American Idol: Trận chiến khốc liệt giữa hai cô gái cuối cùng

Lies,
Chia sẻ

Kree Harrison và Candice Glover đã phải trải qua ba vòng thi trong cùng một đêm.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử American Idol từ năm 2004 có trận chung kết diễn ra giữa hai cô gái cực kỳ tài năng: Kree HarrisonCandice Glover. Hai cô gái rất ngang tài ngang sức này phải trải qua ba vòng thi với ba lựa chọn ca khúc: một của Simon Fuller, một ca khúc họ sẽ phát hành single nếu chiến thắng, và một ca khúc họ từng trình diễn thành công nhất trong suốt mùa thi này.

Vòng 1: Kree thể hiện một phiên bản mới ngọt ngào và dịu dàng hơn bài Angel của Sarah McLachlan (ca khúc này cũng vừa được hát trong The Voice Mỹ). Candice thành công với Chasing Pavements của Adele, tuy vậy, cả hai bài hát này đều bị giám khảo Randy chê: "chẳng có bài nào lựa chọn chuẩn cả... cả hai đều buồn ngủ, thành thật mà nói là như vậy".


"Angel" của Kree Harrison


"Chasing Pavements" của Candice Glover

Vòng 2: Ca khúc All Cried Out của Kree Harrison có khá nhiều lợi thế: tên hay, lời xúc động, nhưng giai điệu thì nghe như nhạc hồi thập niên 90 của thế kỷ trước. Đáng lẽ vị cố vấn của American Idol Carrie Underwood có thể làm tốt hơn.


"All Cried Out" của Kree Harrison

Ca khúc được chọn cho Candice I am Beautiful - ca khúc có thông điệp về nữ quyền trước đó đã được Christina Aguilera thể hiện thành công. Với phần thể hiện của Candice, giám khảo Keith Urban đã khen hết lời: "Bài này phù hợp với bạn vô cùng".


"I am Beautiful" của Candice Glover

Vòng 3: Kree mang tới màn trình diễn ấn tượng nhất, mạnh mẽ nhất của cô trong nhiều tuần qua với ca khúc Up to the Mountain. Trong khi đó, ca khúc I Who Have Nothing của Candice cũng được ban giám khảo khen ngợi hết lời. Nicki còn nói: "Tôi biết rằng tôi sẽ nghe bạn hát trong rất nhiều năm nữa".


"I Who Have Nothing" của Candice Glover


Khách mời Carly Rae Jepsen trình diễn "I Take A Picture"

Quán quân American Idol mùa thứ 12 sẽ được công bố tên vào chương trình tối ngày thứ Năm 15/5 (giờ địa phương).
Chia sẻ