BÀI GỐC Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi có nên chia tay khi người yêu không còn trinh?

Tôi bị sốc và đau đớn khi biết cô ấy đã trao thân cho người yêu cũ...

273 Chia sẻ

Anh tôi buồn lòng vì cô vợ còn trinh

,

(aFamily)- Một người anh họ của tôi lấy được cô vợ trinh tiết, con nhà giáo nhưng khi lấy nhau được 5 năm cô ấy có biểu hiện cặp bồ. Khi chết, cậu ấy vẫn buồn phiền rất nhiều về vợ mình.

 
Bạn đang nhục mạ những người đàn bà. Thử hỏi bạn nếu mẹ bạn chẳng may cũng bị vào trường hợp như vậy thì bạn nghĩ sao? Đâu phải bất cứ người con gái nào không còn cái màng kia nữa đều hư hỏng không ra gì.

Tôi ví dụ: ông Bác tôi có 2 anh họ.

Người anh cả lấy vợ dù biết trước chị ấy đã một lần lầm lỡ nhưng vẫn chấp nhận vì anh ấy nhận thấy chị ấy rất tuyệt vời, khi chị ấy về nhà chồng, tất cả nhà chồng từ ông Trưởng họ khó tính nhất, đều rất quý trọng chị vì chị đối nhân xử thế rất tuyệt vời.

Khi nguời em trai lấy vợ cô ấy là con nhà giáo, trong trắng yêu lần đầu theo như cậu ấy cho biết, nhưng khi lấy nhau được 5 năm cô ấy có biểu hiện cặp bồ, rồi đến năm thứ 11 cậu em bị bệnh ung thư, trong quá trình nằm bệnh cậu ấy được chị dâu ngoài việc chăm sóc tận tình còn bỏ tiền tất cả các chi phí ra để chữa chạy cho em. Còn người vợ cậu ấy trong trắng là thế, còn trinh tiết đấy nhưng trong suốt 6 tháng chữa bệnh không có một đêm nào trông nom chồng chọn vẹn mà chỉ lăn ra ngủ ngon lành như không có chuyện gì, trong lúc hấp hối cũng không thấy ngồi bên chồng. Khi cậu ấy chết trong lòng còn buồn phiền rất nhiều về người vợ của mình.

Bạn Thành ạ! Nếu bạn không đồng ý với quan niệm không còn trinh thì bạn đừng nên đánh giá về phụ nữ, đàn bà chúng tôi như thế bởi vì nếu tạo hoá đã ban tặng cho con người được hưởng những vị ngọt và trái đắng của tình yêu thì dù bất cứ nó xảy ra theo chiều hướng nào cũng không nên chỉ trích nhiều như vậy. Ông trời sẽ phạt bạn đấy !

Chia sẻ