Bà chủ salon Hương Giang: 20 năm vẫn giữ lửa đam mê với nghề tóc

Saga,
Chia sẻ

Người ta thường nói làm nghề gì cũng phải có duyên và việc mình có gắn bó lâu dài được với nghề không thì đó là cái phận. Hai từ “duyên phận” đấy đã gắn kết chị Giang_chủ salon Hương Giang với nghề tóc ngót nghét cũng được hơn 20 năm.

Vậy cơ duyên gì đã đem chị đến với nghề? Và điều gì đã khiến chị gắn bó với nghề lâu như vậy và vẫn giữ được lửa yêu nghề?


Câu chuyện đến với nghề

Như một cái duyên đã định trước, là một người con gái thích làm điệu từ nhỏ và đam mê cái đẹp,chẳng biết từ bao giờ ước mơ được làm đẹp cho người khác đã ăn vào máu và chị Giang đã đến với nghề tóc. Bắt đầu là khi chị quyết định rời quê hương Hà Tĩnh ra Hà Nội để học tại chức kinh tế và học tiếng anh,ở Hà Nội chị Giang tranh thủ đi phụ trong một tiệm tóc gần nơi ở. Từ những ngày tháng này, giấc mơ của chị Giang đã được nuôi lớn, chị càng thêm yêu nghề tóc. Chị cần mẫn học hỏi, làm tất cả những thứ để tiếp thu thêm kinh nghiệm. Rồi tham gia thêm những khóa học, khóa đào tạo để nâng cao tay nghề…vừa học, vừa tự trau dồi nên chị đã tiến bộ rất nhanh. Sự nhiệt huyết với nghề, đam mê nghề ngày một ăn sâu vào máu hơn, đã tạo lên những dấu ấn riêng và tạo lên một chị Giang dày dặn kinh nghiệm.


Không ngừng học hỏi để nâng cao tay nghề

Khác hẳn với quan niệm khi mình là chủ, chỉ cần đứng chỉ đạo hay khi mình đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề mà không cần học hỏi thêm nữa… Chị Giang luôn cho rằng, một khi đã là chủ thì càng phải làm, càng phải tích lũy kinh nghiệm… làm tấm gương cho nhân viên của mình. Chị cũng chia sẻ : “Tóc là thời trang, thời trang luôn thay đổi từng ngày, từng giờ. Để phát triển trong nghề thì bản thân mỗi người làm nghề tóc, phải tự đặt ra cho mình một hướng đi riêng cũng như tự trau dồi cho mình kiến thức để thành công”

Chính vì vậy, bản thân chị lúc nào cũng muốn học hỏi và làm cho bản thân mình mới mẻ. Có thể học hỏi và lắng nghe từ rất nhiều nơi. Có thể học hỏi từ đồng nghiệp trong nghề, học hỏi từ hãng hay đôi khi học hỏi và lắng nghe từ chính những vị khách thân yêu của mình. Biết cách học hỏi và lắng nghe sẽ khiến chúng ta có được nhiều hơn và nâng cao bản thân nhiều hơn. Với chị “dù bao nhiêu tuổi đi nữa chị vẫn muốn học hỏi”

 

Luôn tận tâm và giữ lửa đam mê với nghề

Bản thân chị Giang là một con người khá cầu toàn, chị đã làm gì thì sẽ làm tới cùng và làm cho ra trò, cũng chính vì vậy mà hiện nay chị đã có chỗ đứng riêng trong lòng khách hàng, bởi sự tận tâm, chu đáo và thân thiện.

Đến với nghề bằng sự đam mê, không đặt nặng vấn đề tiền bạc, lợi nhuận mà luôn đặt sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Cũng là điều mà chị Giang muốn truyền tải đến mọi người và các lớp trẻ trong nghề. Hãy cứ nhiệt huyết, chảy bỏng với nghề đó mới là thành công, thành công được công nhận khi bạn sáng tạo và tạo ra những mái tóc khiến người khác hài lòng và thích thú. Đó cũng chính là hạnh phúc.

Năm nay chị đã 42 tuổi, nhưng cái chúng tôi nhận thấy vẫn là sự trẻ trung, sự nhiệt huyết và tinh thần học hỏi không ngừng của chị. Ở cái tuổi đó cùng với ngần ấy năm kinh nghiệm, nhưng chị không bao giờ muốn mình đi sau xu hướng. Là một người làm đẹp cho người khác, làm đẹp cho đời “Hạnh phúc của tôi là nhìn thấy những khách hàng hài lòng với mái tóc của họ và tôi yêu công việc này”.

Salon Hương Giang : Số 6 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 0903991975

Website: http://hairsalonhuonggiang.com

Facebook: https://www.facebook.com/hairsalonhuonggian

Chia sẻ