Ám ảnh với cân nặng của mình, cô bé 15 tuổi lao vào tàu hỏa tự tử

Skye,
Chia sẻ

Năm 2015, vụ việc một bé gái 15 tuổi mắc chứng chán ăn tâm thần tự tử tại nhà ga Gatley, gần thành phố Manchester, Anh đã khiến dư luận trong nước rúng động. Một lần nữa, người ta lại lên án việc giảm cân một cách thiếu khoa học của các cô gái trẻ và ảnh hưởng tiêu cực của người mẫu tới giới trẻ.

Theo trang Mirror đưa tin, vụ việc một thiếu nữ 15 tuổi mắc chứng chán ăn tâm thần đã nhảy ra trước đoàn tàu hỏa tự tử vào năm 2015 vẫn chưa khiến dư luận hết bàng hoàng. Nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột này của cô gái trẻ Pippa ‘Pip’ McManus là do nhiều năm bị ám ảnh với cân nặng của mình.

Pippa qua đời sau khi có cuộc cãi vã với cha mẹ về việc cô bé tập gym quá nhiều. Không kiềm chế được giận dữ, cô bé đã chạy ra khỏi nhà và hét lớn: "Con sẽ đi tự tử". Pippa ‘Pip’ McManus tử vong tại nhà ga xe lửa Gatley chỉ 5 ngày sau khi được điều trị tại một bệnh viện tâm lý. 

Ám ảnh với cân nặng của mình, cô bé 15 tuổi lao vào tàu hỏa tự tử - Ảnh 1.

Cô bé Pippa mắc hội chứng chán ăn tâm thần.

Được biết, cha mẹ của Pippa bắt đầu để ý tới những hành vi kỳ lạ của con gái mình khi cô bé bước sang tuổi 12. Pippa thường nhìn vào gương và tự hỏi những câu hỏi như "có phải cằm của mình quá nhiều mỡ không". Cô bé luôn cảm thấy bất mãn với bản thân, đặc biệt là cân nặng cơ thể. Pippa luôn muốn mình phải giảm cân nhiều hơn nữa.

Cô bé bị ám ảnh với việc ăn kiêng và thường xuyên tập thể dục tới kiệt sức. Pippa tham gia vào câu lạc bộ chạy, câu lạc bộ đấm bốc và duy trì chế độ ăn uống rất ít ỏi.

Khi nhận thấy vấn đề của con gái mình, từ Giáng sinh năm 2012, cha mẹ của Pippa đã quyết định đưa con gái đi khám bệnh và tư vấn các bác sĩ tâm lý. Sau đó, cô bé đã được điều trị tại trung tâm điều trị sức khỏe tinh thần cho trẻ em và trẻ vị thành niên Stockport trước khi được chuyển tới Priory. Cô bé đã được trả về nhà vào hôm 4/12/2015. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, thảm kịch đã xảy ra với cô bé.

Sau tai họa với con gái mình, mẹ của Pippa đã đứng lên thành lập một quỹ chuyên hỗ trợ những bé gái mắc hội chứng chán ăn tâm thần. Được biết, nguyên nhân cho những câu chuyện thương tâm như vậy một phần do cuộc sống hiện đại luôn tràn ngập hình ảnh các cô người mẫu cò hương, thân hình thanh mảnh khiến các bé gái mới 14, 15 tuổi đã mặc cảm về ngoại hình của mình.

Ám ảnh với cân nặng của mình, cô bé 15 tuổi lao vào tàu hỏa tự tử - Ảnh 2.

Không chịu nổi áp lực và sự dằn vặt suốt nhiều năm trời, Pippa đã tự tử.

Chia sẻ