Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh

Bài, Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Không có phương tiện di chuyển, những phụ nữ Lào phải thức từ rạng sáng địu con từ núi cao, đi bộ ròng rã ba tiếng đồng hồ đến trạm y tế huyện Thà Tèng xếp hàng khám bệnh.

Từ ngày 17 đến 20/5, đoàn Bệnh viện (BV) quận 2 (TP.HCM) có chuyến khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Vượt quãng đường hàng ngàn cây số cùng rất nhiều gian nan về mặt ngôn ngữ, văn hóa, các y bác sĩ tại Sài Gòn đã có những kỷ niệm không thể nào quên tại nước bạn.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 1.

Bác sĩ BV quận 2 đến khám bệnh miễn phí tại nước Lào.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 2.

Bác sĩ Phan Văn Đức, Phó Giám đốc BV quận 2 (thứ 2 từ trái sang) cho biết hoạt động này góp phần kết chặt tình thân thiết của hai nước Việt - Lào.

Sáng sớm 18/5, hàng trăm người dân đã tập trung tại Trung tâm y tế (TTYT) của huyện Thà Tèng. Đáng chú ý, có rất nhiều phụ nữ địu con đến đây chờ khám bệnh, lấy thuốc. Họ, dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đa phần đều có cho mình 3-4 mặt con.

Ngồi tại hàng ghế trước khu vực đo huyết áp, chị Kai cho biết, từ 5 giờ sáng chị đã phải thức dậy, ẵm con từ sườn núi Phu Chôm đến TTYT để chờ được khám bệnh, bốc thuốc. Mới 23 tuổi, chị đã có đến 2 mặt con và đang tiếp tục mang thai tháng thứ 6.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 3.

Thà Tèng là 1 trong 4 huyện của tình Sê Kông (Lào), còn nhiều khó khăn về điều kiện y tế.

Ôm bụng mang dạ chửa nhưng phải lao động nặng nhọc liên tục ngày này qua ngày khác, không khó hiểu khi người mẹ trẻ thường xuyên bị chứng bệnh đau nhức hành hạ. Do đó mà trong lần hiếm hoi được khám bệnh miễn phí này, người mẹ mong muốn sớm khỏe lại trước khi phải "lâm bồn".

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 4.

Chị Hang Khi (27 tuổi) đưa con gái đi khám bệnh khi sắp sinh con thứ tư.

Đồng cảnh ngộ này, chị Hang Khi (27 tuổi) cũng phải đi bộ 15 km từ trên núi xuống đồng bằng khi nghe tin có đoàn bác sĩ Việt đến khám bệnh. Tuổi này, bà mẹ trẻ đã kịp có cho mình đến 4 mặt con. Tuy nhiên thu nhập từ nghề làm ruộng của hai vợ chồng Khi chỉ khoảng 300.000 Kip/tháng (chưa đến 1 triệu đồng tiền Việt). Đây là lý do mà cuộc sống của họ vô cùng khó khăn, không có điều kiện để thường xuyên kiểm tra xuất khỏe.

"Con em đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa kế 7 tuổi. Đứa em dẫn theo mới 3 tuổi, còn đứa trong đây gần 7 tháng rồi" – Hang Khi chỉ về phía chiếc bụng to tướng của mình. Cô uể oải tâm sự, mình vừa học được cách uống thuốc ngừa thai cách đây không lâu.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 5.

Trong ngày 18/5, rất nhiều bà mẹ Lào đến nhờ bác sĩ Việt giúp đỡ.

ThS.BS Lê Hồng Tuấn, Trưởng khoa Nội tim mạch BV quận 2 cho biết, đây là lần khám bệnh từ thiện ở Lào thứ hai của anh. Theo bác sĩ, những vấn đề cơ bản của đồng bào Lào tại huyện Thà Tèng là bệnh do chế độ dinh dưỡng kém, đau nhức do làm việc vất vả. Với các bà mẹ, trẻ con thì bệnh hay gặp phải là viêm đường ruột, giun sán, bệnh ở đường hô hấp, tiêu hóa.

