Bắc Giang: Cảm động tấm lòng của nữ đại gia nhà quê ủng hộ 50 tấn gạo cho những nơi phòng dịch

Minh NGọc,
Chia sẻ

Bà Trần Thị Bích Thủy (ở Lạng Giang, Bắc Giang), hiện đang làm giám đốc một công ty chuyên về sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu đã ủng hộ cho những người đang làm công tác phòng dịch cho nhân dân.

Mới đây, trên mạng xã hội đăng tải thông tin về một trường hợp người phụ nữ với cái tên "nữ đại gia chân đất" đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu phòng dịch tại một số địa phương. 

50 tấn gạo được chuyển đi các nơi

50 tấn gạo được chuyển đi các nơi

Hình ảnh đôi chân quen thuộc

Hình ảnh đôi chân đất quen thuộc của nữ đại gia

Theo tìm hiểu của chúng tôi, bà là Trần Thị Bích Thủy (ở Lạng Giang, Bắc Giang), hiện đang làm giám đốc một công ty chuyên về sản xuất, vận tải, thương mại, xuất nhập khẩu.

Bà Bích Thủy cho hay: “Ngay từ khi dịch bắt đầu vào đỉnh điểm, tôi xem trên tivi thấy các bác sĩ, các chiến sĩ bộ đội rất vất vả phải nhường cả nơi ở, sẵn sàng nằm ngoài trời để kiểm soát dịch bệnh.

Thấy những hình ảnh đấy tôi rất đau xót và quyết định mình phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Từ đó, tôi quyết định trích tiền ra mua 50 tấn gạo ủng hộ công tác phòng chống dịch. Hiện số gạo này đã được chuyển đến các nơi phòng dịch đang diễn ra”.

Bà Thủy luôn đi chân đất nên được người dân gọi là nữ đại gia chân đất

Bà Thủy luôn đi chân đất nên được người dân gọi là nữ đại gia chân đất

Cũng trong cuộc trao đổi nhanh, bà Thủy cho biết, toàn bộ số gạo đã ủng hộ là 50 tấn và đây là việc làm xuất phát từ lương tâm của bà.

“Hoàn toàn từ cái tâm, việc giúp đỡ mọi người là việc nên làm. Vì thế, tôi tự bỏ tiền túi ra mua gạo ủng hộ chứ không phải quyên góp như một số thông tin chia sẻ trên mạng trước đó”, bà Bích Thủy nói.

Theo bà Thủy, để gom được 50 tấn, bà Thủy dùng nguồn trích lợi nhuận kinh doanh của Công ty với tổng trị giá 600 triệu đồng để mua.

Với cái tên trìu mến được mọi người gọi là “đại gia chân đất”, bà Bích Thủy chỉ cười.

“Đó là chuyện tôi đi chân đất như thói quen từ bé. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ đã phải lam lũ kiếm sống và thường đi chân đất. Khi lớn lên và cho đến tận bây giờ tôi vẫn thường đi chân đất khi làm việc vì cứ đi giày dép là đau chân không chịu được. Tôi chỉ đi giày dép trong những cuộc họp hoặc tiếp khách, sau đó lại đi chân đất. Như thế mãi quen rồi”, bà Thủy cho biết.

Bà Thủy giới thiệu về nhà kho

Bà Thủy giới thiệu về nhà kho

Trao đổi với chúng tôi, chính quyền địa phương cho hay; bà Thủy ủng hộ 50 tấn gạo gồm; 20 tấn gạo được phân bổ về hai cụm cách ly của tỉnh Bắc Giang ở Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thuộc Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

20 tấn gạo tặng cho khu vực cách ly theo dõi sức khoẻ tập trung của tỉnh Lạng Sơn và 10 tấn gạo cho Bệnh viện Quân y 5- Cục Hậu cần (Quân khu 3) ở TP Ninh Bình.

Buổi lễ bàn giao 50 tấn gạo

Buổi lễ bàn giao 50 tấn gạo

Bắc Giang: Cảm động tấm lòng của nữ đại gia nhà quên ủng hộ 50 tấn gạo những nơi phòng dịch - Ảnh 6.

Nhiều người ở địa phương cho hay, bà Thủy giúp đỡ người nghèo hay ủng hộ khi thiên tai, dịch họa. Trước đây, bà từng ủng hộ dân những dùng lũ quét, hàng năm vẫn trích lợi nhuận công ty giúp những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ở địa phương có những công trình phúc lợi hoặc các hoạt động từ thiện, bà Thủy đều tham gia đóng góp tích cực.


Chia sẻ