Anh xã đã cầu hôn các mẹ như thế nào?

,
Chia sẻ

Chuyện cầu hôn không chỉ đơn giản là hai chiếc nhẫn và một câu nói “Em đồng ý làm vợ anh nhé”.

Từ chật vật cầu hôn…

Chị Minh (Cầu Giấy, Hà Nội)  kể về màn cầu hôn có một không hai của anh xã: Vì yêu anh là mối tình đầu nên chị ngố lắm, cái gì cũng là lần đầu tiên. Một lần đi chơi, có lẽ vì thể hiện cảm xúc hơi quá nên anh đã có "chút hành động thân mật" quá đà với chị. "Phần trên" thì mình đã được các chị trong cơ quan cảnh báo trước là có người yêu thì phải thế rồi, nhưng "phần dưới" thì chưa từng được nghe ai cảnh báo nên khi mới bị động nhẹ mà mình đã hoảng loạn". Tối hôm ấy về chị không thèm trả lời tin nhắn của anh và thầm nghĩ sẽ quyết định chia tay dù anh đã rối rít xin lỗi và giải thích rằng "anh yêu em vì yêu em chứ không hề có ý định lợi dụng".

Anh năn nỉ mãi cuối cùng chị cũng đồng ý gặp vì nghĩ dù gì cũng nên nói một lời chia tay cho đàng hoàng. Anh đưa chị lên tầng 3 của một quán cà-phê khá lãng mạn, rút trong túi ra một hộp nhẫn cưới, tay run run nói: "Gần một tuần nay lúc nào anh cũng mang theo nó, chỉ đợi có cơ hội để trao cho em. Em đồng ý làm vợ anh nhé!".
 

Chị ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra đây, mình đang muốn chia tay cơ mà, làm thế này thì... sốc quá! Chưa biết phải phản ứng ra sao thì anh đã cầm tay chị (lúc ấy đang bận cầm cái ống hút của cốc nước) để chuẩn bị đeo nhẫn. Mình rút tay lại để... cầm ống hút, anh hoảng quá hỏi "Em không muốn làm vợ anh à?", mình lắc đầu ý không phải. Anh lại cầm tay mình để đeo nhẫn, một lần nữa mình lại rụt tay về cầm ống hút như sợ ai cướp mất. Anh lo lắng thực sự, hỏi "Em không yêu anh sao?", mình lại lắc đầu ý không phải thế. Anh đắn đo một lúc rồi bảo: "Không phải khi em đeo nhẫn là em bắt buộc phải lấy anh, đơn giản là anh chỉ muốn em đeo nó. Sắp tới anh đi xa, anh muốn nó như sợi dây liên kết giữa chúng mình". Mình nghe cũng có lý, thế là để yên cho anh đeo nhẫn vào tay. Nhưng... xấu hổ quá, cái nhẫn đó quá nhỏ so với tay mình. Mình ngượng, anh cũng ngượng. Cuối cùng mình phải lấy chiếc nhẫn của mình cho anh đi đo lại size.

Bây giờ nghĩ lại, mình vẫn thầm cảm ơn anh xã ngày ấy đã cứu nguy cho chuyện tình yêu để bây giờ mình có một gia đình hạnh phúc. Nhiều lúc nhắc lại chuyện cầu hôn, mình trêu xã đi cầu hôn mà phấn đấu mãi mới đeo được nhẫn, đeo vào lại không vừa, quê quá đi mất. Xã trêu lại mình "đồ tay khủng long, nhẫn người ta làm theo tiêu chuẩn quốc tế mà đeo còn không vừa".

… đến không thèm ngỏ lời

Không giống trường hợp của Minh, Lan (Nghĩa Tân - Cầu Giấy) đến bây giờ vẫn hơi ấm ức vì không được anh xã cầu hôn: Anh xã nhà mình thì vô duyên kinh khủng, chẳng nói chẳng rằng,, lúc nào cũng im im như hạt thóc. Tối nào đi chơi cũng đèo mình ra câu lạc bộ bóng bàn của lão, rồi để người yêu ngồi chơi một mình, còn lão cởi áo ra đánh bóng bàn. Có lúc đánh xong quên béng mất có người đang ngồi chờ, cứ thế kéo nhau ra hàng bia bên cạnh nhậu.

Yêu mãi chả thấy lão ỏ ê cưới xin gì, Lan chán, định giải tán để đi kiếm anh khác kẻo gần băm rồi lại ế chổng ế chơ thì một hôm đang đèo nhau đi trên đường, hắn dừng xe đột ngột trước tiệm áo cưới rồi kêu mình mình vào thử. Mình ngượng chín mặt với mấy em nhân viên ở đó vì cứ tủm tỉm trước cảnh chị thì chống đối mà anh thì cứ lôi vào bắt thử. Thế rồi cuối cùng mình cũng thử, rồi chụp ảnh, rồi cưới. Tóm lại là không hề được một câu "Em có đồng ý lấy anh không" như trong phim gì cả.
 

Anh xã đã cầu hôn bạn như thế nào? Hãy chia sẻ cùng bạn đọc aFamily khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu bằng cách bấm vào nút Gửi ý kiến dưới bài viết này nhé!

Hải Anh
Tổng hợp
Chia sẻ