Ăn có cha đút, tắm có mẹ lo, 13 tuổi bỏ học, 52 tuổi trải qua 3 đời chồng nhưng vẫn đợi bố mẹ chăm bẵm: Kết đắng của cách giáo dục sai cách!

TaeTae,
Chia sẻ

Dẫu ở tuổi 52, trải qua 3 đời chồng nhưng người phụ nữ này vẫn không biết làm bất cứ công việc gì. Thậm chí dù đã già yếu nhưng mẹ của cô vẫn phải giặt giũ, nấu cơm và nuôi cô bằng tiền lương hưu của mình.

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã từng nói: "Tất cả các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình không hạnh phúc lại bất hạnh theo cách của họ." 

Nhiều bậc cha mẹ cho rằng mình "thương" con là gồng gánh tất cả mọi thứ cho con, nhưng nếu thương sai cách không khác nào để con phải gánh cả tương lai. Quá cưng chiều chỉ thực sự thỏa mãn ý thức kiểm soát của cha mẹ, vô tình đánh mất rất nhiều cơ hội trưởng thành của con cái. Và nhân vật dưới đây là một ví dụ điển hình.

Được nuông chiều từ nhỏ, bỏ học ở nhà chỉ để đợi lấy chồng giàu

Theo Sina đưa tin, Hùng Lệ (sinh năm 1967) sinh ra ở Hồ Nam, Trung Quốc. Cô là con gái út trong một gia đình có 6 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình vốn khó khăn, nhưng có nhan sắc xinh đẹp, mĩ miều từ khi còn nhỏ nên Hùng Lệ được cha mẹ nuông chiều hết mực, không bao giờ phải động tay động chân vào bất cứ công việc nào trong nhà.

Thậm chí, ăn có cha đút, tắm có mẹ lo, mỗi sáng Hùng Lệ còn được mẹ nhúng khăn mặt vào nước, bôi kem đánh răng vào bàn chải. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất trong gia đình, chỉ cần cô muốn, cha mẹ sẽ bất chấp thực hiện và yêu cầu các anh chị còn lại nhường cho em.

Nghĩ rằng bản thân có khả năng quyết định mọi thứ nên Hùng Lệ dần hình thành thành tính cách ích kỷ và kiêu ngạo. Cô muốn mọi người phải phục tùng theo mệnh lệnh của mình.

photo-1

Hùng Lệ. (Ảnh: Sina)

Năm Hùng Lệ lên 13 tuổi, cha cô đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông. Mất đi trụ cột chính trong gia đình, gánh nặng tài chính và việc nuôi dạy 6 đứa con nên người đè nặng lên hai vai của người mẹ. 

Sau một khoảng thời gian đi làm thuê đủ nghề nhưng vẫn không đủ tiền xoay sở cuộc sống và nuôi 6 con ăn học. Người mẹ liền đề nghị 5 người con đầu nghỉ học ở nhà kiếm việc làm, nhường việc đến trường cho Hùng Lệ.

Tuy nhiên, không muốn từ bỏ cơ hội đi học và đánh mất tương lai, anh chị của cô đều phản đối. Nhưng nghĩ đến việc thương mẹ mình làm ngày làm đêm vất vả lo chuyện tiền nong, cuối cùng 5 anh chị em của Hùng Lệ cũng phải gật đầu đồng ý, đi làm thêm để nuôi em út ăn học.

Tưởng chừng điều này sẽ là động lực giúp cô chăm chỉ học hành, nhưng Hùng Lệ vẫn "chứng nào tật nấy" lười biếng, bỏ bê việc học. Điểm số của cô lúc nào cũng xếp cuối lớp, còn không đủ điều kiện để ra trường. Cuối cùng, Hùng Lệ quyết định bỏ học trước khi tốt nghiệp cấp 2

Nghỉ học ở nhà nhưng người mẹ vẫn không muốn con gái phải lo toan tính toán chuyện ra ngoài làm việc như anh chị em của mình. Bà cho Hùng Lệ hưởng thụ một cuộc sống sung sướng, không phải làm bất cứ việc gì, chỉ việc ăn, ngủ, chơi và mua sắm.

Nhận được nhiều lời xì xào, bàn tán, khuyên ngăn từ phía hàng xóm nhưng bà vẫn không nghe, gạt bỏ mọi thứ vì nghĩ họ ghen tị với con gái mình.

Càng lớn càng xinh đẹp, khi Hùng Lệ 20 tuổi, vẻ bề ngoài của cô đã thu hút được nhiều sự chú ý của các thanh niên trong làng. Họ thường xuyên đến tán tỉnh và hỏi cưới cô nhưng người mẹ đều từ chối hết. Bà cho rằng con gái mình "tiểu thư lá ngọc cành vàng" như vậy xứng đáng để gả vào một gia đình hào môn.

photo-1

Đúng như mong ước, một ngày nọ xuất hiện một người đàn ông giàu có đến thưa chuyện mong được cưới cô về làm vợ. Bỏ qua việc tìm hiểu, hẹn hò, người mẹ liền lập tức đồng ý và tính đến chuyện hôn sự luôn cho cả hai.

