Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con "làm phiền" và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy

L.T,
Chia sẻ

Có những vụ án giết người mà kẻ ra tay lại nhẫn tâm cướp đi mạng người chỉ vì một hoặc một vài lý do vô cùng ngớ ngẩn.

Trong các loại tội phạm thì tội phạm giết người được xếp vào hàng xấu xa và đáng lên án nhất. Các vụ án giết người phần lớn là xuất phát từ các động cơ chuyên nghiệp và động cơ cá nhân. Kẻ giết người chỉ ra tay với nạn nhân khi bị thúc đẩy bởi một lý do vô cùng thuyết phục nào đó. Thế nhưng, không phải tất cả các vụ án giết người đều như vậy. Trên thực tế, có những vụ án mà kẻ ra tay lại nhẫn tâm cướp đi mạng người chỉ vì một hoặc một vài lý do vô cùng ngớ ngẩn. Từ việc giết người vì không nói lời cảm ơn sau bữa ăn tối, đến việc xích mích vì tranh giành nhau một gói Cheetos...

Dưới đây là tóm tắt về 5 vụ án giết người được cho là ngớ ngẩn nhất thế giới được ghi nhận.

1. Giết em trai vì không nói lời cảm ơn sau bữa ăn tối

Thủ phạm giết người trong vụ án này là Fergus Glen, một người đàn ông 36 tuổi thất nghiệp, sống với bố mẹ đẻ trong một ngôi nhà ở Wainuiomata, New Zealand.

Vào tháng 3 năm 2003, Craig, người em trai kém 3 tuổi của Fergus đã đến chơi và ở lại ăn tối với bố mẹ và anh trai cùng với 3 đứa con của mình.

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 1.

Buổi sáng hôm sau, Craig đã được phát hiện là đã chết do phần đầu bị chém bằng lưỡi rìu. Qua điều tra, hung thủ được xác định chính là anh trai của Craig, Fergus. Tại cơ quan cảnh sát, Fergus đã thừa nhận rằng sau khi cả nhà cùng nhau ăn tối và đi ngủ, hắn đã thức một mình với chai rượu whiskey. Những suy nghĩ đen tối và xấu xa về người em trai đã bao trùm tâm trí Fergus đã thúc giục hắn cầm lấy chiếc rìu và bổ vào đầu Craig đang nằm ngủ.

Trước đó, mối quan hệ của Fergus và em trai không mấy vui vẻ khi cả hai đã có một vài lần cãi vã và xung đột bằng bao lực. Tuy nhiên, theo báo cáo điều tra, bữa ăn tối hôm đó diễn ra khá vui vẻ. Lý do để bao biện cho hành vi của mình mà Fergus đưa ra đó là hắn cho rằng bản thân đã bị xúc phạm khi Craig, người em trai của hắn đã không nói lời cảm ơn về bữa ăn mà hắn đã cất công chuẩn bị cho gia đình.

Fergus sau đó đã bị kết án tù chung thân. Sau 10 năm "ăn cơm tù", Fergus đã được xét khoan hồng, thế nhưng sau đó phiên tòa phúc thẩm đã không chấp thuận khoan hồng bởi động cơ giết người của tên này là vô cùng ngớ ngẩn.

2. Đánh bạn cùng phòng đến chết chỉ vì cãi nhau về….giấy vệ sinh

Kẻ giết người trong vụ án "tưởng không thật mà thật không tưởng" này là Franklin Paul Crow, 58 tuổi, sống tại bang Florida. Tại cơ quan cảnh sát, tên Crow đã thừa nhận giết người bạn sống cùng phòng với mình là ông Kenneth Matthews cũng 58 tuổi, bằng một chiếc búa tạ.

Theo đó, hai ông bạn già đã cãi vã nhau khi toilet hết giấy vệ sinh. Matthews đã rút sung đe dọa Crow. Tức giận trước hành vi của Matthews, ông Crow đã vớ lấy chiếc búa và đánh liên tiếp vào người Matthews. Khám nghiệm tử thi và lời khai từ kẻ giết người cho thấy, hắn ta đã đánh nạn nhân 8 lần bằng cán chiếc búa, sau đó đánh 2 lần tiếp bằng phần búa.

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 2.

Những cú đòn mạnh tay đã khiến Matthews bị vỡ hộp sọ, nhiều ngón tay bị gãy và trên cơ thể đan dày những vết thương chí mạng, thậm chí những vết thương này đã khiến khuôn mặt của Matthews bị biến dạng. Cảnh sát phải xác định lại danh tính dựa trên ADN và dấu vân tay.

Sau khi gây án, Crow đã bỏ chạy. Thi thể của nạn nhân được chủ nhà trọ phát hiện và báo với cảnh sát. Sau khi bị bắt, Crow đã khai nhận toàn bộ hành vi nhẫn tâm bộc phát của mình. Y bị kết án 22,5 năm tù.

3. Mẹ giết con chỉ vì khóc lóc làm mẹ mất tập trung chơi game

Alexandra Tobias là một bà mẹ 22 tuổi có đứa con trai 3 tháng tuổi. Một ngày tháng 1 năm 2010, Alexandra đang chơi trò chơi mô phỏng nông trại, một ứng dụng trò chơi từ Facebook thì cậu con trai Dylan Lee Edmondson khóc ré lên. Một đứa trẻ 3 tháng tuổi quấy khóc là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng trong tình huống này tiếng khóc của cậu bé lại vô tình khiến em mất mạng.

