Bán chó cho một người nổi tiếng, chủ nhân của Fanpage trăm nghìn like bỗng dưng bị cả cộng đồng mạng săn lùng, phỉ báng thậm tệ

Mulan,
Chia sẻ

Câu chuyện về Fanpage nổi tiếng này đang khiến cộng đồng mạng bàn tán vô cùng xôn xao.

Momo Inu là một Fanpage lớn có đến hơn 110 nghìn lượt like và follow. Đây là địa chỉ quen thuộc của cộng đồng những người yêu thú cưng bởi trên page thường xuyên có những tấm ảnh chụp các bạn chó rất xinh xắn, đáng yêu.

Tuy nhiên, mới đây, trên trang lại bất ngờ xuất hiện một bài viết của admin Fanpage kể về việc bản thân đang bị cả cộng đồng mạng chửi bới, bịa đặt thông tin xấu do đã bán chó cho một người nổi tiếng trên mạng, và người này lại thường xuyên nằm trong danh sách các nhân vật bị anti nhiều nhất.

Bán chó cho một người nổi tiếng, chủ nhân của Fanpage trăm nghìn like bỗng dưng bị cả cộng đồng mạng săn lùng, phỉ báng thậm tệ - Ảnh 1.

Fanpage Momo Inu được rất nhiều bạn trẻ biết đến.

Câu chuyện như sau:

"Cách đây hơn 2 tháng mình có bán 1 em chó cho bạn A. Ngày bạn A. post ảnh chó lên (cách đây 8 tuần), có mấy bạn vào inbox mình kể trong hội anti chửi page Momo vì bán chó cho bạn ấy, vì bạn ấy có thể cho chó ăn bánh ngọt...

Ngay từ hôm đó, có người lôi chó nhà mình ra chê bai, và page bị report mỗi ngày vài lượt trong 3-4 ngày rồi dừng lại.

Cho đến cách đây 2 ngày, trong group anti có rất nhiều thông tin bịa đặt liên quan đến mình như 1 đời vợ, đi tù 1 năm về, chơi bóng thua mất mấy tỷ. Hiện bạn đăng những tin này đã xoá bài và đính chính.

Nhưng đến hôm qua, 1 bạn trong group này post bản án liên quan đến việc mình từng nuôi rái cá lên. Hàng nghìn comment chửi bới, kéo vào report page Momo và Facebook cá nhân mình, gồm cả những người đã follow page mấy năm. Mình hoảng. Mình chưa bao giờ nghĩ bán chó cho ai đấy có thể kéo theo chuyện đời tư bị đào bới, bịa đặt thế này.

Thêm nữa, chẳng ai tự hào về việc từng dính lao lý cả.

Thấy sự việc như thế các bạn bất bình, thằng này vừa bán chó cho A. vừa từng nuôi con rái cá. Dù nó đã chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng cũng không thể để yên được. Và hàng trăm người mình không quen lôi mình ra hả hê mạt sát về chuyện rái cá.

Ai cũng cần kiếm sống, nhất là với một người đang nuôi nhiều chó như mình. A. là khách của mình, không phải "bạn thân" hay "đá cặp" như các bạn nói, và mình phải có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng nếu họ có thắc mắc.

Mình không muốn gây chiến với ai cả. Ai cũng bận. Ai cũng phải đi làm. Chuyện mình nuôi rái cá là có thật, bản án cũng là có thật, các bạn post lên để cùng rút kinh nghiệm hay để làm gì thì là việc nên làm".

(Ghi chú: Tên nhân vật đã được thay đổi)

Chú chó mà chủ nhân của đoạn post bán cho nhân vật kia.

Được biết, nhân vật A. mà chủ nhân của post trên nhắc đến là một nhân vật khá đình đám trên mạng xã hội. Còn về người post bài thì anh này đúng là đã từng vi phạm luật bảo vệ động vật hoang dã khi nuôi một chú rái cá con và bị phạt 1 năm tù treo, nhưng theo lời kể thì nguyên nhân khi đó đến từ sự thiếu hiểu biết và chủ quan không tìm hiểu luật pháp. Tuy nhiên, đó đã là chuyện của ngày xưa và theo nhiều người thì không nên bới móc nó trở lại làm gì nữa.

Và bởi Momo Inu một page lớn trong cộng đồng những người nuôi thú cưng nên ngay sau khi post này được đăng lên, rất nhiều ý kiến, bình luận đã được viết ra. Có người thông cảm và động viên và nói rằng cộng đồng mạng có viết gì thì kệ, bởi mình cây ngay chẳng sợ chết đứng. Nhưng một số khác lại tỏ ra gay gắt hơn khi cho rằng bán chó là việc kinh doanh, có cầu ắt có cung, khách hàng dù là ai và bị ghét cỡ nào thì cũng không thể chửi lây sang cả người bán như vậy được. Quá vô lý.

Bán chó cho một người nổi tiếng, chủ nhân của Fanpage trăm nghìn like bỗng dưng bị cả cộng đồng mạng săn lùng, phỉ báng thậm tệ - Ảnh 3.

Thêm một hình ảnh nữa của chú chó được bán đi.

"Tớ không biết bạn là ai, nhưng theo tớ thì những bài viết bịa đặt, vu khống cá nhân bạn thì bạn có thể chụp lại và nhờ pháp luật can thiệp. Không thể vì anti một cá nhân nào đó mà có thể tạo ra những thông tin bịa đặt xúc phạm người khác như vậy được. Có luật rồi thì mình cứ dùng đúng luật thôi bạn".

"Thanh niên năm 2020 rồi sao mà không phân biệt rạch ròi được đâu là mối quan hệ khách hàng cơ chứ. Đầu óc lú lẫn thế này thì thua rồi".

"Cái nhóm anti bạn A. đó hình như đã hơi quá rồi. Người bán chó thì có liên quan gì đâu, con chó càng không có tội. Mình vẫn luôn ủng hộ Momo nha".

"Hoạ vô đơn chí. Thấy cách chủ top viết rất thiện cảm. Có sai nhận sai rõ ràng. Không bao biện và đổ lỗi cho bất kì ai".

Ảnh chụp màn hình một số bình luận của cư dân mạng.

Liên hệ với Fanpage Momo Inu thì được gặp bạn Admin tên Huy, là người đã trải qua câu chuyện vừa qua thì được biết là hiện tại Huy rất bức xúc với một bộ phận cư dân mạng: "Mình và người đó chỉ có quan hệ khách hàng, mong mọi người phân biệt rõ ràng giúp mình". Ngoài ra, Huy cũng không bình luận gì thêm.

Hiện những dòng chia sẻ này vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt là những người yêu thú cưng và thường xuyên theo dõi page Momo.

Chia sẻ