Anh sẽ phải trả giá, anh Biên ạ!
(aFamily)- Đọc bài viết của anh tôi nhận thấy anh không giấu diếm sự tự hào về vẻ đào hoa và tính lăng nhăng của mình. Còn tôi, tôi thấy anh thật đáng khinh.
Gửi anh Tô Quốc Biên,
Đọc bài viết của anh tôi nhận thấy anh không giấu diếm sự tự hào về vẻ đào hoa và tính lăng nhăng của mình. Còn tôi, tôi thấy anh thật đáng khinh.
Tôi không hiểu với anh hai chữ “đàn ông” có nghĩa là gì. Là sự dối trá và lợi dụng thân xác phụ nữ càng nhiều thì càng tốt à? Anh đã nói dối, hứa hẹn trời biển với những người con gái có cảm tình với mình thường xuyên mà không hề day dứt, xấu hổ.
Người ta đã nói, đàn ông là phái mạnh, phụ nữ là phái yếu. Vì vậy đàn ông thường là điểm tựa cho phụ nữ. Nhưng anh thì sao? Anh đối xử thế nào với người vợ của mình? Anh có đáng là điểm tựa cho cô ấy không? Trong khi vợ anh hàng ngày chăm sóc những đứa con của anh thì anh lại đi tìm cảm giác lạ với những cô gái khác.
Còn những người phụ nữ mà anh từng hứa hẹn cũng thật đáng thương. Họ tin tưởng, đặt nhầm tình cảm vào anh mà có ngờ đâu anh đang biến họ thành nạn nhân. Họ là phái yếu đấy, tưởng đâu một người phái mạnh như anh sẽ chia sẻ, che chở nhưng anh lại chỉ lợi dụng họ thôi.
Anh Biên ạ,
Anh có tin rằng một ngày nào đó anh sẽ phải trả giá cho thói trăng hoa của mình không? Khi vợ anh biết được tính lăng nhăng của anh đương nhiên sẽ không muốn tiếp tục sống với một kẻ không chung thuỷ. Gia đình anh sẽ tan nát. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Con cái anh biết được sự thật về người cha của mình, nó sẽ thế nào? Con anh sẽ xấu hổ, mặc cảm! Anh đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh hãy chuẩn bị đón nhận hậu quả từ những việc làm thiếu suy nghĩ của mình đi.
Tôi lấy một giả thuyết: một ngày nào đó, một người phụ nữ đến gặp vợ anh, con anh kể cho họ nghe “chuyện tình” của anh và cô ấy, cho họ xem cảnh “mặn nồng” của anh và cô ấy. Rồi chuyện gì sẽ tiếp diễn, chắc anh hình dung được. Thời buổi bây giờ với những công nghệ hiện đại và với rất nhiều phụ nữ anh đã lừa dối, tôi nghĩ chuyện đó cũng có thể xảy ra lắm chứ. Và quả thật, tôi mong những người đàn ông như anh phải trả giá.
Chào anh.
