Anh: Bà mẹ hai con bán dâm để trả nợ
Bà mẹ đơn thân người Anh đã rất sợ hãi khi không có đủ khả năng chi trả các khoản vay đến hạn thanh toán. Cô tìm cách bán thân để có tiền trả nợ.
Tháng 5 năm ngoái, bà mẹ đơn thân Nicole Parke, sống ở Hackney, phía đông London, Anh đã vay 500 bảng Anh từ hai công ty sau khi bị nghỉ công việc cắt tóc do dư thừa lao động. Sau đó, cô không tìm được việc để chi trả phí sinh hoạt và thanh toán các hóa đơn.
Trong khi đó, thẻ tín dụng của cô đã rút quá mức tiền gửi và lãi suất cho các khoản vay cũng tăng theo. Cuối tháng 5, khoản vay đến hạn thanh toán đã tăng lên đến 1.775 bảng Anh, còn tổng số tiền Nicole phải trả cho các chủ nợ lên tới 20.000 bảng.
Trong tình thế cấp bách, Nicole nghĩ đến cách kiến tiền nhanh chóng bằng cách đăng kí vào một trang web hẹn hò và trong vòng một tuần, cô đã phục vụ vị khách đầu tiên.

Nicole đăng nhập với nickname Tami trên một trang web hẹn hò
Cô nói: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được cuộc sống lại diễn ra theo cách đó. Tôi luôn sống độc lập, vì vậy tìm đến vay nợ để có tiền trang trải cho gia đình và trả tiền thuê nhà thật là khủng khiếp”.
"Tôi nghĩ là có thể giải quyết được mọi vấn đề, nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên tồi tệ. Với 5.000 bảng học phí ở nhà trẻ, 5.000 bảng trong thẻ tín dụng, số tiền rút quá số tiền gửi, tiền thuê nhà còn khất lại, tiền thuế và hai khoản vay đến hạn thanh toán, tổng cộng tôi đã nợ tới 20.000 bảng. Hẹn hò với đàn ông, đó là cách cuối cùng mà tôi có thể làm để trả một phần nợ và để lãi suất không tiếp tục tăng", bà mẹ này đau khổ nói.
Nicole tạo một nickname trên trang web hẹn hò với cái tên là Tami. “Tôi gặp khách hàng đầu tiên của mình tại một khách sạn. Tôi mặc một chiếc váy ôm sát, áo nâng ngực, đi tất chân màu đen, đi giầy cao gót và tất nhiên cả bao cao su trong túi xách”, cô kể.

Nicole chuẩn bị đi gặp khách hàng
Sau cuộc hẹn đầu tiên, Nicole có 3 đến 4 cuộc hẹn với khách hàng mỗi tuần và kiếm được 1.800 bảng một tháng. Cô nói dối bạn bè rằng đang làm nhiều công việc khác nhau để họ trông con giúp.

Hiện tại, Nicole đã trở lại làm thợ cắt tóc
Tháng 9/2012, Nicole gặp gỡ khách hàng cuối cùng, sau đấy cô trở lại nghề cắt tóc. Cô nói: “Mặc dù tôi đã có thể trả các khoản nợ nhưng tôi sẽ không bao giờ quay trở lại làm công việc đó nữa. Tôi và các con đang sống ở nhà trọ và không bao giờ từ bỏ hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn”.