Bà bầu ốm nghén "nghiện" toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn

Lam Phương,
Chia sẻ

Ốm nghén có thể thay đổi vị giác và khiến mẹ bầu thèm ăn những thứ lạ nhưng chắc chắn có trong mơ bạn cũng sẽ không thể tin mẹ bầu này có thể thèm ăn món đặc biệt đến vậy.

Bà mẹ 2 con Rebecca Adimora, 25 tuổi đến từ Oldham, Manchester, Anh đã từng ăn đến 10 cây phấn viết bảng mỗi ngày chỉ để thỏa mãn cơn nghén trong suốt thời kì mang thai. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Rebecca mắc phải Hội chứng Pica, một rối loạn ám ảnh cưỡng chế thường liên quan đến việc thiếu khoáng chất trong cơ thể. Khi mắc hội chứng này, người ta thường thèm ăn những thứ có rất ít hoặc không hề có dinh dưỡng có lợi, chẳng hạn như đất, đá, màu vẽ... May thay, hội chứng này gần như không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mẹ và bé, ngoại trừ trường hợp mẹ bầu thèm ăn những thứ độc hại, không thể tiêu hóa.

Bà bầu ốm nghén nghiện toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn - Ảnh 1.

Không giống với bất kì một mẹ bầu nào, Rebecca thèm ăn phấn khi mang thai.

Đặc biệt hơn, đây không phải là lần đầu tiên cô thèm ăn một thứ kì lạ. Được biết, ở lần mang thai bé gái đầu, Rebecca lại thèm… giấy cuộn dùng trong nhà vệ sinh.

Chia sẻ về chứng thèm ăn kì lạ của mình, cô nói: “Cũng như những mẹ bầu khác, tôi cũng đã biết trước là mìn sẽ bị ốm nghén và thèm ăn. Khi tôi mang bầu con gái đầu, Aaliyah giờ đã được 7 tuổi, tôi đã ăn giấy vệ sinh nhưng chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thèm phấn”.

Rebecca giải thích lý do chứng nghiện ăn phấn của bản thân bắt đầu là khi khi những cơn ốm nghén giảm dần vào tuần thứ 16 của thai kì, trong đầu cô đột nhiên xuất hiện những suy nghĩ kì lạ thúc giục cô nếm thử một trong số những viên phấn màu của con gái. Rebecca cảm thấy thích "hương vị" của những viên phấn đến mức ngay sau đó, cô đã phải tự mua cho mình một hộp phấn trắng và ngấu nghiến chúng. Kể từ đó, mỗi ngày, cô ăn đến 2 viên phấn, cũng như tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi xem video về những người ăn phấn trên mạng.

Bà bầu ốm nghén nghiện toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn - Ảnh 2.

Bà mẹ 2 con thích thú với tiếng giòn tan của phấn khi nhai trong miệng.

Khi "cơn nghiện" ngày càng tăng dần, cô quyết định mua những viên phấn làm từ đá vôi tự nhiên để không gây ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Đến tháng thứ 6 của thai kì, cô đã ăn đến 10 viên phấn mỗi ngày và không thể làm gì để làm giảm chứng thèm ăn kì lạ của mình. Rebecca cho biết: "Tôi yêu âm thanh giòn tan khi miếng phấn vỡ vụn và cảm giác mềm mịn trong miệng. Bột phấn nhão lại sẽ dính lên vòm miệng tôi, cảm giác đặc quánh gần giống như bơ đậu phộng. Nếu ngừng ăn trong vòng vài tiếng thôi, tôi có thể phát điên". Rebecca còn nói thêm xem clip những người khác ăn phấn trên Youtube giúp mang lại cảm giác thõa mãn và như có tác dụng trị liệu vậy.

Bà bầu ốm nghén nghiện toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn - Ảnh 3.

Ở lần mang thai đầu, Rebecca lại thèm ăn giấy vệ sinh.

Ban đầu, Rebecca đã giấu chồng của mình về thói quen ăn kì dị này. Khi cô kể cho chồng là anh Danny Lawton, anh cũng cảm thấy vị giác của cô quá mức kì lạ, và không thể hiểu nổi vì sao cô lại ăn phấn như thế. Thậm chí, ngay chính bản thân Rebecca cũng tự ý thức được những ảnh hưởng xấu từ việc này tới em bé trong bụng, vì thế, đôi lúc, cô chỉ nhai phấn rồi nhổ ra mà không nuốt: “Thực ra tôi thích âm thanh giòn tan khi nhai phấn hơn là thực sự ăn nó”.

Khi Rebecca chia sẻ với bạn của mình, họ đã khuyên cô nên đến khám bác sĩ. Tại tuần thứ 32 của thai kì, bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, chỉ ra nồng độ sắt trong máu cô thấp, và được kê đơn thuốc để ngăn cản chứng thèm ăn đặc biệt của cô.

Bà bầu ốm nghén nghiện toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn - Ảnh 4.

Hình ảnh Rebecca bên cạnh chồng và cô con gái đầu.

Tuy nhiên, những viên thuốc dường như không mấy tác dụng với bà mẹ hai con này, và cô vẫn tiếp tục nhấm nháp "món tủ" của mình. Cô chia sẻ: “Tôi không thể chịu nổi quá vài tiếng đồng hồ nếu không được ăn. Thậm chí dù tôi là một lễ tân thì tôi vẫn lén ăn khi không có ai nhìn”. Phải cho đến sau khi con trai Reuben của cô chào đời khỏe mạnh ở cân nặng 3,8kg vào ngày 2 tháng 11 tại Bệnh viện Hoàng gia Oldham, chứng nghiện ăn phấn của cô mới bắt đầu biến mất.

Bà bầu ốm nghén nghiện toàn đồ kì lạ: Hết thèm ăn giấy vệ sinh lại muốn ăn phấn - Ảnh 5.

May thay, chứng thèm ăn kì là đã biến mất sau khi cô sinh bé Reuben.

Một tháng sau khi sinh, Rebecca quyết định thử ăn lại phấn để xem mình có còn yêu thích hương vị của chúng nữa hay không, nhưng lần này, mùi vị của những viên phấn đã trở nên cực kì kinh khủng khiến cô buồn nôn. "Mọi người có thể nghĩ rằng tôi bị điên khi thèm ăn như vậy, nhưng chỉ khi trải qua trường hợp của tôi, họ mới có thể hiểu được. Nhất định phải có một lý do ẩn đằng sau nào đó giải thích vì sao cơ thể chúng ta lại thèm ăn những thứ kì lạ. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi con trai tôi vẫn chào đời hoàn toàn khỏe mạnh”. Đồng thời, Rebecca cũng khuyên các mẹ khác nên đi khám sớm nếu có những biểu hiện thèm ăn kì lạ như mình.

Nguồn: dailymail

Chia sẻ