"Anh rất thương em nhưng lại không dám làm vợ buồn"

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Bọn em chỉ dám lén lút qua lại vì anh cũng không thể bỏ vợ con được. Anh rất thương em nhưng cũng không dám làm vợ buồn.

Hỏi:

Em lấy chồng năm 26 tuổi, khi em kết hôn được 3 tháng thì phát hiện ra chồng rất hay cờ bạc và cá độ. Công việc của anh ấy thì cũng không ổn định, chồng em làm ở tiệm cầm đồ, còn em thì làm hộ lý ở một bệnh viện. Ban đầu công việc của anh thuận lợi thì không sao, nhưng đến lúc khó khăn anh bắt đầu sinh ra cáu gắt và hay hỏi lấy tiền của em, lúc em không có thì bắt em đi vay. Từ lúc đó mâu thuẫn nảy sinh, vợ chồng em hay cãi nhau, lúc nóng lên anh còn đánh em nhiều lần. Hiện giờ anh ấy đang mang một số nợ khá lớn. Chịu không nổi em đã bỏ nhà ra đi và ly thân với anh ấy được gần một năm nay. 

Em đã quen với một người đàn ông khác, anh ấy đã có gia đình, vợ anh mới sinh con. Bọn em chỉ dám lén lút qua lại vì anh cũng không thể bỏ vợ con được. Anh rất thương em nhưng cũng không dám làm vợ buồn. Mỗi khi anh về bên vợ là em lại đau lòng lắm, em muốn bỏ anh nhiều lần nhưng không được vì rất yêu. Anh sống tốt lắm, thương em và hay giúp đỡ em tiền bạc. Em cảm thấy mình mắc nợ anh cả về tình cảm lẫn kinh tế. Em đã nói chia tay nhưng anh không chịu, nhiều khi anh vẫn cứ gửi tiền đều đặn cho em vào tài khoản. Em không biết nên làm sao?

(Em gái bất hạnh)

Mỗi khi anh về bên vợ là em lại đau lòng lắm, em muốn bỏ anh nhiều lần nhưng không được vì rất yêu (Ảnh minh họa)

Chị Tâm An trả lời:

Em thân mến!

Có lẽ trong em đang có sự đấu tranh rất lớn, phần vì muốn giữ tình cảm này bên mình, phần khác lại muốn chia tay bởi em cũng không muốn tình cảm này không có tương lai. Lúc này để lựa chọn được em cần phải có sự bình tĩnh, tỉnh táo và suy xét mọi thứ kỹ càng khi đưa ra quyết định cho mình.

Có lẽ khoảng thời gian em sống với chồng cũng không quá dài, vì vậy cho đến thời điểm này chắc em chưa vượt quá tuổi 30 và còn trẻ. Với bất kỳ người phụ nữ nào khi sống một mình sau khi ly thân/ly hôn thì sự cô đơn trống trải là điều họ cảm thấy sợ hãi và khó vượt qua nhất. Lúc này họ sẽ cảm thấy mềm yếu và muốn tựa vào vai một người đàn ông nào đó, vì thế nên việc em có tình cảm với người đàn ông khác là điều dễ hiểu. Nhưng việc em có thực sự hạnh phúc hay không thì chính những băn khoăn của em lúc này là câu trả lời rõ ràng nhất. 

Việc cả hai đến với nhau không hẳn là vì tình yêu mà do sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm, với anh ấy là vợ mới sinh con, còn em thì đang ly thân chồng. Anh ấy cũng không thể bỏ gia đình và em thì luôn đau khổ chờ đợi vô vọng. Vậy em có nghĩ rằng mình đang bị lệ thuộc tình cảm vào anh ấy hay không? Để rồi nghĩ rằng mình không thể sống thiếu anh ấy được? Khát khao có một chỗ dựa yên bình về tình cảm là nhu cầu chính đáng nhưng em có nghĩ rằng khi đến với anh ấy em sẽ là người thiệt thòi và đau khổ hơn không? Bởi em sẽ không thể có vị trí đàng hoàng, không thể công khai và có thể bị ảnh hưởng đến cuộc sống nếu vợ anh ấy biết chuyện. Một người gọi là yêu em thật lòng khi họ không bao giờ buộc em phải đối mặt với thách thức, hơn nữa khi vợ họ mới sinh đang rất cần sự quan tâm chăm sóc thì họ lại bỏ mặc để đến với em, liệu đó có phải là người có tình nghĩa và tốt bụng thật hay không? 

Em có nói rằng em và anh ấy nợ nhau về tình cảm và tiền bạc, nhưng em cần phải sáng suốt, bởi điều khó bỏ nhất là tình cảm. Nếu muốn chấm dứt em hoàn toàn có thể không nhận sự trợ giúp từ phía anh ấy. Tất nhiên điều này sẽ cần ở em sự mạnh mẽ và quyết tâm nữa.

Hy vọng em có thể đưa ra được quyết định cho riêng mình
Chia sẻ