Bạn nghĩ sao về cảnh con trai lớn ngồi trên xe để mẹ dắt bộ trong mưa ngập ở Sài Gòn?

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Mặc chiếc áo mưa và chở đứa con trai lớn ngồi phía sau, người mẹ vất vả dắt bộ chiếc xe máy giữa con đường ngập nặng và cơn mưa trắng trời.

Cơn mưa trắng trời chiều 15-9 đã khiến hàng loạt đường tại TP.HCM ngập nặng. Tới sáng nay 16/9, do ảnh hưởng của cơn mưa kéo dài hôm qua, các tuyến đường ở Sài Gòn vẫn còn ngập sâu, những con sóng bạc đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Trận ngập lịch sử khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn, học sinh không thể đến trường, người đi làm phải nghỉ việc hoặc đi làm muộn, người buôn bán phải đóng cửa.

Rất nhiều những khoảnh khắc về trận ngập chưa từng thấy ở Sài Gòn đã được ghi lại và chia sẻ liên tục. Tuy nhiên, mới đây, một bức ảnh ghi lại cảnh người mẹ vất vả dắt bộ xe máy chở theo đứa con trai đã khá lớn để lội qua đoạn đường ngập sâu đã gây ra những tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng.

1-fd3d4

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc người dân vật vã đối phó với trận ngập ở Sài Gòn thu hút sự chú ý của cư dân mạng - (Ảnh chụp màn hình)

Bức ảnh được facebook-er H.A.T.N chia sẻ trên trang cá nhân của mình kèm theo dòng chia sẻ: "Lúc chụp tấm ảnh này Quỷ thấy buồn thấy thương ghê. Mọi người thấy sao?"

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhận được những phản ứng cùng tranh cãi trái chiều của người dùng mạng. Rất nhiều người cho rằng, trong tình huống này, người mẹ đã bao bọc con một cách thái quá cũng như phê phán việc làm có phần không phù hợp của người con khi không chịu xuống xe đẩy cùng mẹ.

"Buồn thật. Đứa con lớn thế kia rồi!", một người dùng mạng bình luận.

"Buồn thôi chứ không khâm phục được. Bảo bọc con quá cũng không phải là tốt", thành viên T.H cũng thể hiện sự thất vọng.

Tuy nhiên, một số người cũng cho rằng, không nên nhìn nhận bức ảnh này một cách tiêu cực bởi khoảnh khắc này đã giúp mọi người thấy được tình yêu thương và tấm lòng bao la của cha mẹ, dù khó khăn, dù phải chịu cực khổ vẫn mong con được hưởng sự chăm sóc tốt nhất. "Nằm phía ướt, con nằm phía ráo, sợ cho con ướt áo ướt chăn. Ảnh đẹp, mẹ đẹp, con đẹp, mưa cũng đẹp, không có gì đau lòng cả, chỉ thấy cảm động và nhớ mẹ thôi", một facebook-er xúc động.

2-a6eeb

Những quan điểm trái chiều của cư dân mạng xoay quanh bức ảnh - (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, xoay quanh bức ảnh này, nhiều người cũng đồng tình cho rằng hành động này của cả người con và người mẹ hoàn toàn không đáng chê trách. Có thể dễ dàng bắt gặp những hình ảnh cha mẹ dắt xe chở con băng qua đoạn đường ngập để đưa con đi học về mà không nề hà, và đó là khoảnh khắc thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng và lớn lao đáng được ca ngợi.

3-c568a

Một bức ảnh khác thể hiện tình mẫu tử khi người mẹ dắt xe đưa con đi qua đoạn đường ngập được người dùng mạng chia sẻ - (Ảnh: Quỳnh Trân)

"Người mẹ bắt đứa con ngồi trên để dắt thì sao. Thôi thì thay vì chê trách người con thì ta nên khâm phục người bố như thế cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn", thành viên H.G lên tiếng.

"Em thấy vậy là quá bình thường. Bạn ấy có đi xuống đẩy giúp thì cũng bị bắt lên xe, ngồi trên xe là hành động đúng nhất bởi bạn ấy đang không mặc áo mưa nên không thề xuống phụ đẩy được. Tại sao mọi người lại cứ nói là hư mà không thấy tình thương của cha mẹ dành cho con cái. Phụ giúp cha mẹ cũng phải đúng lúc và nhất là không để bản thân xảy ra chuyện gì, vì lúc đó cha mẹ còn đau khổ hơn", một người khác cũng bình luận.

Chia sẻ