Anh Thư: "Gia đình khiến tôi thăng hoa"

,

Sau khi sinh,Anh Thư lấy lại vóc dáng chuẩn của một người mẫu hãng "vơ-đét". Năm vừa qua, xem ra mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp với mái ấm nhỏ của Anh Thư.

Cả hai vợ chồng hoạt động miệt mài, công ty Long PL của chồng thì đắt sô, còn chị là gương mặt VIP không thể thiếu trong những bữa tiệc thượng lưu, chị thấy mình... sung sướng không?

Nhờ Trời nên mọi việc xem ra cũng suôn sẻ với vợ chồng tôi. Nhưng nhìn lại thì hơn 10 năm trong nghề, tôi và cả anh Long cũng vất vả lắm. Những gì mà chúng tôi có được hôm nay như quả ngọt, để nếm nhiều vị ngọt hơn nữa cần phải chăm sóc, vun xới cây... nên tôi vẫn đang nỗ lực mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh Long vẫn động viên vợ: "Em còn trẻ, nhiều cống hiến, nên việc gì thấy thích thì em cứ làm". Vợ chồng tôi được cái quan niệm thoáng, tuổi đời còn trẻ, đây là giai đoạn đẹp nhất để làm việc nên cả hai hăng hái lắm.
Anh Thư và con trai

Nói thật, tôi vẫn thấy cám dỗ đầy rẫy xung quanh cuộc sống vợ chồng chị. Có bao giờ chị giật mình vì mình quá tự tin về hạnh phúc không ?

Mỗi ngày trôi qua tôi đều cố gắng sống làm sao cho thật ý nghĩa, những ý nghĩ bi quan dường như không tồn tại trong tôi từ khi lập gia đình, nhất là khi có bé Tiểu Long. Thỉnh thoảng, tôi cũng nhận những câu hỏi tương tự như thế này. Nếu là một người vợ bình thường, có chồng như anh Long quản lý một công ty người mẫu hàng đầu Sài Gòn thì có thể sự ghen tuông nho nhỏ cũng sẽ xảy ra.

Nhưng vì tôi cũng là người trong nghề, ai lại đi ghen với... nghiệp của mình, nhất là ghen vớ vẩn, mù quáng tôi lại không dại gì chạm đến. Mỗi ngày, xung quanh anh Long có biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, nhưng mình phải có niềm tin vào chồng. Không tin nhau thì làm sao vợ chồng tôi gắn bó được hơn 10 năm nay. Nhưng tôi nghĩ, lợi thế lớn nhất là vì tôi cũng là người trong nghề nên thông cảm với công việc điều hành của chồng. Ngược lại, anh Long cũng chưa bao giờ lời ra tiếng vào với hoạt động nghệ thuật riêng của vợ.
 

Để có được sự đồng điệu đó, chị nghĩ vai trò của người phụ nữa trong gia đình chiếm bao nhiêu phần?

Tôi nghĩ chia đều cho vợ chồng 50 - 50. Tự cả hai phải biết yêu mái ấm mình đang xây dựng thì giông bão mấy cũng trôi qua.

Gái một con trông mòn con mắt, chị lại hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nên chắc hẳn cũng nhận nhiều cám dỗ?

Nói thiệt, đến giờ thỉnh thoảng tôi vẫn nghe mấy lời bông đùa lả lơi, hẹn hò này nọ. Nhưng tôi biết tự mình phải làm gương cho chính mình nên trước những cám dỗ đó, tôi thường từ chối với lý do rất phụ nữ: "Em không gặp được đâu, em còn về cơm nước cho chồng con nữa". Đàn ông họ nghe mấy lời đó chắc dị ứng lắm nên tôi thấy chẳng ai rủ rê mình lần thứ 2 nữa (cười).
 

Chị nấu ăn ngon không?

Ôi không, tôi chỉ giỏi tề gia thôi chứ nội trợ thì kém lắm. Hồi con gái còn biết nấu ăn mấy món đơn giản, từ khi lấy chồng sinh con, mọi việc cứ rộn cả lên, tôi không còn thời gian đâu mà bày biện nữa. Với lại cuộc sống của hai vợ chồng quá bận rộn, chúng tôi chỉ gặp nhau vào bữa cơm tối. May bà ngoại đang ở cùng nên lo luôn việc cơm nước cho con cháu.

