Bác sĩ chẩn đoán thai ngoài tử cung nhưng mẹ trẻ vẫn quyết giữ lại, 9 tháng sau điều kỳ diệu đã xảy ra

San San,
Chia sẻ

Người mẹ trẻ cảm thấy quyết định khi đó của mình hoàn toàn chính xác.

Có con là điều kì diệu và thiêng liêng đối với bất cứ người mẹ nào, hành trình từ lúc mang thai đến khi chào đón em bé sẽ là những khoảnh khắc không thể nào quên đối với cha mẹ. Mới đây, chị Trần Nhật Vi (21 tuổi, sống tại Hàn Quốc) đã chia sẻ câu chuyện của mình khiến nhiều người cảm thấy xúc động. 

Sau khi kết hôn, chị Vi và ông xã mất 2 năm mong mỏi ''tìm con'', thế nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì bác sĩ chẩn đoán thai nằm ngoài tử cung. Cụ thể, bác sĩ cho biết thai nhi đang nằm tại ống dẫn trứng nên cần phải phẫu thuật. Thông tin này khiến vợ chồng trẻ suy sụp, bởi nếu phải cắt đi một bên buồng trứng thì khả năng có con sau này sẽ càng khó hơn. 

Bác sĩ chẩn đoán thai ngoài tử cung nhưng mẹ trẻ vẫn quyết giữ lại, 9 tháng sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Hai em bé song sinh 1 trai 1 gái của chị Vi.

Tuy nhiên, sau đó chị Vi quyết định tới bệnh viện khác để khám thai. Lần này bác sĩ chẩn đoán chưa nhìn rõ nên khuyên mẹ bầu nên về nghỉ ngơi, 1 tuần sau tái khám. 1 tuần sau đó, khi kiểm tra kĩ lưỡng, bác sĩ khẳng định không phải thai nằm ngoài tử cung. Lần trước chưa rõ ràng nhưng hiện tại tiếp tục theo dõi. Chị Vi và ông xã vô cùng mừng rỡ, rưng rưng nước mắt tại bệnh viện. 

''2 tuần sau mình đi tái khám thì không tin vào mắt mình khi thấy hai trái tim nhỏ cùng đập. Cuối cùng các con đã vào tổ an toàn, trộm vía khoẻ mạnh cho tới lúc sinh. Mình cảm thấy vô cùng may mắn vì đã quyết định chờ đợi, nếu không suýt chút nữa là chúng mình đã mất 2 thiên thần đáng yêu rồi'', bà mẹ trẻ tâm sự. 

Chị Vi may mắn khi mang song thai, một bé trai và một bé gái. Hiện tại các bé đã lớn và được 9 tháng tuổi. Ai cũng khen hai em bé siêu đáng yêu và giống nhau như đúc. Việc mang song thai không phải là điều dễ dàng, thế nhưng hiện tại chị Vi đã vượt qua tất cả. Hai bé là niềm tự hào và hạnh phúc vô bờ bến của bà mẹ 2 con. 

Hai bé càng lớn càng đáng yêu và ngoan ngoãn. 

Chia sẻ thêm về các con của mình, chị Vi cảm thấy rất vui vì nhận được lời khen từ mọi người và mong những mẹ nào hiếm muộn hoặc gặp phải trường hợp tương tự cũng sẽ chào đón các con khoẻ mạnh ra đời. 

''Bé trai có biệt danh là Byeolri còn bé gái là Talri. Chăm 2 bé cùng một lúc quả thực rất vất vả. Những tháng đầu khi mẹ mình chưa sang Hàn hỗ trợ được, mình phải tìm thêm người giúp đỡ. Có 2 bé đồng nghĩa với việc khó khăn gấp đôi nhưng hạnh phúc cũng nhân đôi luôn và mình cảm thấy thực sự may mắn vì điều đó. 

Quá trình bầu bí mình bị nghén đến tuần thứ 10 thì đỡ. Sau đó mình cố gắng ăn uống và bổ sung các loại thực phẩm khác nhau để con có đủ chất dinh dưỡng. Mình rất ít khi ăn đồ quá ngọt hay quá mặn, ưu tiên đồ healthy như rau củ, đồ ăn không chiên rán'', chị Vi chia sẻ thêm. 

Chia sẻ