(aFamily)- Khi đọc bài "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?", tôi không hiểu vì sao anh vẫn còn băn khoăn mà chưa chia tay bạn gái của mình?
Thói quen của tôi mỗi buổi sáng là vào chuyên mục Tâm sự của aFamily.vn để đọc những dòng tâm sự của người khác và khi đọc bài "Có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?", tôi không hiểu vì sao anh vẫn còn băn khoăn mà chưa chia tay bạn gái của mình? Trước đây, tôi cũng từng yêu một cô gái không còn trinh và ngay khi biết điều đó, tôi đã quyết định từ bỏ cô ấy dù trong lòng vẫn rất yêu.
Trước khi ngỏ lời yêu, tôi cũng từng nói với cô ấy quan điểm của mình rằng: Tôi chỉ yêu và lấy người vợ còn trong trắng. Cô ấy biết điều đó nhưng vẫn yêu tôi và giấu chuyện đã quan hệ với người bạn trai cũ. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra, cuối cùng tôi cũng biết sự thật. Tôi có thể chấp nhận chuyện cô ấy từng có người yêu nhưng không chấp nhận chuyện cô ấy từng quan hệ với gã đàn ông đó. Từ yêu thương, tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy lên giường với thằng kia. Tại sao cô ta lại dễ dãi như vậy? Tại sao cô ta lại coi rẻ trinh tiết của mình đến thế? Đau đớn lắm vì tôi yêu thật lòng, nhưng tôi vẫn quyết định chia tay bạn gái của mình. Giờ tôi vẫn chưa có người yêu nhưng tôi không bao giờ chấp nhận là kẻ “đổ vỏ”.
Cô người yêu của anh không còn trinh nữa, anh nên chia tay càng sớm càng tốt. Thời nào cũng vậy thôi chữ trinh vẫn đáng giá ngàn vàng. Tôi có lẽ là người đàn ông cổ hủ nhưng không thể chấp nhận được chuyện một người con gái đã trao thân với một người không phải là chồng mình. Liệu có chắc chắn rằng cô ấy chỉ quan hệ với gã tạm gọi là Sở Khanh ấy? Cô ấy qua tay bao nhiêu người làm sao mà anh biết được? Anh có thấy đau lòng khi nghĩ đến cảnh cô ấy có rên lên sung sướng khi "ân ái" với gã Sở Khanh ấy?
Là con gái mà không biết giữ gìn cái quý giá nhất của cuộc đời mình thì có gì để mà luyến tiếc? Thiếu gì cách để từ chối người tình. Cứ rủ nhau đi đến những nơi vắng vẻ chỉ có hai người thì chỉ có ông trời mới biết họ sẽ làm gì. Trong cái hoàn cảnh tế nhị ấy thì gã nào chả muốn mình là Sở Khanh. Nếu người con gái đang yêu đều lấy cớ trót dại vì yêu phải Sở khanh như thế thì xã hội sẽ loạn mất.
Tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều muốn lấy người vợ còn trinh, ai không muốn vợ là của riêng mình và riêng tôi, tôi sẽ không bao giờ lấy người con gái không còn trinh tiết dù cô ta có tốt đến đâu. Tôi không thể chịu đựng được nỗi ám ảnh mình là kẻ “đổ vỏ”. Tôi không thể chịu đựng nổi mỗi lần quan hệ tình dục với vợ, trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ: Trước đây có thằng khác cũng làm thế này với vợ mình rồi!
Dù sao anh vẫn là người may mắn vì đã biết sự thật về cô ấy trước khi đi đến quyết định kết hôn, anh vẫn còn sự lựa chọn, hãy sáng suốt lên! Chưa lấy nhau mà anh đã bị dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều về chuyện trinh tiết của cô ấy thì huống chi sau này khi lấy cô ấy rồi anh sẽ còn đau khổ đến mức nào. Anh không nên dày vò bản thân nhiều nữa, hãy chọn cách giải thoát cho cả hai. Tôi biết anh còn yêu cô ấy rất nhiều. Nhưng anh cũng rất đau khổ vì là người đến sau. Nếu tiến tới hôn nhân với người con gái ấy thì anh sẽ tiếp tục đi vào vết xe đổ của rất nhiều người đàn ông kém may mắn lấy phải người vợ không còn trinh tiết. Hạnh phúc gia đình rất mong manh dễ vỡ. Anh có thể chịu đựng cả đời với mặc cảm người đến sau không?
Tôi không thuộc tuýp người đàn ông rộng lượng có thể chấp nhận chung sống cả đời một cách thoải mái với người bạn đời không còn trinh tiết. Tôi nghĩ anh G cũng vậy bởi anh đã tâm sự: “Sau hôm đó, tôi nhiều lúc cư xử như thằng điên với cô ấy. Tôi hay cáu giận với cô ấy”. Bây giờ thì anh chưa có ý nghĩ bỏ nàng, nhưng rồi cứ tình trạng anh hay cáu giận như vậy thì rồi tình yêu giữa hai người cũng không thành được. Chia tay đi anh ạ!