổi vì anh, nhưng rồi kết quả lại như thế này. Anh xử sự với em như người xa lạ, lạnh lùng chửi mắng em. Dù em biết chỉ mấy ngày là mọi chuyện lại bình thường nhưng em không biết mình có nên chịu đựng nữa không. Hay là em chia tay nhưng em sợ sẽ phải hối hận vì thật ra bọn em cũng chưa có chuyện gì đáng để phải chia tay, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt nhưng em không biết chắc liệu tính cách của anh có thể thay đổi được không. Em sợ phải lấy 1 người chồng khó tính như vậy.

Giờ em phải làm sao đây, em cũng còn yêu anh nhiều lắm, nhưng em không muốn khi nào em cũng là người làm hòa hay là người xin lỗi mà không phải anh. Sao anh không quan tâm, không thông cảm cho em mà lại xử sự như thế? Anh chỉ biết đến cảm giác của anh mà không nghĩ đến cảm giác của em. Em phải làm sao đây, em không muốn buông tay anh ra vì em cũng buồn cũng chán và cũng muốn chấm dứt lắm. Yêu mà phải đau khổ và buồn chán thì có nên tiếp tục hay không?


Đôi khi em cũng quyết chia tay nhưng em lại nghĩ em lại dành cho anh tất cả rồi nên em cũng sợ. Em sợ sẽ không ai chấp nhận được người con gái không còn nguyên vẹn như em nữa. Ước gì bây giờ anh gọi điện xin lỗi em thì mọi chuyện không có gì cả nhưng em biết rồi sẽ phải là em xin lỗi còn anh thì lạnh lùng như vậy dù trong lòng anh không muốn như vậy. Giờ lối đi nào là tốt nhất. Dừng lại hay là tiếp tục tình yêu như thế này?

Em rất mong sớm nhận được những lời khuyên từ mọi người. Bây giờ em đang rất buồn và khủng hoảng. Em xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và đọc tâm sự của em.

Chia sẻ