Bà mẹ nuôi hàng chục con trăn khổng lồ trong nhà có trẻ nhỏ

Tường Vy,
Chia sẻ

Con trăn hung dữ này được nuôi như một con vật cưng trong nhà và được cô bé Alisha-Mae chơi đùa, ôm hôn, chúc ngủ ngon hàng ngày.

Trăn Miến Điện là loại trăn hung dữ, nhiều người gọi là nó kẻ săn mồi nguy hiểm nhất thế giới. Chúng có thể tấn công con mồi đến chết và nuốt chửng các loài động vật khác như một con lợn, hoặc 1 con nai, thậm chí là cả cá sấu.

Tuy nhiên bố mẹ của cô bé  Alisha-Mae 2 tuổi lại để cho con ôm ấp và hôn con trăn này hàng ngày mà không một chút lo sợ.

Cô bé 2 tuổi Alisha-Mae cực kì thích ôm ấp trăn và bố mẹ của cô bé cũng tỏ ra vui vẻ khi cô bé làm như vậy.

Đối với anh chị Rob Cowan và Stacey, con vật này là một thành viên thân thiện trong gia đình. Ngoài trăn Miến Điện, cặp vợ chồng đang sinh sống ở Bradford, West Yorkshire (Anh) còn nuôi 19 con trăn khác. Con trăn Miến Điện được đặt tên là Austin là con trăn to nhất.

Anh Cowan, 35 tuổi cho biết con trăn khổng lồ này đã được 8 tuổi, nặng hơn 82kg và rất thích đi dạo quanh vườn nhà.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Gia đình Rob Cowan và con trăn yêu quý.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Hằng ngày,  Alisha-Mae đều chơi với trăn mà không có chút sợ hãi.

“Mọi người thường nghi ngờ về độ thân thiện và dễ bảo của Austin”, anh cho biết.

Austin thật sự là một thành viên trong gia đình chúng tôi. Mỗi tối, trước khi Alisha-Mae và cậu em trai 10 tháng tuổi – Cameron đi ngủ, chúng thường chạy qua phòng của các con trăn và chúc tất cả bọn chúng ngủ ngon. Tuy nhiên, Austin là con trăn được hai đứa “cưng” nhất”.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Alisha-Mae không hề tỏ ra sợ hãi khi con trăn dài hơn 4,5m quấn quanh người.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Cô bé ôm hôn và chúc trăn ngủ ngon mỗi tối.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Trăn Miến Điện được nuôi như con vật cưng trong nhà.

Bé gái 2 tuổi ôm hôn và chúc rắn ngủ ngon hàng ngày
Nó dài khoảng  457 cm và nặng đến 82 kg.

Trong khi hầu hết loài trăn sẽ ăn thịt chuột nhưng Austin thường được phục vụ thỏ và lợn.

Cả gia đình cưng chiều Austin và không hề cảnh giác hay đề phòng. Họ rất hạnh phúc khi thấy con mình yêu quý con vật.

Tuy nhiên anh Klare Kennett - nhân viên của Hội Hoàng gia bảo vệ súc vật cho biết: “Phải cực kì cẩn thận với loài trăn, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Chúng có thể cắn chết trẻ nhỏ bất cứ lúc nào”.

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, cả gia đình vẫn rất cưng chiều con vật nuôi này.

(Nguồn: Dailymail)
Chia sẻ