Bác sĩ cắt quần bệnh nhân để cấp cứu cho nhanh, người nhà không cảm ơn còn đòi bồi thường quần rách

Đ.A,
Chia sẻ

Câu chuyện có một chứ không bao giờ có hai trên thế giới này.

Lẽ thường, khi có người thân phải vào bệnh viện cấp cứu mà được các bác sĩ nhiệt tình giúp đỡ thì nhà ai cũng vậy, đều mang ơn và có thể tìm cách nào đó để mà trả ơn cứu mạng. Tuy nhiên, có một người đàn ông đến từ Vũ Hán, Trung Quốc đã làm điều ngược lại khiến không ai có thể hiểu được.

Theo đó, con trai người đàn ông tên Li bị tắc mạch phổi và được đưa gấp tới bệnh viện. Tại đây, để thuận lợi cho quá trình cứu chữa, các bác sĩ đã phải cắt cả quần của cậu ra để cấp cứu cho nhanh. Vậy mà, sau khi con trai qua cơn nguy hiểm, ông Li đã gửi đơn lên bệnh viện và yêu cầu trả cho gia đình ông số tiền 1.500 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 5 triệu đồng).

Ông bố bị mắng té tát vì tham lam, dám đòi bác sĩ bồi thường áo quần hỏng sau khi con trai được cứu sống - Ảnh 1.

Cư dân mạng Trung Quốc hiện đang đặt dấu hỏi lớn về hành động của người đàn ông tên Li này. Sự việc tuy rằng đã xảy ra từ ngày 11/9 nhưng cho đến bây giờ vẫn gây xôn xao vì tính chất vô lý của nó.

Con trai ông Li là một cậu bé khá to béo và đột nhiên bị ngất xỉu, mất ý thức do tắc nghẽn động mạch phổi. Cậu bé được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và tại đây camera đã ghi lại rằng để giúp cậu bé sống thì một y bác sĩ đã phải cắt phăng chiếc quần bó chẽn nịt lấy bụng của cậu ra.

Ông Li đã "ăn vạ" vì điều này. Thêm vào đó, ông Li còn nói rằng toàn bộ giấy tờ trong chiếc ví của cậu con trai cũng biến mất sau khi vào phòng cấp cứu. Và cộng hưởng 2 lý do này, ông yêu cầu phía bệnh viện phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền hơn 5 triệu đồng cho ông.

Ông bố bị mắng té tát vì tham lam, dám đòi bác sĩ bồi thường áo quần hỏng sau khi con trai được cứu sống - Ảnh 2.

Mọi chuyện đúng là không tưởng nhưng vì ông Li quá dai dẳng nên phía bệnh viện đã chi trả 1.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng gần 3,5 triệu) và nói với các phóng viên rằng: "Đối với một số người 1.000 tệ chẳng là gì nhưng với ông ấy thì có lẽ nó quý như mạng sống vậy".

Mọi việc kết thúc ở đó nhưng cư dân mạng vẫn còn bàn luận mãi. Họ đã không hiểu lý do tại sao ông Li lại nhất quyết đòi tiền bệnh viện với lý do buồn cười như vậy. "Chẳng lẽ ông ấy không thấy rằng các bác sĩ đã vất vả thế nào để cứu con trai ông ấy sao? 1.000 tệ lại to đến vậy sao, hơn cả mạng sống của con trai ông ấy sao?", một thanh niên bình luận.

"Sau câu chuyện này thì chắc bất cứ ai trước khi bước lên bàn phẫu thuật cũng đều phải nhắc bác sĩ rằng hãy canh chừng quần áo của tôi và đừng làm cho nó rách nát mới được. Đúng là nực cười", một người khác cho ý kiến.

Trong phòng cấp cứu, camera đã ghi lại toàn bộ sự việc.

Đến hiện tại, câu chuyện của ông Li đã thu hút được hàng trăm nghìn lượt thích và hàng chục nghìn bình luận trên mạng xã hội weibo. Vẫn chưa có ai rõ động cơ của ông Li là gì mà chỉ biết cơ số người đồng tình với ông không nhiều, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong số những người biết chuyện.

Nguồn: Shanghaiist

Chia sẻ