Ấn Độ: Tội ác tày trời của gã chồng cuồng ghen

NLDO,
Chia sẻ

Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một người đàn ông bị cáo buộc sát hại vợ, chặt thi thể cô thành nhiều mảnh rồi vứt vào một bể chứa nước trong nhà ông ta ở quận Bilaspur.

Cảnh sát tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn của nạn nhân ở khu vực Uslapur, bang Chhattisgarh - miền Đông Ấn Độ, vào tối 5-3.

Nạn nhân được xác định là Sati Sahu. Cảnh sát cho biết thi thể của cô đã bị phân hủy trong khoảng một đến hai tháng.

Các cuộc điều tra cho thấy chồng cô, Pavan Singh Thakur, có thể đã sát hại cô sau khi hắn ta nghi ngờ rằng cô ngoại tình.

Thakur đang bị giam giữ.

Tội ác nêu trên được đưa ra ánh sáng sau khi hàng xóm của Thakur báo cảnh sát về mùi hôi thối phát ra từ ngôi nhà của hắn.

Cảnh sát phát hiện thi thể đã phân hủy và đưa đi khám nghiệm tử thi. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Ấn Độ: Tội ác tày trời của gã chồng cuồng ghen - Ảnh 1.

Nạn nhân được xác định là Sati Sahu. Ảnh: ABP News

Ở một vụ việc tương tự, theo Asia News Network, một cảnh sát Malaysia đã bị bắt với cáo buộc bắn chết vợ tại nhà riêng ở thị trấn Simpang Empat, bang Perlis.

Cảnh sát trưởng quận Kangar Yusharifuddin Mohd Yusop cho biết giới chức hôm 5-3 nhận được báo cáo về vụ việc từ một người đàn ông được cho là anh rể của nghi phạm.

Thi thể vợ nghi phạm, một người phụ nữ 26 tuổi, được tìm thấy bên trong phòng ngủ.

Theo cha của nạn nhân, nghi phạm đã rút súng lục và bắn hơn 5 phát vào người cô ở cự ly gần. Nạn nhân thiệt mạng ngay lập tức.

Vụ việc xảy ra sau khi nghi phạm trở về nhà từ ca làm đêm. Khi nghe thấy tiếng súng, các thành viên khác trong gia đình đã chạy ra khỏi nhà và gọi cảnh sát.

Đến hiện trường, cảnh sát phát hiện nghi phạm ngồi trong phòng ngủ, tay vẫn cầm súng. Y không kháng cự khi bị bắt giữ.

Ấn Độ: Tội ác tày trời của gã chồng cuồng ghen - Ảnh 2.

Một cảnh sát Malaysia đã bị bắt với cáo buộc bắn chết vợ tại nhà riêng ở thị trấn Simpang Empat, bang Perlis. Ảnh: Bernama

Chia sẻ