"Anh vẫn ở đây mà" và câu chuyện 7 năm đồng hành với người yêu mắc bệnh hiểm nghèo

Mộc Cát,
Chia sẻ

"Những lúc cô gái ngồi sau xe chàng trai, bỗng oà khóc vì tủi thân. Chàng trai dừng lại, quay qua ôm cô gái vào lòng rồi bảo: Có anh ở đây mà!”

Đó là những dòng chia sẻ đầy nước mắt trên một trang mạng xã hội của Phạm Thuý Hằng (SN 1993, quê Vũng Tàu), sinh viên năm cuối trường Đại học Văn hoá TP.HCM. Hơn một năm nay, căn bệnh ung thư máu biến cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống thành một thân hình tiều tuỵ, ngày đêm chống chọi với tử thần. Nhưng cô gái vẫn luôn mỉm cười lạc quan, vì bên cạnh vẫn có một chàng trai ngày đêm chờ đợi mình chiến thắng bệnh tật trở về.

13
Phạm Thuý Hằng và người yêu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Căn bệnh bất ngờ

7 năm trước, trong một lần đi cắm trại ở trường cấp ba, Phạm Thuý Hằng và Bùi Văn Trường (SN 1991) quen nhau. Tình yêu của họ nhanh chóng nảy nở qua những lần hẹn hò dẫn nhau đi chơi và phát triển cho đến khi chàng trai đã ra trường. Ngày Thuý Hằng báo tin mình đậu Đại học Văn hoá TP.HCM phải xuống Sài Gòn nhập học, Văn Trường vừa mừng vừa lo, sợ khoảng cách địa lý sẽ làm xa mặt cách lòng. 

1
Trong một lần vô máu, không hiểu vì lý do gì, Thuý Hằng bị nổi mụn đỏ khắp người.

Nhưng đều đặn mỗi tuần, Thuý Hằng vẫn bắt xe về Vũng Tàu để kề cận người mình yêu. Nỗi lo của chàng trai dần tan biến sau những chuyến rong chơi khắp các vùng đất lạ của hai người. Những lúc ấy, cô sinh viên ngành Quản lý Du lịch Phạm Thuý Hằng lại rôm rả kể cho chàng trai nghe về ước mơ được khám phá mọi miền đất nước cùng người yêu.

Thời gian cứ thế trôi đi. Một ngày cuối năm 2013, tay chân Thuý Hằng bỗng nhiên sưng tấy, nhức mỏi rã rời. Nghĩ bạn gái chỉ mắc chứng viêm đa khớp như lời chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, chàng trai dỗ dành người yêu sẽ chóng khỏi thôi. Nhưng cô gái càng lúc càng mệt, không ăn uống được, ói li bì. Giữa năm 2014, Thuý Hằng ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy chữa trị, tất cả mọi người bàng hoàng khi hay tin cô bị bệnh bạch cầu cấp dòng limpho (tức ung thư máu). Lúc này, Hằng đang là sinh viên năm cuối, còn Trường đã trở thành một anh kỹ sư ngành thiết kế quảng cáo. 

3

2
Dù bệnh tật nhưng nụ cười vẫn nở trên môi cô gái trẻ đầy bản lĩnh.

Ngày nhận ra mình mắc bệnh hiểm nghèo, Hằng suy sụp hoàn toàn. Cứ vài tuần lễ, cô lại phải vào viện tái khám và tần suất ngày một dày hơn. Để động viên người yêu, Trường cố gắng không nhắc về bệnh tật trước mặt Hằng, lại thường xuyên qua nhà chở cô đi chơi. Khoảng thời gian Hằng nhập viện, cứ cách vài ngày, chàng trai lại một thân một mình phóng xe xuống Sài Gòn cận kề chăm sóc. Cảm động tấm chân tình này, Hằng lại càng chua xót cho thân phận của mình, khi suốt 10 tháng vô đến 4 lần hoá chất, cô sụt ký thê thảm, cơ thể héo mòn. 

4
Trên giường bệnh, Thuý Hằng và Văn Trường vẫn trao nhau những cử chỉ thắm thiết.

6
Đó như nguồn sức mạnh giúp cô vượt qua mọi thử thách.

Bệnh tật khiến cô gái trở nên cáu gắt, hay hờn giận, hành hạ bạn trai. Nhưng càng cáu gắt, chàng trai lại càng chứng tỏ tình yêu bằng cách xoa đầu cô, ôm cô vào lòng. Vài lần nghĩ quẩn, Thuý Hằng lạnh lùng nhìn bạn trai, bảo anh hãy về quê kiếm người yêu khác, về mà lấy vợ đi. Lúc này Văn Trường cáu gắt thực sự, ngắt ngang lời người yêu rồi trả lời dứt khoát: “Không bao giờ. Em ngưng ngay đi, anh không muốn nghe những lời này nữa”. Lời nói ấy khiến cô gái vùi đầu vào gối khóc nức nở, tức tưởi cho chuyện tình không trọn vẹn.

