Ai nói theo chồng là phải bỏ cuộc chơi? Nghe hội "gái có chồng" thanh minh đi!
Chúng ta thường nghĩ khi bạn mình lấy chồng một cái là tình bạn cũng theo thế mà rạn nứt theo, vì nay nó đã là vợ người ta, đâu còn phải của riêng bạn nữa. Nhưng sự thực có phải như vậy không?
Trong một đám bạn chơi với nhau đang đà vui vẻ, tự do, đứa nào đứa nấy đều hứa chắc nịch sẽ không bao giờ lấy chồng, kiểu gì đến một ngày đẹp trời nọ cũng có một đứa quyết định... "phản bạn" và lên xe bông. Bạn mình có người rước, mình thấy vui cho nó thật đấy nhưng thú thực là khi ấy nó bỗng thành gái có chồng, mối quan hệ bạn bè cũng theo đó mà bị ảnh hưởng ít nhiều. Chẳng hạn bây giờ cả lũ muốn rủ nhau đi chơi cũng mặc định không rủ nó theo hoặc không cũng chỉ mời khơi khơi vì các bạn biết, nó còn phải lo cho gia đình mình nữa. Rồi lâu lâu mấy đứa tập trung ăn uống cũng sẽ chỉ trỏ tự nhiên lấy chồng sớm làm chi, mệt người.
Tuy nhiên, hội F.A có lý lẽ của hội F.A còn hội những cô nàng đã lập gia đình cũng sẽ có những lý lẽ, tâm sự của riêng mình. Vì hiện tại, ngoài việc là bạn của bạn, nó còn mang thêm trọng trách là vợ người ta nên sẽ chẳng tránh khỏi những lúc không thể chu toàn cả hai bên. Thử một lần ngồi lại lắng nghe nỗi lòng của tập thể "gái có chồng" ấy xem, bạn sẽ hiểu ra thêm nhiều điều đấy!