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 3.

Thấy con khóc nhưng lại không tìm cách dỗ cho con nín, Alexandra cảm thấy bực tức vì tiếng khóc của con trai làm cô mất tập trung trong lúc chơi game. Thế là bà mẹ trẻ ấy dùng 2 tay lắc thật mạnh cơ thể con trai, nhưng càng lắc đứa trẻ càng khóc to hơn nữa. Sau đó, Alexandra dừng lại hút một điếu thuốc rồi lại tiếp tục hành động "điên cuồng" của mình. Đến khi cậu bé Dylan tắt thở, bà mẹ trẻ mới hốt hoảng gọi 911 và hét lên qua điện thoại: "Thằng bé mới chỉ 14 tuần tuổi, nó không thở nữa".

Khi cảnh sát đến, Alexandra vẫn bịa ra chuyện con chó cắn vào người con trai mình và lôi ngã xuống đất khiến cậu bé bị va đập mạnh ở đầu và ngưng thở. Nhưng sau đó, vì cắn rứt lương tâm, người mẹ này đã phải thú nhận toàn bộ sự thật rằng chính tay mình đã giết chết con trai.

Năm 2011, Alexandra bị kết án 50 năm tù vì tội giết người.

4. Xả súng điên cuồng vào trường học chỉ vì "tôi không thích thứ 2"

Vụ việc kinh hoàng xảy ra tại Trường Tiểu học Grover Cleveland vào ngày 29 tháng 1 năm 1979. Brenda Ann Spencer (16 tuổi) sống trong nhà ngay đối diện trường. Cha mẹ cô ta đã ly thân và Brenda phải sống cùng cha trong cảnh nghèo đói, túng thiếu. 

Vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 1979, các em học sinh đang đứng xếp hàng ngay ngắn chờ giờ lên lớp tại ngôi trường tiểu Grover Cleveland, San Diego, California. Những đứa trẻ ngây thơ cũng như các nhân viên tại trường học không hề hay biết rằng, một mối nguy hiểm đang rình rập họ ngay từ phía bên kia đường. Từ cửa sổ ngôi nhà đối diện trường học đang sống cùng cha mình, tên sát thủ 16 tuổi lặng lẽ quan sát và kiên nhẫn xem bọn trẻ đứng xếp hàng trước khi vào trường. Đó cũng là khi cô ta với lấy khẩu súng trường bán tự động 22 ly ngắm vào bọn trẻ bên đường và xả đạn điên cuồng.

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 4.

Brenda Ann Spencer (16 tuổi) sống trong nhà ngay đối diện trường Tiểu học Grover Cleveland.

Khi hiệu trưởng trường, Burton Wragg, nghe thấy tiếng súng, ông đã ra ngoài để giúp đỡ các em học sinh của mình và cũng bị dính đạn. Một giám sát viên tên Mike Suchar cũng bị bắn chết trong khi cố gắng bảo vệ những đứa trẻ. Vụ xả súng khiến cho 2 người chết, tuy nhiên rất may mắn là tất cả trẻ em đều thoát nạn. Bên cạnh đó, có 9 người bị thương bao gồm 8 em học sinh và một sĩ quan cảnh sát có mặt tại hiện trường để bảo vệ các em. 

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 5.

Khi được hỏi lý do cho hành động nguy hiểm của mình, Brenda nói: "Tôi không thích thứ Hai. Tôi đã làm cho nó trở nên vui nhộn hơn".

Sau vụ nổ súng, Brenda đã tự nhốt mình trong nhà. Khi một phóng viên từ San Diego Union-Tribune liên lạc với cô ta qua điện thoại và hỏi lý do cho hành động nguy hiểm đó, Brenda nói: "Tôi không thích thứ Hai. Tôi đã làm cho nó trở nên vui nhộn hơn". Khẩu súng mà Brenda sử dụng để bắn súng là khẩu súng trường bán tự động 22 ly mà cha cô ta đã tặng cho cô ta làm quà Giáng sinh.

Brenda Spencer bị kết án tù chung thân và không được ân xá trước 25 năm. Đây là một bản án mà trong mắt công chúng là quá nhẹ nhàng và không thuyết phục bởi cô ta đã tấn công vào trường học - nơi có rất nhiều những đứa trẻ vô tội, giết chết hai mạng người và khiến nhiều người bị thương.

5. Bị vợ con giết chết chỉ vì... tranh giành xem tivi

Vụ việc thương tâm và hy hữu này xảy ra tại làng Makweya, tỉnh Limpopo phía Bắc Nam Phi. David Makoeya, một người đàn ông 61 tuổi vì quá hâm mộ bóng đá đã có những tranh cãi với gia đình mình, trong khi ông muốn xem trận đấu giải FIFA World Cup giữa Đức và Australia thì vợ và các con lại muốn xem một chương trình về truyền giáo.

Bà mẹ giết con trai vì đang chơi game thì tiếng khóc của con làm phiền và những vụ án mạng với lý do ngớ ngẩn chưa từng thấy - Ảnh 6.

Ảnh minh họa.

Không bên nào chịu nhường bên nào và cố gắng giành lấy chiếc điều khiển TV. Không giành được, ông Makoeya đứng dậy và chuyển kênh bằng cách bấm nút trên TV. Hậu quả là ông đã bị vợ, 68 tuổi, cùng con trai 36 tuổi và con gái 23 tuổi, đánh đến chết.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