Bác sĩ 70 tuổi bỏ 53 triệu mua phải búp bê dởm nay đã có "bạn đời mới" thay thế vợ đã khuất

Hồng Nam (Tổng hợp),
Chia sẻ

Còn nhớ cách đây không lâu, sau khi vợ mất, vị bác sĩ 70 tuổi này chi hơn 50 triệu mua búp bê tình dục nhưng được một thời gian thì búp bê bị biến dạng vì mua phải hàng dởm. Mới đây ông đã quyết định mua một con búp bê khác để thay thế.

Bác sĩ về hưu Zhang Wenliang, 70 tuổi, đến từ thành phố Chongzhou, tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam của Trung Quốc, đã kết hôn được 40 năm nhưng không có con. Không may vào tháng 8/2015, vợ ông qua đời sau một thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác.

Ông Zhang cho biết: "Tôi đã giúp những người khác vượt qua bệnh tật của họ nhưng với bệnh của vợ tôi, tôi lại không thể làm bất cứ điều gì".

Một tháng sau cái chết của vợ mình, ông Zhang quyết định mua một con búp bê tình dục bằng silicon với giá 16.000 nhân dân tệ (khoảng 52 triệu đồng). Cô búp bê này có khả năng phát ra âm thanh và có thể kiểm soát thân nhiệt.

búp bê
Sau 1 tháng người vợ qua đời vì ung thư, bác sĩ về hưu quyết định mua một con búp bê tình dục về làm bạn.

búp bê
Ông coi con búp bê là hiện thân của vợ mình.

Là một bác sĩ nghỉ hưu, Zhang lo ngại rằng con búp bê sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của ông. Ông nói rằng khi ông mua con búp bê, ông đã cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội và đã không mời bạn bè về nhà mình. Ngay cả khi mọi người đến thăm cũng cần thông báo trước để ông giấu đi con búp bê.

Thế nhưng, mới qua nửa năm, cô búp bê này đã bị hư hỏng trầm trọng: thân hình biến dạng, tay chân phồng rộp, lòi ra những sợi sắt nhỏ có thể gây xước...  Điều này khiến ông vô cùng bức xúc và buồn đau. Sau một thời gian, ông quyết định đặt mua một con búp bê khác với hình dáng giống vợ của mình. 

bị hỏng
Chân của con búp bê đã bị biến dạng.

Sau hơn 2 tháng chờ đợi, vào ngày 8/11, ông Zhang đã nhận được cô búp bê mà ông đã đặt hàng với số tiền không hề nhỏ. Khi nhận được món hàng chờ đời bạn lâu nay, ông Zhang tỏ ra rất vui mừng, hạnh phúc. "Ngoài màu sắc, gương mặt của con búp bê trông rất giống vợ tôi hồi trẻ. Tôi rất biết ơn họ đã mang món quà cho ông già này", cụ ông cho biết.

Sau khi nhận được cô búp bê như ý muốn, ông lấy quần áo của người vợ quá cô mặc cho con búp bê. Ông đã cố tình chọn một chiếc áo len dày để mặc cho cô nàng này vì ông nghĩ rằng cô búp bê có thể bị cảm lạnh.

búp bê
Ông Zhang rất hài lòng về cô búp bê này.

búp bê
Ông cho rằng cô búp bê có gương mặt giống với người vợ hồi trẻ của ông.

búp bê
Ông ân cần chăm sóc cô búp bê.

búp bê
Từ nay ông đã có người bạn đời mới ở bên cạnh.

Ông ân cần chăm sóc búp bê như chăm sóc người bạn đời của mình trước đây vậy. Thế là từ nay, ông Zhang không còn phải sống trong cảnh cô đơn vì giờ đây ông đã có người bạn ở bên cạnh để tâm sự, vui thú tuổi già, nguôi ngoai nỗi buồn, cô đơn khi người vợ quá cố qua đời. 

 Nguồn: QQ News
Chia sẻ