Ấm lòng với tiệm sách cho người đọc và mượn miễn phí ở Sài Gòn

Theo Kenh14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

“Chú không sợ mất hoặc người mượn sách cố tình không trả thì sao?”. Chú chủ tiệm sách cười hiền bảo: “Không sao, vô thường mà. Nếu có mất cũng truyền được nhiều cho người khác thôi".

Khi đến tiệm sách nhỏ của chú Nguyễn Ngọc Cần (63 tuổi) tại số 21 đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh TP. HCM) ai cũng cảm thấy thật ấm áp trong tâm hồn vì hành động hết ý nghĩa của người đàn ông này đối với mọi người. Tiệm sách của chú Cần tính đến nay đã được 6 năm, cũng chừng ấy thời gian không biết có bao nhiêu người đến đọc và mượn miễn phí tại tiệm sách nhỏ của chú.

 - Ảnh 1.
Tiệm sách hiện có hơn 5.000 cuốn được trưng bày ngăn nắp dễ tìm.

 - Ảnh 2.
Số lượng quá nhiều nên một số cuốn sách phải để tạm dưới sàn nhà.

Chú Cần cho biết, bất cứ ai cũng có thể đến đọc và mượn sách mà k hông cần giấy tờ biên nhận, không thế tiền. Quá bất ngờ khi biết được tấm lòng của chú, chúng tôi ngạc nhiên hỏi: " Chú không sợ mất hoặc người mượn sách cố tình không trả thì sao?". Lúc này, chú Cần chỉ nở nụ cười hiền bảo: " Không sao, vô thường mà. Nếu có mất cũng truyền được nhiều cho người khác thôi. Số sách này tôi đã chọn lọc rất kĩ rồi, nếu lỡ có những ai mượn mà quên trả cũng hy vọng họ sẽ chuyển cho nhiều càng người mượn nữa thì càng tốt".

 - Ảnh 3.
Chú Cần đang sắp xếp lại số sách trên kệ.

Vừa nói xong, người chỉnh trang lại đôi kính cận rồi quay đầu nhìn vào tiệm sách của mình với ánh mắt thể hiện sự mãn nguyện của một người đàn ông hết lòng vì kho kiến thức vô giá của mình. Mời chúng tôi cốc trà nóng trong buổi chiều tà sau khi tiệm sách được mở cửa lúc 15h.

"Tôi thích uống trà nóng vào ban chiều lắm. Vừa nhâm nhi tách trà nóng và cầm quyển sách mình thích đọc ngấu nghiến thấy tâm hồn thanh thản lắm", chú Cần chia sẻ thú vui đọc sách của mình.

Chú Cần quê gốc ở Long An, cùng vợ con lên Sài Gòn sinh sống đã lâu. Hiện tại gia đình chú ở quận 4 (TP. HCM), các con chú đã đều đã trưởng thành nên người. Vào mỗi ngày, buổi sáng là chú lại đi tìm những cuốn sách hay để mua về, đến chiều lại ra mở cửa tiệm sách đón người đến đọc và mượn.

 - Ảnh 4.
Khu vực không gian sách về lĩnh vực văn hóa trong tiệp sách miễn phí.

 - Ảnh 5.
Cuốn tiểu thuyết của nước ngoài cũng được bày bán tại tiệm.

 - Ảnh 6.
Một tác phẩm văn học của Việt Nam.

 - Ảnh 7.
Sách dạy đạo làm người.

Tiệm sách của chú Cần luôn ấn tượng với dòng chữ trên tấm bảng được treo trước cửa: "Đọc sách miễn phí, cho mượn đĩa, kinh sách, bán sách giá gốc, mua rồi được quyền đổi và trả lại". Chia sẻ về tiệm sách miễn phí của mình, chú Cần cho biết từ nhỏ chú đã mê đọc sách nhưng nhà quá nghèo không có tiền để mua hoặc mượn về đọc. Sau này, nguồn trí thức vô giá của nhân loại vẫn luôn là bên cạnh chú cho đến bây giờ.

