"Áo dài 0 đồng" của hai chị em gái ở TP.HCM làm ấm lòng một nửa thế giới ngày 8/3

ĐẶNG TUYẾT – ĐẶNG PHƯƠNG,
Chia sẻ

Hai chị em họ Đoàn gắn với chiếc áo dài đã hơn 20 năm và họ ước một ngày, những chiếc áo dài mình tự may sẽ được lan tỏa đến cộng đồng. Hôm nay, ước mơ ấy đã thành sự thật, chương trình “Áo dài 0 đồng” của hai chị đã đi vào hoạt động, những chiếc áo dài miễn phí sẽ được trao tặng cho những ai thực sự cần…

Hơn 20 năm gắn bó với nghề may áo dài, hơn ai hết, chị Đoàn Thị Nguyệt là người luôn thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, đa số khách chỉ sử dụng áo dài qua một lần trong ngày đám tiệc, lễ tốt nghiệp hoặc sự kiện quan trọng. Trong số đó, có những người cần áo dài nhưng lại không có đủ điều kiện may.

Với mong muốn sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh ấy, từ hơn 1 năm trước, hai chị em Đoàn Thị Nguyệt và Đoàn Thị Trúc Linh đã ấp ủ kế hoạch tạo ra chương trình “Áo dài 0 đồng”, trao tặng những chiếc áo dài miễn phí cho những ai thực sự cần.

Áo dài 0 đồng của hai chị em gái Sài Thành làm ấm lòng một nửa thế giới ngày 08/3 - Ảnh 1.

Chị Đoàn Thị Nguyệt - chủ tiệm "Áo dài 0 đồng"

Chị Đoàn Thị Nguyệt – Chủ cửa hàng áo dài chia sẻ: “Khi tôi đi một số nơi ở làng ĐH Thủ Đức thấy nhiều bạn sinh viên đi làm thêm, làm lễ tân, mặc áo dài không phù hợp với lứa tuổi, trong khi khách hàng của mình có ý định cho nhưng lại chẳng biết cho ai. Tôi thấy nhu cầu cần áo dài có, nhu cần cần cho áo dài cũng có nhưng hai đối tượng đó không gặp được nhau thì chẳng qua mình ở giữa, chỉ là cầu nối để giúp người có mong muốn tặng áo dài đến với những người cần áo dài nhưng chưa có điều kiện thì nhận lại”.

Bao nhiêu năm gắn bó với nghề đó là bấy nhiêu năm chị Nguyệt đau đáu mong muốn lan toả giá trị và thông điệp của chiếc áo dài truyền thống đến gần với cộng đồng. Kế hoạch làm chương trình “Áo dài 0 đồng” đã được chị Nguyệt cùng em gái là Đoàn Thị Trúc Linh ấp ủ từ lâu, thế nhưng phải hoãn lại nhiều lần do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Áo dài 0 đồng của hai chị em gái Sài Thành làm ấm lòng một nửa thế giới ngày 08/3 - Ảnh 2.

Từng chiếc áo được chị Nguyệt và mọi người sửa sang cẩn thận trước lúc được trao đi

Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, chương trình đã nhận được rất nhiều sự góp sức của các mạnh thường quân, có những người đại diện xin bạn bè mang đến tặng 50 áo, nhưng cũng có người cất công đi hàng chục cây số đến cửa hàng chỉ để gửi tặng duy nhất 1 chiếc áo, nhiều khách lạ ở xa gửi đến và thanh toán cả phí vận chuyển… Những chiếc áo dài ấy sẽ được nhân viên cẩn thận phân loại, giặt sạch, sửa chữa và ghi lại số đo để chuyển đến người thực sự cần.

“Khi nào tôi không làm áo dài nổi nữa thì nó mới nghỉ thôi, cửa hàng áo dài mở cửa chào đón tất cả những bạn, những anh chị, bất kỳ ai có như cầu về áo dài. Nếu như may mắn tôi nhận được số lượng nhiều hơn ban đầu mình dự định, thì tôi sẽ liên hệ với những địa phương như trường học hoặc những nơi có điều kiện cần áo dài thì tôi sẽ đến trao tặng”, chị Nguyệt bộc bạch.

Gần 1 năm qua, chương trình đã nhận được khoảng 300 chiếc áo dài đến từ khắp nơi. Đại diện cho Hội Liên hiệp Phụ Nữ phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức, chị Hoàng Thuỳ Dương cũng gửi tặng 25 bộ áo dài với mong muốn những chiếc áo dài này sẽ đến được tay những người thực sự biết trân trọng giá trị của áo dài truyền thống.

Chị Hoàng Thùy Dương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trường Thọ, TP. Thủ Đức cho hay: “Tôi mong muốn truyền tải cảm hứng mặc áo dài đến với nhiều người hơn, góp phần đưa cái văn hóa áo dài đến với các bạn trẻ, những người đến may áo dài. Chia sẻ đến với những người hoạt động hiện tại”.

Áo dài 0 đồng của hai chị em gái Sài Thành làm ấm lòng một nửa thế giới ngày 08/3 - Ảnh 5.

Qua chương trình “Áo dài 0 đồng”, ngoài việc tặng thì bất kỳ ai cũng có thể đem chiếc áo dài của mình đến để đổi chiếc áo dài khác, không hạn chế số lần, như vậy vòng đời của sản phẩm sẽ được duy trì và tận dụng tốt hơn. Ngoài những bộ áo dài truyền thống, chương trình còn có kệ giày, dép, túi xách cũng được trao tặng miễn phí.

Ngày 8-3, chương trình “Áo dài 0 đồng” chính thức khai trương tại địa chỉ số 155 đường Đặng Văn Bi, P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Đây như một món quà gửi tặng những người phụ nữ, những người đã luôn gìn giữ vẻ đẹp truyền thống của áo dài suốt hàng trăm năm qua.

Chia sẻ