Anh chàng ngoại quốc khoe món “bánh mì kẹp Trái Đất” nhưng hài hước hơn lại là bình luận của dân mạng Việt

Nhân Mã,
Chia sẻ

Quả là sức sáng tạo phi thường nhưng còn về độ khả dụng của chiếc bánh mì thì không biết nói sao mọi người ạ.

Một câu chuyện được kể lại bởi chàng trai có tên Gunpo, hiện đang sinh sống ở Hàn Quốc đã cùng với người bạn của mình làm một chiếc bánh sandwich kẹp .... Trái Đất với một tư duy cực kỳ độc và lạ.

"Tôi là Gunpo, ở Hàn Quốc. Tôi quen một người sống ở Montevideo, Uruguay trên Reddit, chúng tôi cách nhau đúng nửa vòng Trái Đất.

Hôm nay chúng tôi sẽ làm một chiếc Sandwich kẹp... Trái Đất.

Chỗ tôi giờ là 8h sáng, chỗ bạn kia là 8h tối.

Chúng tôi đã thành công. Cảm ơn internet".

68957130_2544374655846880_4552079186688212992_n

Đúng là không có gì là không thể với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay. Nguyên lý của bánh kẹp đó là 2 lát bánh được đặt song song nhau và ở giữa là có phần nhân. Trái Đất chúng ta đang sống có hình tròn, và nếu như 2 người cách nhau đúng nửa vòng thì 2 lát bánh mì đó song song với nhau thật. Thế cho nên, một chiếc bánh kẹp Trái Đất cũng là điều không khó hiểu, chỉ có điều nó thật sự rất "siêu to khổng lồ" đến độ khó tin mà thôi.

Ngay sau khi được giới thiệu với cư dân mạng, rất nhiều lời bình luận thể hiện sự "ngưỡng mộ" với hai chàng trai cũng xuất hiện. Phần đa đều dùng những lời nói vô cùng hài hước để dành tặng cho phát kiến vĩ đại.

"1 phát minh vĩ đại. Nghe có vẻ vô lí nhưng thuyết phục vô cùng".

"Nghe có vẻ vô sinh nhưng lại là sinh đôi".

"Nghe rất Tôn Ngộ Không nhưng lại là Tôn Ngộ Có".

"Nghe rất lịch sử nhưng lại là địa lí".

"Nghe có vẻ vô lý nhưng lại cực hợp lý".

"Bánh này bà Tân bó tay rồi".

"Rồi các bạn ăn thế nào. Dùng dao và dĩa hay dùng đũa và thìa. À nếu như như đúng cách mình nghĩ thì hẳn ăn bằng tay không. Nhưng vị món này hơi đậm. Ăn nhiều hại thận".

"Thế là mình thành nhân sandwich luôn ạ".

"Chào ai đó ở nửa vòng Trái Đất bên kia! Bạn có muốn làm chiếc bánh mì kẹp Trái Đất không".

"Nghe rất là siêu to khổng lồ nhưng lại không ăn được".

Chia sẻ