"Việc đi khám từ thiện này vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ nhưng cũng là phận sự nghề y của tôi. Trong quá trình khám cho các bà mẹ và trẻ em, tôi và các bác sĩ đã tư vấn cho họ cách điều chỉnh lại về chế độ dinh dưỡng và vệ sinh để hi vọng họ có thể làm tốt hơn trong tương lai. Thông qua chương trình này, tôi muốn đem các hiểu biết của mình phục vụ bà con, mang lại sức khỏe cho người dân ở những nơi thiếu những trang thiết bị y tế hiện đại" – Bác sĩ Tuấn nói.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 6.

Trong ngày 18/5, đoàn y bác sĩ BV quận 2 đã khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho gần 500 hộ dân.

Bất kể đến trưa, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống khiến khu vực làm việc khá lầy lội, các nhân viên y tế của hai nước Việt – Lào đã phối hợp cùng nhau rất ăn ý, không để người dân phải thất vọng.

Nói về quá trình chuẩn bị để có được chuyến đi này, ông Trần Văn Châu, trưởng phòng CTXH, BV quận 2 cho biết đã phải chuẩn bị kế hoạch từ nhiều tháng trước, bao gồm tìm nguồn tài trợ, chuẩn bị nhân lực, liên hệ lãnh sự quán Việt Nam cũng như phía chính quyền sở tại để được hỗ trợ về mặt giấy tờ pháp lý.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 7.

Phía BV mong muốn đưa chương trình khám bệnh từ thiện tại Lào trở thành một hoạt động thường niên (sau hai lần triển khai vào các năm 2017 và 2018).

Qua chuyến đi này, các bác sĩ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến tận mắt sự khó khăn, thiếu thốn về mặt y tế của người dân cũng như việc kế hoạch hóa của nhiều gia đình còn nhiều bất cập. Hình ảnh những bà mẹ dắt díu đàn con nhỏ đến chờ phát thuốc đã nói rõ điều đó. Ánh mắt ngây thơ của những đứa trẻ ít nhiều khiến người lớn xót xa khi chạm mặt.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 8.

Rất đông các bà mẹ ẵm con đến TTYT huyện Thà Tèng sáng 18/5.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 9.

Chị còn nhỏ xíu ẵm đứa em khát sữa theo chân mẹ.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 10.

Cậu bé này thì bị bỏ lăn long lóc giữa đường.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 11.

Không có nhiều cơ hội tiếp cận những phương tiện y tế hiện đại nên người dân Thà Tèng rất vui mừng khi có đoàn khám bệnh từ thiện của BV quận 2 (TP.HCM).

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 12.

Đứa nhỏ này là con của một bà mẹ rất trẻ. Việc kế hoạch hóa gia đình của người dân nơi đây còn rất hạn chế.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 13.

Giữa trời nắng, cậu bé này ngồi chờ mẹ vào khám bệnh dưới ghế đã lâu và vẫn chưa được ăn gì.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 14.

Ông bố trẻ ôm con chờ đến lượt khám bệnh. Trẻ ở Thà Tèng thường mắc các bệnh về đường tiêu hóa do ăn uống chưa đảm bảo vệ sinh.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 15.

Mẹ làm việc nặng nhọc, ăn uống không đủ chất khiến trẻ sinh ra cũng không đủ nguồn sữa mẹ dẫn đến còi cọc, chậm phát triển.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 16.

Ánh mắt hồn nhiên của đứa nhỏ khiến người lớn động lòng.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 17.

Nhiều trẻ được gần gũi mẹ từ rất sớm nên tính cách và sự phát triển trí tuệ cũng ảnh hưởng.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 18.

Dù tiền lào giá trị hơn gấp 2 lần tiền Việt nhưng không ít người dân Thà Tèng có thu nhập dưới cả mức hộ nghèo ở Việt Nam.

Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ Lào theo mẹ hàng chục cây số từ núi cao đến gặp bác sĩ Việt khám bệnh - Ảnh 19.

Cơn mưa lớn không làm dòng người chờ khám bệnh vơi bớt. Họ mong đợi rất nhiều vào việc cải thiện sức khỏe bằng nguồn thuốc từ Việt Nam.

Chia sẻ