Anh chàng "bóc phốt" vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ

Thu Hương,
Chia sẻ

Chứng kiến vợ thay đổi từ gái son mảnh mai thành “mẹ sề” đủ tính xấu, Hoàng Phong đã có bài đăng đàn “bóc phốt vợ” siêu đáng yêu nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới.

Yêu nhau 1 năm, cưới nhau 1 năm, tổng cộng là 2 năm nhưng với cặp đôi Hoàng Văn Phong (sinh năm 1989) và Hà Thu Thảo (sinh năm 1991) thì hôn nhân giống như đã trải qua đủ những vui buồn của cuộc đời. Chung sống 1 năm nhưng Phong chứng kiến sự "lột xác" hoàn toàn của vợ, từ một cô gái son mảnh mai sành điệu đến khi trở thành một "mẹ sề" đích thực tảo tần chăm lo việc gia đình, con cái.

Nhân ngày tròn 1 năm ngày cưới, Phong đã có bài đăng đàn "bóc phốt vợ" siêu đáng yêu mà ai nấy đều phải bật cười khi đọc được.

Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 1.
Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 2.

Đôi nhân vật chính trong bài "bóc phốt vợ" siêu đáng yêu.

Chả là hôm nay tròn 1 năm tôi được sống cuộc sống gia đình. Các cụ nói cấm có sai: "Con giun xéo lắm cũng quằn". Sau một năm chung sống, tôi xin phép bóc ít phốt của vợ tôi – người "chung một nhà – giương một chùng" với em!

1. Trước cưới, vợ tôi 45kg, sau 1 năm, bây giờ là 58kg, tăng hẳn 13kg vì ăn khỏe, ăn nhiều.

2. Trước cưới hay đi chơi, shopping mua đồ không suy nghĩ, tá lung tung. Sau cưới cũng mua, nhưng mua toàn máy xay, máy ép, lò vi sóng, dụng cụ nấu ăn, giặt là…. Keo kiệt hơn thì phải!

3. Trước mang bầu thì trà sữa, lẩu, mỳ cay, hoa quả ăn tá lung tung. Sau cưới: ăn đồ quê, ăn cơm nấu, cấm ăn quán xá, quà vặt. Khắt khe hơn!

Kèm theo đó là chẳng bao giờ ra ngoài đi chơi nữa. Đi chút thì mặt nhăn lại, cau có. Mà lạ là bỏ luôn cả làm đẹp, móng tay để mộc mới lạ, mi còn không thèm nối. Địa điểm thường đến lúc này là phòng khám, địa điểm shopping ưa thích là mấy hàng bán đồ trẻ em. Chẳng hiểu nổi nữa, bao chỗ hay ho thì không đi.

4. Trước khi sinh con thì ít khóc lắm, sau sinh con thì hễ con bỏ ti, chớ cái là khóc ầm lên, con nhập viện thì bủn rủn cả chân tay… làm mình cũng "cóng" theo.

Hôn nhân thật diệu kỳ mọi người ạ, mới 1 năm thôi mà tôi được chứng kiến con người ấy thay đổi chóng mặt: từ một cô nàng 45kg cao gầy nhiều người ao ước, vì thiên chức người vợ người mẹ mà phải ép ăn để tăng cân, để đảm bảo phát triển của hài nhi trong bụng. Chỉ vì muốn tiết kiệm cho gia đình mà thắt lưng buộc bụng, chỉ mua những vật dụng thiết yếu cho nhà. Chỉ vì lo cho con, mong con khỏe mạnh mà phải bóp mồm bóp miệng gạt bỏ những món ăn vặt mà chị em nào cũng "nghiện". Chỉ vì lo cho con phải mang nặng đẻ đau, phải thức đêm hôm chăm con, đôi mắt cũng tái thâm lại, đỏ hoe vì lo lắng. Dẫu sao cũng là lần đầu làm mẹ mà…

Trong hôn nhân, vất vả phần nhiều thuộc về những người vợ. Tôi thừa nhận.

"Thương vợ nhiều lắm" – tôi chỉ biết nói thế. "Yêu em nhiều lắm!" – tôi chỉ biết nói thế.

Hôm nay kỷ niệm 1 năm ngày cưới, mình phải xa cách 100 cây số. Năm sau anh hứa sẽ đưa em đi chơi xa cả ngàn cây để hưởng trăng mật lãng mạn nhé!

Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 3.
Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 4.

Thảo và Phong trong lễ cưới.

Chia sẻ về bài viết, Phong cho biết đây là những tâm sự từ đáy lòng mình, anh muốn gửi gắm đến bà xã. Cuộc sống hôn nhân và những gì anh chứng kiến được, anh chọn cách ghi lại với 100% sự thật, chẳng cần tô vẽ. Đáng nói là, tuy "bóc phốt" vợ nhưng bất cứ ai đọc bài cũng cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà anh chàng dành cho người phụ nữ của cuộc đời mình.

Phong và Thảo quen nhau từ tháng 6/2016. Phong kể, hôm đó hai người cùng đi ra công viên tập thể dục. Tình cờ thế nào lại va phải nhau rồi làm quen. Phong đã mến Thảo từ ngay lần gặp đầu tiên. Sau hôm đó, Phong tìm mọi cách gặp lại cô nàng mà không được. Tưởng rằng đã "mất dấu" nàng rồi thì loanh quanh thế nào, một hôm, anh thấy ảnh của Thảo trên facebook. Thấy nick hai người có bạn chung, Phong vào kết bạn rồi nhắn tin trò chuyện.

Quen nhau rồi, Phong xin hẹn gặp mãi mà Thảo vẫn "cứng như trứng", anh chàng thậm chí còn bị nàng "bỏ bom" mấy lần. "Hồi ấy đúng kiểu là theo tình – tình chạy, nhưng mình cứ cố gắng thôi. Hai đứa gặp nhau xong thì nói chuyện nhiều hơn, đến khi hiểu nhau rồi thì vợ mình mới đồng ý cho mình cơ hội", Phong kể.

Sau đúng 1 năm hẹn hò, đến tháng 5/2017, hai người chính thức tổ chức đám cưới. Phong và Thảo cũng vừa làm cha mẹ cách đây chưa lâu. Tròn 1 năm ngày cưới, anh chàng cũng cho ra đời bài "bóc phốt vợ" đáng yêu như trên.

Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 5.
Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 6.
Anh chàng bóc phốt vợ từ gái son 45kg thành mẹ sề ngót 60kg, đủ tính xấu nhưng vẫn có người say như điếu đổ - Ảnh 7.

Phong và Thảo cũng vừa chính thức đón con đầu lòng cách đây chưa lâu.

Chia sẻ