Trong các sách chú Cần hay đọc có nhiều sách về Phật pháp. "Từ khi đọc cuốn sách đầu tiên về Phật pháp là tôi mê triết lý đạo Phật luôn. Khoảng 6 năm trước, ý tưởng lập một nhà sách chuyên sách Phật pháp nhen nhóm trong tôi khi muốn chia sẻ nguồn sách Phật chính thống xuất phát từ thực tế hằng ngày. Lúc này khi số tiền dành dụm tuổi già được chút ít, tôi tiến hành đầu tư vào tiệm sách với biết bao tâm huyết cả đời. Tôi săn sóc tiệm như đứa con tinh thần và cũng muốn đứa con này sẽ giúp được nhiều người", chú Cần tâm sự.

 - Ảnh 8.
Tiệm sách miễn phí là tâm huyết cả đời của một người mê sách như chú Cần.

Trò chuyện với chú, một điều ai cũng nhận ra khi đối với chú Cần tiệm sách cho người đọc và mượn miễn phí là niềm vui ở tuổi xế chiều giúp chú sống thanh thản và yên bình hơn trong cuộc sống. "Sách là nguồn tài nguyên vô giá, chỉ có sách mới giúp chúng ta tịnh tâm mà nghiệm ra nhiều điều ý nghĩa. Từ 6 năm nay, hễ nghe đâu có nguồn sách phù hợp, dù có xa tôi cũng tìm đến thu thập", chú Cần cho biết.

Diện tích tầng trệt của căn nhà được trưng dụng làm quầy sách có diện tích khá khiêm tốn, bề ngang vỏn vẹn 3 m2, nhưng người chú đã rất khéo đóng các kệ để xếp và trưng bày sách dọc theo cầu thang. Khoảng 5.000 cuốn sách các loại được trưng bày theo đề theo mục, tiện lợi cho việc tìm kiếm.

 - Ảnh 9.
Một người đàn ông mê sách đến tìm mượn sách về đạo phật.

Hiện tại tiệm sách của chú Cần mở cửa đến 22h và trong khoảng thời gian từ 18h - 20h thường rất đông người đến đọc hoặc mượn về. Tại tiệm, ngoài sách Phật pháp, cũng có nhiều sách văn học của các tác giả nổi tiến, sách dạy kỹ năng sống, sách lịch sử,... được ông chọn lựa kỹ càng và bán với giá giảm 30% - 40% giá bìa. Chú Cần giải thích rằng: "Tôi có lợi thế là mặt bằng không thuê vì là nhà ở luôn, nên bán giá ưu đãi để nhiều người có cơ hội tiếp cận và mua được sách hay".

Những người đến tiệm sách của bác có nhiều đối tượng, tuy nhiên giới trẻ là chủ yếu thường đọc tại chỗ và muợn về, số ít vì nhà xa thì mua luôn về đọc. Chú Cần cũng cho hay, có nhiều người nhà ở tận Biên Hòa (Đồng Nai) hay những vùng ven Sài Gòn như Hóc Môn, Củ Chi cũng thường ghé tiệm đọc sách. Bạn Lê Tấn Trai (23 tuổi, quận 12) mặc dù nhà xa nhưng cũng thỉnh thoảng sau giờ làm việc ghé tiệm sách của chú để chọn sách đọc và mượn về.

 - Ảnh 10.
Lê Tấn Trai, một người trẻ mê sách đang đọc ngấu nghiến cuốn sách mình thích.

"Sài Gòn có nhiều thứ miễn phí như vá xe, nước uống... khiến tôi rất yêu thành phố này. Đặc biệt từ khi biết chú Cần có tiệm sách miễn phí càng làm tôi cảm thấy thật ấm áp trong lòng khi đâu đó quanh thành phố này vẫn còn nhiều người tử tế. Hy vọng sẽ còn nhiều tiệm sách miễn phí để mọi người kéo mọi người trở lại với văn hóa đọc hơn".

Chia sẻ