Anh chàng đội mũ bảo hiểm… vỏ dưa hấu lên tàu điện

Vân Anh,
Chia sẻ

Chàng thanh niên có biệt danh “anh dưa hấu” vì đã đội nguyên cả quả dưa hấu lên đầu, khiến một số người sợ hãi. Với phong cách đội mũ khác thường, anh trở thành một hiện tượng trên internet tại Trung Quốc.

Một người đàn ông Trung Quốc mới đây đã gây xôn xao cộng đồng khi đội trên đầu một chiếc mũ làm từ… một quả dưa hấu thật. Thậm chí, nhiều người còn cho biết, anh chàng này đã xuất hiện rất nhiều lần trên tàu điện ngầm Bắc Kinh cũng với quả dưa hấu che kín mặt như vậy.

Anh chàng đội mũ bảo hiểm… vỏ dưa hấu lên tàu điện 1
Hình ảnh anh chàng dưa hấu trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người đàn ông này đội một quả dưa hấu thật. Quả dưa đã được hút ruột, rỗng bên trong. Trên thân quả dưa khoét lỗ nhìn cho mắt và một khe miệng để ăn. Trên suốt chuyến tàu, người đàn ông này không hề bỏ chiếc mũ kỳ dị này ra.

Anh chàng đội mũ bảo hiểm… vỏ dưa hấu lên tàu điện 2
Người thanh niên này đội một chiếc mũ làm từ dưa hấu thật, khoét ruột, đục lỗ mắt và miệng.

Tuy nhiên, ngoại trừ chiếc mũ trái cây quái đản thì người đàn ông này mặc trang phục hoàn toàn bình thường. Anh ta mặc quần jean, áo khoác, đeo balo giống như một anh chàng sinh viên trẻ tuổi.

Anh chàng đội mũ bảo hiểm… vỏ dưa hấu lên tàu điện 3
“Anh dưa hấu” không hề có biểu hiện bất thường, thậm chí anh chàng còn hay mang theo một cuốn sách nhỏ.

Nhưng, ấn tượng về chiếc mũ dưa hấu cũng khiến nhiều hành khách sợ hãi. Một hành khách khi lần đầu gặp “anh dưa hấu” đã hoảng hốt bỏ chạy, gọi ngay nhân viên tàu điện ngầm và cảnh sát để giải quyết sự việc.

Anh chàng đội mũ bảo hiểm… vỏ dưa hấu lên tàu điện 4
Giây phút hiếm hoi anh chàng bỏ chiếc mặt nạ dưa hấu ra.

Ngoài ra, nhiều nhân chứng cũng cho biết, “anh dưa hấu” thường đi quanh quẩn trên toa tầu với một chai bia và một chai rượu trắng trên tay. Mọi người cho rằng, anh chàng đã say rượu nên mới có hành động kỳ quặc như vậy.

Anh chàng dưa hấu kỳ lạ cũng hay mang theo một cuốn sách. Nhiều người cũng nghĩ đến khả năng, đây chỉ là một chiêu trò quảng bá cho cuốn sách của anh ta mà thôi.

(Nguồn: Dailymail, Shanghaiist)
Chia sẻ