Chắc chắn chị nuôi con cũng hiện đại không kém các bà mẹ ngày  nay, ít nhất là không thả con theo quan niệm "trời sinh voi sinh cỏ"?

Nói vậy chứ tôi nghĩ mình may mắn khi nuôi Tiểu Long cũng dễ dàng, chỉ vất vả giai đoạn từ sơ sinh đến 1 tuổi, giờ bé đã gần 3 tuổi nên mẹ cũng đỡ hơn nhiều. Nhưng công lớn nhất phải kể đến bà ngoại, bà chăm sóc tôi từ hồi mang bầu đến khi sinh nở và nuôi nấng Tiểu Long cho đến bây giờ. Bà ngoại như "mẹ" thứ 2 của bé, hiểu rõ tính nết giờ giấc sinh hoạt rành rẽ hơn cả Thư. Nhờ bà ngoại mà tôi yên tâm cực kì khi xa nhà đóng phim hoặc diễn show về trễ, vì biết chắc rằng con mình sẽ được ăn ngon, ngủ yên và thơm tho nữa. Nuôi con mới biết công lao cha mẹ, nhất là khi sinh con gái, mẹ không chỉ lo con cưới chồng rồi có hạnh phúc hay không mà còn sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình để nuôi cháu, chẳng khác gì quay ngược lại thời kỳ nuôi con mọn lần thứ 2.

Trong mắt mẹ Thư, Tiểu Long là cậu bé thế nào?

Chà, mẹ nào mà không muốn khoe con mình. Chị thấy đó, bé rất hiếu động, líu lo suốt ngày nhưng được cái nghe lời mẹ. Trước đây, bé quấn với ba nhiều hơn vì mê chơi trò lắp ráp, xây nhà, điều khiển xe hơi nhưng giờ đã biết đòi mẹ. Chơi một lúc không thấy mẹ đâu là nháo nhác hỏi mẹ đâu liền. Bà ngoại chăm cháu rất kĩ nên giờ Tiểu Long hơi bự con so với các bạn đồng trang lứa. Mẹ và bà ngoại đang lên thực đơn ăn kiêng để bé cân đối hơn.

Trong nhà, anh chị phân chia công việc nuôi dạy bé ra sao?

Anh Long khẳng định luôn với tôi về vị trí làm chồng cần phải vững như cột, nên công việc chính của anh là... tha mồi về để mẹ còn tôi xây tổ. Chuyện dạy dỗ bé Tiểu Long, tôi đảm nhận hết, từ ăn uống, học hành, vui chơi đến phương pháp giáo dục con. Nhưng anh Long cũng hay lắm, dù bận rộn từ sáng đến tối song anh vẫn dành thời gian chơi đùa với bé, bầy cho bé nhiều cái hay. Chẳng hạn con muốn xây một ngôi nhà thì phải sắp xếp cái móng ra sao cho vững... Cuối tuần, anh thường chở hai mẹ còn đi shopping, chơi công viên, vào siêu thị. Những chuyến đi thực tế ấy giúp bé Tiểu Long lớn lên rất nhiều.

Tết này, gia đình nhỏ của chị sẽ tưng bừng thế nào đây?

Tôi đang tham gia hai bộ phim truyền hình "Lối sống sai lầm" (60 tập) và "Anh và em" (80 tập) nên cũng khá bận rộn. Đoàn làm phim cũng sắp xếp được nghỉ 10 ngày trong Tết nên tôi lên lịch khá chi tiết để cả nhà có thể hưởng một cái Tết sum vầy, vui vẻ. Chắc chắn sẽ lên thăm ông bà nội ở quận Phú Nhuận, thăm hỏi bà con láng giềng. Tết ở nhà tôi thường nấu tiệc để đãi mọi người, tôi nấu ăn không giỏi nhưng có bà ngoại ở đây phụ giúp nên cũng ráng trổ tài với mọi người. Chắc chắn trong nhà không thể thiếu món của kiệu muối chua, thịt kho hột vịt nước dừa, canh khổ qua dồn thịt, giò lụa... Có lẽ tôi sẽ làm thêm món chả giò ăn rau sống, dưa chua, hoặc món lẩu nóng nào đó nữa. Qua mấy ngày Tết thì cả nhà sắp xếp đi du lịch một nơi nào đó, để cùng bước vào năm mới nhiều may mắn.

Theo Mẹ và bé

Chia sẻ