Bà nội không trông cháu nhưng hễ nàng dâu mang con về ngoại là mắng, cô uất ức đáp trả thế này

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Bà nội đã nghỉ hưu, cả ngày rảnh rỗi nhưng quyết không trông cháu nội vì… bận trông cháu ngoại. Thế nhưng, con dâu hễ mang cháu về gửi nhà ngoại là lại bị mắng.

Lan vừa sinh con hơn 1 tháng nhưng đã phải tự lo nhiều việc như nấu nướng, chăm bẵm con nhỏ. Mặc dù chung sống với mẹ chồng đấy nhưng bao nhiêu việc lớn nhỏ bà chẳng đỡ đần gì. Hễ Lan nhờ vả gì là y như rằng bà lại bảo:

Con chạy ù xuống nhà làm 1 tí thì xong. Tự làm đi cho nó khỏe, mẹ còn đang vướng hai đứa nhỏ đây này.

Hai đứa nhỏ mà mẹ chồng nói là con của chị chồng, 1 đứa 2 tuổi, 1 đứa 4 tuổi. cả hai đứa đều lớn phổng cả rồi nhưng bà vẫn bảo để bà trông cho thay vì đưa đi nhà trẻ.

Bà thích con nít thì bà trông chẳng sao, vấn đề là bà ngày ngày ôm ấp cháu ngoại mà mặc kệ con dâu lẫn cháu nội. Khi ở cữ phải tự mình nấu cơm, tự pha sữa rồi dỗ dành con hàng đêm, Lan buồn bực lắm chỉ muốn ôm con đi về nhà đẻ. Thế nhưng, nhìn chồng đi làm về đêm hôm vẫn cùng vợ chăm con, chồng cô động viên nên thương chồng mà cô ở lại.

Bà nội không trông cháu nhưng hễ nàng dâu mang con về ngoại là mắng, cô uất ức đáp trả thế này - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Thế nhưng, khi khoảng thời gian nghỉ thai sản cũng hết, Lan phải quay trở lại với công việc thì mới đúng là thảm họa. Mẹ chồng vẫn một mực từ chối trông cháu với lý do:

- Con xem, mẹ còn tay nào, chân nào nữa mà trông cháu?

- Mẹ ơi, 2 đứa nhà chị Thắm cũng lớn rồi, mẹ cho chị gửi đi trẻ đi ạ. Chứ cún nhà con bé tí thế kia, gửi đi trẻ con không đành. Mà có gửi cũng có ai nhận đâu.

- Thì con ở nhà chăm đi. Con nhỏ là cần mẹ nhất. Chừng nào cún nó lớn thêm, chị con kinh tế dư dả hơn đưa hai đứa đi trẻ thì mẹ trông cho.

Lan thật sự cạn lời với mẹ chồng, cô than phiền với Thắng thì anh lại thở dài, an ủi:

- Thôi, vì chị cả kinh tế khó khăn hơn nên mẹ thương thôi. Hay mình đem con gửi bà ngoại hả em?

- Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại mà. Mai này cháu nó quấn nhà ngoại, đừng có hỏi vì sao nhé.

Nói rồi, Lan vùng vằng bỏ ra ngoài. Hôm sau, cô thu dọn đồ cho bé để đem về bên ngoại gửi. Mẹ chồng vừa bế đứa nhỏ 2 tuổi, vừa dắt đứa lớn 4 tuổi, ngó vào phòng cô hỏi:

- Này, thế là tìm được chỗ trông thằng cún à?

- Chỗ nào được hả mẹ? Có chỗ nào ngoài bà ngoại thương cháu chịu nhịn được.

Bà nội không trông cháu nhưng hễ nàng dâu mang con về ngoại là mắng, cô uất ức đáp trả thế này - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

- Sao mang về bên đó? Mang về thế mẹ con có hỏi sao mẹ không trông không? Khổ. Con phải lựa lời nói với bà thông gia nhớ, mẹ vì bận chứ có phải không thiết tha cháu nội đâu. Cháu đích tôn của mẹ cơ mà.

- Vâng, chuyện gì mẹ con chả biết, cần gì con lựa lời nữa. Mẹ bận thì cả làng, cả xóm này biết rồi ạ.

- Ơ cái con này nói hay nhỉ. Mà gửi tạm đấy mấy hôm thôi, không người ta lại dị nghị.

Lan tức tối, xách đồ rồi bế con đi thẳng. Cô thấy mẹ chồng thật khó hiểu, đã không chịu trông cháu, đưa về bà ngoại cũng không ưng vì… sợ người ta dị nghị.

Được khoảng 1 tuần, không rõ hàng xóm có nói gì không, mẹ chồng Lan bỗng đùng đùng nổi giận, cấm cản:

- Từ mai đừng có mà đem cháu về ngoại nữa. Đẻ con ra thì phải có trách nhiệm trông chứ.

Đã phải đưa cháu đi đi, về về mỗi ngày mệt mỏi, Lan lại bị mẹ chồng mắng thì tức giận:

- Mẹ hay vậy, thế chị cả đẻ ra sao không có trách nhiệm tự nuôi 2 đứa đi?

- Đừng có mà so sánh như thế. Còn con, kinh tế ổn rồi thì ở nhà thêm chút, không thì đem con ra nhà trẻ.

Bà nội không trông cháu nhưng hễ nàng dâu mang con về ngoại là mắng, cô uất ức đáp trả thế này - Ảnh 3.

Lan quyết không nhân nhượng và sẽ ra ở riêng nếu mẹ chồng còn gây khó dễ. (Ảnh minh họa)

Thấy mẹ chồng vốn dĩ chỉ cãi cùn, Lan tức giận lắm nhưng không muốn đôi co thêm nữa, chỉ đáp:

- Chừng nào mẹ trả con cho chị cả thì con sẽ không đem cháu về ngoại. Mẹ còn mắng con vì lý do này nữa thì đừng nói chỉ gửi, cả nhà con sẽ về đó sống luôn đó mẹ.

Mẹ chồng tức lắm, mắng liên hồi. Lan kệ bà, bế con đi, bà mắng thì bà tự nghe. Cô nhất định sẽ ra ngoài sống riêng nếu bà còn tiếp tục gây khó dễ như thế.

Chia sẻ