Ấn Độ: Kẻ trộm đào đường hầm đánh cắp hàng trăm kg kim loại quý

Thanh Bình,
Chia sẻ

Tờ Dainik Jagran đưa tin, tại thành phố Jaipur, Rajasthan của Ấn Độ, những tên trộm đã đào một đường hầm dài 6 mét xuống tầng hầm nơi cất giữ bạc và lấy trộm hàng trăm kg kim loại quý này.

Theo đó, 400kg bạc được cất giữ dưới tầng hầm của ngôi nhà nơi bác sĩ Sumit Soni sống. Để đến gần tầng hầm, những tên trộm đã mua một căn nhà gần đó với giá 9 triệu Rupee. Sau đó, những tên trộm lặng lẽ đào một địa đạo dưới lòng đất, mang theo số kim loại quý và biến mất an toàn cùng chiến lợi phẩm.

Ấn Độ: Kẻ trộm đào đường hầm đánh cắp hàng trăm kg kim loại quý - Ảnh 1.

Kẻ trộm đào đường hầm và đánh cắp hàng trăm kg kim loại quý. (Ảnh: AP)

Theo các nhà chức trách, một người nào đó trong số những người giúp việc của bác sĩ Sumit Soni đã giúp bọn trộm và cung cấp thông tin cho chúng. Cảnh sát đã xác định được một số nghi phạm, và người đứng tên căn nhà đã bị bắt giữ.

Được biết, căn nhà, nơi những kẻ đột nhập đã đào đường hầm, trước đây thuộc về nhà kim hoàn Jaipur Shikhar Agarwal, người đã tư vấn cho bác sĩ Sumit Soni mua số bạc bị đánh cắp. Hiện tại vụ việc vẫn đang được cảnh sát điều tra và làm rõ.

Một vụ việc tương tự cũng xảy ra năm 2020 tại thành phố Milan của Italy, những tên cướp vào một ngân hàng qua đường cống, mở 20 két sắt và tẩu thoát qua một đường ống. Cảnh sát đã đuổi theo, nhưng không thể truy tìm những tên trộm.

Truyền thông Italy đưa tin vụ trộm đã được lên kế hoạch cẩn thận và bắt đầu ngay sau 8h30 sáng 3/11, khi hai tên cướp bước vào cửa chính một chi nhánh của Crédit Agricole trên Piazza Ascoli và chĩa súng vào các nhân viên. Hai đồng phạm sau đó chui ra từ một miệng cống bên trong ngân hàng nối với một đường hầm dưới lòng đất.

Cả nhóm đã xô xát với giám đốc ngân hàng, bắt giữ ông và một nhân viên khác làm con tin khi hàng chục cảnh sát bao vây ngân hàng. Một nhân viên khác đã trốn thoát.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực trước khi ập vào ngân hàng, nhưng những tên cướp đã kích hoạt hệ thống chữa cháy nhằm gây hỗn loạn để tranh thủ trốn thoát trở lại miệng cống. Một số sĩ quan cho biết đã bám theo chúng vào cống nhưng bị mất dấu.

Chia sẻ