BÀI GỐC Căn hộ anh trai mua trước đám cưới không cho chị dâu cùng đứng tên, sinh con xong, chị trả đũa khiến hai bên gia đình sốc nặng

Căn hộ anh trai mua trước đám cưới không cho chị dâu cùng đứng tên, sinh con xong, chị trả đũa khiến hai bên gia đình sốc nặng

Cứ tưởng khi bé đầy tháng, anh chị sẽ làm tiệc linh đình chúc mừng. Ai ngờ đâu thay thế vào đó lại là một cuộc họp gia đình đầy căng thẳng.

8 Chia sẻ

Bạn gái về ra mắt được mẹ tôi dắt đi chợ cùng, ai ngờ khi về bà nằng nặc bắt tôi chia tay, nghe lý do mà hoang mang

Giang Giang,
Chia sẻ

Tôi theo mẹ vào bếp rồi hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ bụng có lẽ Q không đảm đang và thạo việc chợ búa nên mẹ tôi không vui.

Cách đây gần một tháng tôi đã đưa bạn gái về ra mắt để sang năm tính chuyện cưới xin. Tôi và Q yêu nhau được 7 tháng rồi, mọi thứ đều rất ổn thỏa. Tôi có kể cho bố mẹ nghe qua về Q thì ông bà tương đối hài lòng.

Hôm tôi dẫn bạn gái về ra mắt, sau khi trò chuyện một lúc thì mẹ tôi rủ Q cùng đi chợ. Chợ khá gần nhà tôi, hai bác cháu có thể vừa đi bộ vừa trò chuyện bồi đắp tình cảm. Q vui vẻ đồng ý.

Ai ngờ sau khi đi chợ về thì thái độ của mẹ tôi với Q thay đổi rất nhiều. Bà không còn xởi lởi và niềm nở như trước, còn bảo Q cứ ngồi trên nhà chơi, việc nấu nướng bà sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn qua thì tưởng mẹ tôi tâm lý và dễ tính nhưng tôi là con trai bà, tôi hiểu mẹ đang bực bội trong lòng.

Tôi theo mẹ vào bếp rồi hỏi bà đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ bụng có lẽ Q không đảm đang và thạo việc chợ búa nên mẹ tôi không vui. Nếu là vì lý do ấy thì tôi không lo, bà có chê Q thì tôi cũng không để tâm vì lấy vợ chứ đâu phải lấy người giúp việc.

Bạn gái về ra mắt được mẹ tôi dắt đi chợ cùng, ai ngờ khi về bà nằng nặc bắt tôi chia tay, nghe lý do mà hoang mang - Ảnh 1.

Bà cứ khuyên tôi viện cớ gì đó mà chia tay Q đi. (Ảnh minh họa)

Nhưng mẹ tôi lại đưa ra một lý do khác. Bà bảo vụng về thì có thể sửa, kể cả không sửa được thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đâu phải ai cũng nấu ăn ngon, khéo léo đảm đang được.

Thì ra lúc ở chợ mẹ tôi mải nói chuyện với bà bạn nên bảo Q đi mua giúp bà mấy loại rau để ăn lẩu. Lát sau bà đi tìm Q thì thấy cô ấy đang mua rau của một cụ già. Cụ già trông rất khắc khổ, nghèo túng, có chút rau tự trồng được mang đi bán. Thế nhưng Q kì kèo mặc cả từng nghìn một với cụ ấy. Lúc trả tiền còn cố tình bảo không có tiền lẻ để bớt thêm 2 nghìn.

Mẹ tôi nói Q sống không có tình cảm, không biết thương người. Thật lòng tôi thấy đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt và mẹ đang quan trọng quá vấn đề lên. Nhưng tôi giải thích thế nào bà cũng không thay đổi suy nghĩ. Bà cứ khuyên tôi viện cớ gì đó mà chia tay Q đi.

Xin hỏi mọi người, mẹ tôi phản đối Q vì lý do đó có hợp lý không? Tôi rối bời chẳng biết phải làm thế nào nữa. Hôm qua mẹ còn gọi lên hỏi tôi đã chia tay Q chưa. 

(Xin giấu tên)

Chia sẻ