Bà vú đáng mến

,

Người Pháp vừa khóc thương một người nhập cư đến từ Tunisia. Người phụ nữ đã dạy lại cho người Pháp những giá trị của gia đình truyền thống.

Bà Cathy Sarrai vừa qua đời rạng sáng 20-1 vì ung thư phổi. Cái chết của bà chỉ vài giờ sau đã trở thành chủ đề “nóng bỏng” trên Twitter giữa người Pháp với nhau. Giới truyền thông nhận định chưa từng có trường hợp đặc biệt nào như vậy trong những năm gần đây ở Pháp. Thậm chí nhiều tờ báo Pháp đã đưa những cái tựa đầy cảm xúc như “Tất cả chúng ta đều mồ côi khi mất Super Nanny” hoặc “Super Nanny là biểu tượng quốc gia”...

Super Nanny (Bà vú siêu đẳng) là tên của chương trình truyền hình rất ăn khách trên Đài M6 của Pháp với trung bình 3,7 triệu khán giả. Bà Cathy Sarrai là nhân vật chính của chương trình đó nên được mọi người trìu mến gọi luôn là Super Nanny.
 

Chương trình ra đời từ năm 2005 và bà Sarrai vào vai một bà vú nghiêm khắc chuyên chỉnh sửa những gia đình đang mất phương hướng trong cuộc sống. Bà dạy họ cách ổn định lại cuộc sống, dạy họ cách chăm sóc con cái và bản thân... Super Nanny được mọi người yêu thích vì nó chân thật và sống động với những giải pháp mà bất cứ ai đều có thể nhớ và áp dụng lúc nào đó trong gia đình mình. Với những gia đình được “sửa trị”, mọi người cũng đều quý mến Super Nanny vì bà luôn đóng vai trò người mẹ nghiêm khắc, ân cần trên truyền hình và trở thành người bạn chân tình khi máy quay đã tắt.

Người Pháp quý mến Cathy vì chính nghị lực và tài năng phi thường của người phụ nữ Tunisia này.

Cuộc đời bà là một câu chuyện đầy sức sống. Chào đời ở thủ đô Tunis năm 1962 trong một gia đình có đến tám anh chị em, bà có tên cha mẹ đặt là Kalthoum - theo tên nữ ca sĩ mà cha mẹ bà yêu thích. Mới 14 tuổi, bà đã bị cha mẹ ép đính hôn và năm 16 tuổi bà trở thành vợ người đàn ông mà mình không hề quen biết.

Trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2006, bà Cathy thừa nhận: “Cuộc đời tôi quả lạ kỳ. Đó là cuộc đời của một thiếu nữ phải chịu đựng những hủ tục ở đất nước mình”.

Một năm sau bà theo chồng sang Pháp. Một chữ Pháp bẻ đôi cũng không biết, bà tự học bằng cách xem các chương trình thời sự trên truyền hình. Rồi bà đi học chuyên ngành chăm sóc trẻ em. Trí thông minh vượt bậc đã giúp bà lấy được bằng về nuôi dạy trẻ và bằng về tâm lý trẻ em.

Kinh nghiệm nuôi dạy ba đứa con cùng thời gian làm quản gia cho các gia đình giàu có để kiếm sống đã giúp bà mạnh dạn ứng cử vai dẫn chương trình Super Nanny. Như cá gặp nước, bà nhanh chóng nổi tiếng vì phong cách nghiêm túc pha lẫn đôi nét khôi hài. Nhiều người chờ cả tuần để được xem bà vú có mái tóc vàng búi tó và cặp kính vuông như kiểu bà giáo ngày xưa.

Cũng trong cuốn tự truyện, bà Cathy giải thích về thành công nhanh chóng của mình: “Tôi luôn bị thôi thúc vì mong muốn được chứng minh - với bản thân, với những người khác và với đất nước cưu mang tôi - tất cả những khả năng của mình”. Dù vậy giờ đây bà lại sớm trở về với mảnh đất quê hương mình khi được chôn cất ngay trong ngày 21-1, theo quy định Hồi giáo.

Rồi đây rất nhiều người Pháp sẽ vẫn nhớ mãi những lời khuyên răn chân tình và giản dị của người phụ nữ nhập cư này: “Những đứa trẻ như một quyển vở trắng: nếu ta bắt đầu bằng những nền tảng vững chắc thì phần tiếp theo chỉ toàn là điều tốt thôi. Đứa trẻ không bao giờ xấu cả vì nó là đường mật của cuộc đời. Xin hãy đừng quên: Các bạn cũng vậy, các bạn cũng từng là trẻ con”.
 
Theo Tuổi trẻ
Chia sẻ