Đám cưới của Hùng Lệ hoành tráng đến mức tất cả mọi người trong làng đều đến xem. Thời điểm đó, ai sở hữu được một chiếc xe đạp cũng cảm thấy đó là một sự may mắn, còn Hùng Lệ đã ngồi ô tô về nhà chồng hưởng thụ cuộc sống giàu sang, sung sướng.

Cuộc sống hôn nhân bi kịch và cái kết khiến ai cũng phải xót thương

Sau khi kết hôn, Hùng Lệ có cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Cô được sống trong một căn biệt thự riêng biệt có tài xế phục vụ mỗi khi đi ra ngoài và một người phụ giúp việc nhà. Hầu như cô không phải làm bất cứ công việc nào.

Chính điều này đã khiến chồng Hùng Lệ không thể chịu đựng được, mặc dù rất thích sắc đẹp của vợ nhưng vì tính cách ích kỷ, lười biếng nên anh đã đệ đơn ly hôn và bồi thường cho cô số tiền 140.000 nhân dân tệ.

Không đau khổ khi trải qua một đời chồng, Hùng Lệ quyết định lấy số tiền này tiêu xài hoang phí và đi tìm những người đàn ông khác. 

Chưa trải qua quá trình sinh con nên cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp và được rất nhiều người để ý. Lần này, cô vẫn chọn một người đàn ông giàu có, tuy không bằng người chồng đầu tiên nhưng cũng đủ để cô tiếp tục hưởng thụ cuộc sống.

Tuy nhiên, sau khi sinh con, Hùng Lệ vẫn không thay đổi, chỉ mải mê ăn chơi nên chồng cô quyết định dừng lại cuộc hôn nhân chóng vánh này chỉ sau 3 năm chung sống.

Một khoảng thời gian sau, Hùng Lệ lại quyết định lấy thêm một người chồng mới là một công nhân vệ sinh. Người đàn ông này không giàu như hai người chồng cũ của cô nhưng lại vô cùng chăm chỉ và yêu vợ thương con. 

Anh ta ngày nào cũng đưa số tiền ít ỏi mình kiếm được cho vợ, nhưng vốn quen cuộc sống giàu sang, phú quý nhìn vài tờ tiền trên tay cô ngán ngẩm vô cùng. Vì vậy, Hùng Lệ quyết định đệ đơn ly lần 3 khi vừa mới 40 tuổi.

Trải qua 3 cuộc hôn nhân, Hùng Lệ tiêu hết sạch số tiền bồi thường, không kiếm được ai dựa dẫm vì nhan sắc lúc này đã xuống cấp trầm trọng. Hai mẹ con cô phải bỏ về quê ngoại ở cùng với mẹ. 

Lúc này mẹ cô đã ngoài 80 tuổi nhưng vẫn xót con gái vô cùng, bà chấp nhận nuôi dưỡng hai người bằng số tiền các con lớn gửi và tiền lương hưu của mình.

Sau đó, một ngôi nhà của mẹ cô nằm trong diện phá dỡ, được đền bù khoản tiền lớn. Bà lại đưa hết cho Hùng Lệ chi tiêu. Những người con khác phản đối đều bị bà mắng và tuyên bố từ mặt.

Năm 2019, Hùng Lệ lúc này 52 tuổi, người mẹ 94 tuổi, trong một lần bà đi chợ để mua rau về nấu ăn cho cô, bà đã bị ngã gãy xương. Phía bệnh viện yêu cầu Hùng Lệ nộp tiền để làm phẫu thuật cho mẹ nhưng cô không thể. 

photo-1

Số tiền đền bù phá dỡ căn nhà, cô đã tiêu hết. Hùng Lệ chỉ đành gọi cho các anh chị, yêu cầu họ gửi tiền gấp.

Biết chuyện, cơn giận dữ tích tụ nhiều năm cuối cùng cũng bộc phát, anh chị của cô không những không chịu trả phí phẫu thuật mà còn mắng chửi cô thậm tệ.

Trải qua nhiều tranh cãi, kiện cáo, cuối cùng, anh chị Hùng Lệ cũng chấp nhận chi trả hết số tiền phẫu thuật cho mẹ. Nhưng họ đưa ra điều kiện, cô không được phụ thuộc vào mẹ và phải tự nuôi sống bản thân mình.

Tuy vậy, do chưa bao giờ phải làm việc nên hiện tại Hùng Lệ vẫn gặp khó khăn trong việc tự kiếm việc làm.

Rõ ràng, đứa trẻ được nuông chiều quá mức thì tương lai sẽ không tránh khỏi va vấp với bức tường từ xã hội. Sự chiều chuộng không đúng cách chính là "liều thuốc độc" phá hủy ý chí của đứa trẻ.

Trên hành trình phát triển, đau khổ và thất bại là chất dinh dưỡng để đạt được sự kiên trì của mỗi một con người. Cha mẹ tước đoạt đi cơ hội để con đối mặt với sóng gió cuộc đời khi quá muộn cũng là đoạt mất cơ hội để con trưởng thành.

 

Chia sẻ