Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẩy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Dù đã cận kề thời khắc lâm bồn nhưng trước sức nóng của trận tranh huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, nhiều bà bầu tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vẫn "quẩy" hết mình để cổ vũ đội nhà.

Không khí háo hức trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30 giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia đang diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc. Ai cũng hi vọng đội nhà sẽ giành được tấm huy chương vàng sau 60 năm chờ đợi.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 1.

Không khí bóng đá tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Nhằm giúp bệnh nhân tạm quên đi nỗi lo về bệnh tật cũng như hoà vào không khí bóng đá sôi động, nhiều bệnh viện trên cả nước đã dựng sẵn các màn hình cũng như trang bị băng rôn, cờ cổ vũ cho bệnh nhân lẫn thân nhân trước giờ bóng lăn.

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cũng không ngoại lệ.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 2.

Bà bầu chờ sinh vẫn "ghiền" bóng đá.

Chiều 10/12, nơi đây có gần 40 thai phụ chờ sinh. Tuy nhiên không vì vậy mà các bà bầu chịu lép vế trước các ông chồng về độ cuồng nhiệt và tình yêu bóng đá.

Ghi nhận tại khoa Cấp cứu, nơi chờ của thân nhân, phía bệnh viện đã kết nối tivi để truyền hình trực tiếp trận đấu Việt Nam - Indonesia. Nhiều thân nhân nuôi bệnh tranh thủ xem trận tranh huy chương đồng giữa U22 Myanmar và U22 Campuchia trước khi trận chung kết diễn ra.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 3.

Một sản phụ mới sinh vừa cho con bú, vừa xem bóng.

Tại Khoa Điều trị theo yêu cầu, anh Ngô Anh V. (ngụ tại Ninh Kiều, Cần Thơ) chuẩn bị sticker cờ đỏ sao vàng và ruy băng đỏ in dòng chữ "Việt Nam quyết thắng" dán lên mặt con trai mới sinh vô cùng đáng yêu.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 4.

Ai cũng háo hức chờ U22 Việt Nam giành chiến thắng.

Anh chia sẻ, để bé cùng cả nhà tiếp thêm nhiệt huyết cho các cầu thủ trong trận chung kết tối nay.

"Gia đình sẽ đặt biệt danh cho bé là SEA Games để ghi dấu sự kiện này. Nếu sau này con có năng khiếu và đam mê với bộ môn thể thao này thì gia đình sẽ hết sức ủng hộ" - người cha nói.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 5.

Những đứa trẻ mới sinh cũng được cha mẹ cho cổ vũ bóng đá.

Còn anh Tr., người đang chờ vợ đẻ thì cho biết: "Vợ mình dự sinh vào ngày 09/12 nhưng qua đến ngày 10/12 mới thấy có dấu hiệu chuyển dạ.

Trong lúc chờ sinh, vợ mình cũng không cưỡng lại sức nóng từ trái bóng tròn. Vợ nói sẽ theo dõi từng diễn biến trước trận đấu để một lòng cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam".

Càng đến gần giờ diễn ra trận đấu, không khí càng thêm náo nhiệt.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 6.

Thân nhân bệnh nhân theo dõi trận tranh huy chương đồng trong lúc chờ U22 Việt Nam xung trận.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 7.

Ông bố ẵm con vừa sinh xem bóng đá.


Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 8.

Không khí bóng đá vô cùng náo nhiệt.

Bà bầu chờ đẻ vẫn "quẫy" hết mình cổ vũ U22 Việt Nam đấu U22 Indonesia - Ảnh 9.

Ai cũng mong Việt Nam sẽ giành huy chương vàng SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

Chia sẻ