Bài đăng thu hút đến 13 nghìn like chỉ sau 1 giờ đăng tải về đám cưới đặc biệt: Hóa ra "yêu nhau mấy núi cũng trèo" đời thực là thế này đây!

Rena,
Chia sẻ

Với những người sống ở đồng bằng thì có lẽ hình ảnh về đám cưới này thật sự hiếm gặp và chứa đựng nhiều điều bất ngờ.

Bình thường người ta chứng kiến những cảnh rước dâu bằng các loại xe hoặc chí ít cũng đi bộ. Thế nhưng mới đây xuất hiện một đám cưới mà dâu rể phải “trèo”.

Đám cưới là dịp trọng đại, ai chẳng muốn nó được diễn ra bình thường, thuậm buồm xuôi gió. Thế nhưng với những người miền núi, để có được điều ấy đâu dễ dàng gì. Nhất là trong tình cảnh nhà này cách nhà kia cả quả đồi. Đường đi lại chỉ có “cuốc bộ”, xe cộ chẳng thể di chuyển nổi.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng về một đám cưới miền ngược. Bài đăng ấy cho người ta hiểu đúng nghĩa thế nào về câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”.

Chỉ sau ít giờ đăng tài, bài đăng đã thu hút đến hơn 13 nghìn lượt like và hàng nghìn bình luận từ cư dân mạng. Hình ảnh rước dâu trong đám cưới này có lẽ là điều cực kỳ hiếm thấy với những người sống ở vùng đồng bằng.

Bài đăng thu hút đến 13 nghìn like về một đám cưới đặc biệt: Hóa ra "yêu nhau mấy núi cũng trèo" đời thực là thế này đây! - Ảnh 1.

Bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo đó, nhà trai cách nhà gái cả ngọn núi. Khi rước dâu hai họ phải đi bộ. Họ len lỏi trên đường núi, chen xuống các vách dựng đứng được kê bằng những thân cây, bám vào các mỏm đá để di chuyển trên đường.

Với hành trình này thì bất cứ loại xe cộ nào cũng chẳng thể di chuyển nổi. Bởi vậy nên suốt hành trình ấy, mọi người phải leo trèo, cố gắng vượt qua bằng chân. Quả là một trải nghiệm rước dâu thật sự đặc biệt đúng không nào.

Dân mạng đã tỏ ra thích thú và viết nhiều bình luận ngay dưới bài đăng. Đa phần đều khâm phục chú rể hằng ngày có thể di chuyển quãng đường khó khăn như thế để đến nhà cô dâu “tán gái”. Số khác cảm thấy đúng là đặc trưng mỗi vùng miền một khác. Ở miền núi có lẽ cảnh rước dâu như thế này chẳng xa lạ gì nữa. Có lẽ, chuyện “trèo đèo lội suối” để rước được vợ về nhà cũng là điều quá thường tình rồi.

“Nhìn như vậy mới càng khâm phục tình yêu của họ hơn. Đã yêu nhau thì chắc chắn phải gặp mặt rồi. Có lẽ chú rể đã cần mẫn ngày qua ngày di chuyển đường núi nguy hiểm như vậy và hôm nay là ngày anh ấy thỏa ước nguyện của mình rồi. Nhìn con đường này người miền xuôi như mình thấy sợ hãi quá”, một dân mạng bình luận.

Mỗi vùng miền có một nét đặc trưng riêng và rước dâu bằng cách đi bộ, leo núi có lẽ cũng là nét đặc trưng khác biệt của đồng bào vùng cao!

Chia sẻ