8
Tựa vào vai người yêu, Thuý Hằng không còn mặc cảm bệnh tật như trước.

“Anh đợi hát bài Mãi mãi một tình yêu cho em nghe”

Biết dù có trong bất kỳ hoàn cảnh nào người yêu cũng không rời bỏ mình, Thuý Hằng không buồn nữa. Cô quyết chí  trở lại làm một cô gái hồn nhiên, vui tươi. Tranh thủ những ngày còn khoẻ, cô đi dọc bệnh viện, thăm hỏi trò chuyện với các bạn bè, cô bác đồng cảnh ngộ với mình. Những lần được bác sĩ lên lấy máu, truyền dịch, cô nhoẻn miệng cười, năn nỉ bác sĩ làm nhẹ thôi, rồi cảm ơn bác sĩ rối rít. Dĩ nhiên những giây phút ấy, Bùi Văn Trường luôn túc trực bên cạnh người mình yêu.

5
Văn Trường tự tay bẻ cổ áo cho người yêu.

10

7
Và lo cho cô từng giấc ngủ.

Dòng cảm xúc của Phạm Thuý Hằng đăng trên Facebook là món quà của cô gái bé bỏng dành tặng người yêu nhân ngày sinh nhật của anh. Nó vô tình được nhiều người đồng cảm và đón nhận nhiệt liệt. Mới đây, một chương trình truyền hình thực tế cũng quyết định chọn hai người làm nhân vật chính để ghi hình. Bùi Văn Trường nhớ lại: “Khi còn khoẻ mạnh, Thuý Hằng thích nhất là bài Mãi mãi và Mãi mãi một tình yêu. Chính vì vậy, tôi đã hát bài Mãi mãi trong chương trình. Dù hát vừa vấp, vừa làm hư luôn ba cái micro nhưng nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má Hằng, tôi biết giây phút ấy em cũng như tôi, thực sự rất hạnh phúc”.

11
Chàng trai luôn tươi cười trước mặt người yêu.

9
Nhưng đằng sau là cả một nỗi lo nặng trĩu.

Gần một tháng trước, bệnh tình Phạm Thuý Hằng trở nặng, mọi loại thuốc sử dụng trước kia đều bị vi rút ung thư kháng hết. Gom góp từ đầu trên xóm dưới được hơn 100 triệu đồng, gia đình cắn răng cho cô vô hoá trị liều cao với hi vọng duy trì sự sống, dù bên tai vẫn văng vẳng lời bác sĩ: “Hãy chuẩn bị tinh thần”. Lúc này không còn tâm trí nào làm việc, Trường bỏ hết tất cả, túc trực luôn bên giường bệnh của Hằng. Trong cơn sốt cao li bì, thiếu máu trầm trọng, bóng dáng của người yêu khiến Hằng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô đã vượt qua lần hoá trị nặng đầu tiên một cách thần kỳ.

Nhưng bất hạnh chỉ mới bắt đầu. Theo lời bác sĩ, sức khoẻ Hằng giờ đã quá suy kiệt, phải cho vào phòng cách ly, nếu không sẽ bị nhiễm trùng bất cứ lúc nào. Chi phí vô hoá trị liều cao hơn 400 triệu gia đình còn lo chưa xong, giờ gánh thêm hơn 2 triệu tiền phòng cách ly mỗi ngày sao nổi. 

12
Dù thế nào thì đôi bàn tay này sẽ luôn nắm chặt lấy nhau.

Gạt bỏ những khó khăn qua một bên, Trường úp mở ý định sẽ tiến đến hôn nhân với người yêu. Mỗi ngày, anh đều nói với Hằng, chỉ cần vượt qua bốn lần hoá trị này thôi là mọi chuyện sẽ ổn. Đỡ người yêu dậy, chàng trai dỗ dành: “Ráng khoẻ đi rồi mình đi hát. Anh chờ hát bài Mãi mãi một tình yêu cho em nghe”. Cô gái bé nhỏ nghe vậy cười tươi rói, dù trên gương mặt hốc hác, sự sống là một cái gì đó rất mịt mờ. 

Hi vọng chàng trai sớm thực hiện điều mong muốn trong đám cưới hai người. Hi vọng kết thúc sẽ có hậu như tựa đề bài hát còn dang dở.

Mọi sự ủng hộ của độc giả đến nhân vật xin gửi đến tài khoản số 0081001149341 tên Phạm Thúy Hằng (Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bà Rịa).

Hoặc đến gặp trực tiếp nhân vật tại lầu 4, Khoa Huyết Học, Trung tâm Ung bướu Chợ Rẫy (số 201b Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh).

Số điện thoại: 0909949571.


Chia sẻ