Ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ chuyến Xuân Vận và virus viêm phổi Vũ Hán có khả năng gây chết người

Jia You,
Chia sẻ

Không như mọi năm, những ngày tháng gần kề Tết Nguyên Đán năm nay lại là cơn ác mộng đối với những người Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung khi phải đối mặt với căn bệnh chết người từ virus lạ.

Vào tháng 12 năm 2019 vừa qua, một dịch bệnh lạ được xác nhận là do virus corona gây ra các triệu chứng tương tự bệnh viêm phổi bùng phát lần đầu tiên tại chợ hải sản ở Vũ Hán và lây lan nhanh chóng. Điều đáng nói, dịch bệnh này có khả năng gây tử vong khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. 

Cơn ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ lượt di chuyển và một con virus lạ có khả năng gây chết người - Ảnh 1.

Trong tuần vừa qua, Trung Quốc đã phải đối mặt với cơn ác mộng khi mọi người đang trên hành trình của cuộc di cư lớn nhất (hay còn gọi là Xuân Vận) về quê và các nước khác trên thế giới để đón mừng Tết Nguyên Đán. Để đoàn tụ với gia đình, họ sẽ dành nhiều thời gian trên xe buýt chật chội, tàu đêm hay máy bay kín gió. Chính vì điều này sẽ tạo điều kiện khiến dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ hơn. 

Giáo sư Zhong Nanshan, chuyên gia về bệnh hô hấp, người đứng đầu trong việc nghiên cứu và điều trị SARS - một dịch bệnh virus từng bùng phát vào năm 2003 ở Trung Quốc cho biết: “Thời gian du lịch lễ hội mùa xuân kéo dài và trên các phương tiện di chuyển sẽ phải đối mặt với tình trạng đông đúc. Một số người đã bị bệnh và đang trên đường về quê nên không có cách nào kiểm soát được".  

Thật khó để tưởng tượng trước mặt là một thách thức lớn đối với các nhân viên y tế công cộng ở Trung Quốc cũng như các nhân viên y tế trên thế giới. Được biết, năm 2019 vừa qua, Trung Quốc đã thực hiện hơn 3 tỷ chuyến đi trong thời gian 40 ngày của dịp du lịch mùa xuân. 

Cơn ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ lượt di chuyển và một con virus lạ có khả năng gây chết người - Ảnh 2.

Cuộc di cư Xuân Vận năm 2019.

Hiện tại, Cơ quan Y Tế Trung Quốc và các nhà chức trách có liên quan đang cố gắng ngăn chặn dịch bệnh một cách chặt chẽ tại sân bay, nhà ga, và bến xe buýt đường dài ở Trung Quốc. Tại Vũ Hán, chính quyền địa phương đã tăng cường biện pháp phòng bệnh để cách ly 11 triệu cư dân của thành phố này để tránh mầm bệnh lây lan. 

Trong 9 ngày qua, chính phủ Vũ Hán đã lắp đặt 35 nhiệt kế hồng ngoại tại sân bay, nhà ga, trạm xe buýt và bến cảng. Bên cạnh đó, còn trang bị cho 300 công nhân nhiệt kế cầm tay. Những hành khách khi phát hiện có dấu hiệu bị sốt được chuyển ngay đến cơ sở y tế địa phương, vé của họ sẽ được hoàn hoặc sắp xếp lại. 

Vào ngày thứ 4 (22/1) vừa qua, các quan chức Trung Quốc cho biết, thành phố này đã được giám sát chặt chẽ, các chương trình công cộng trong suốt dịp Lễ Tết đều bị huỷ bỏ, các nhóm du lịch bị cấm rời khỏi thành phố. 

Cơn ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ lượt di chuyển và một con virus lạ có khả năng gây chết người - Ảnh 3.

Những ngày gần đây, người dân Trung Quốc lại mang trong mình nỗi sợ truyền nhiễm mà họ từng trải qua 16 năm trước khi dịch bệnh SARS hoành hành ở nước này, cướp đi 800 mạng người. “Chúng tôi muốn về nhà, nhưng chúng tôi không dám", ông Huang Ceyu, người làm việc tại một công ty công nghệ thông tin ở Bắc Kinh trải lòng. Được biết, vào ngày 23/1, ông và vợ đã hủy kế hoạch đi tàu đêm đến Vũ Hán, nơi bố mẹ ông đang sống.

“Là một gia đình bình thường, chúng tôi không biết phải làm thế nào để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh này. Không có cách nào để mọi người biết họ có nhiễm virus hay không. Ngay cả nhân viên y tế cũng bị nhiễm bệnh. Chúng tôi lo lắng rằng, nếu bố mẹ tôi cũng bị nhiễm bệnh thì chúng tôi không biết làm thế nào để điều trị chúng", ông Huang chia sẻ. 

Cơn ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ lượt di chuyển và một con virus lạ có khả năng gây chết người - Ảnh 4.

Việc kiểm soát dịch bệnh được diễn ra chặt chẽ tại Vũ Hán đầu năm 2020.

Ông Huang đã trả lại vé tàu. Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc đồng ý hoàn trả vé đến hoặc đi từ Vũ Hán. Chính phủ nước này đang khuyến khích các hãng hàng không nên làm điều tương tự. Hãng hàng không lớn như Cathay Pacific và một số hãng khác trong nước đã đồng ý miễn phí cho hành khách muốn đổi lịch hoặc hủy chuyến đi đến Vũ Hán. Ở bên ngoài Vũ Hán, những du khách khác dường như ít lo lắng hơn. 

Các quan chức chính phủ của nước này đang nhận phải sự chỉ trích khi ban đầu đã coi nhẹ dịch bệnh này, và không nghĩ rằng chúng có thể bùng phát và lây lan như thế. Đến thời điểm hiện tại, hầu như tất cả mọi người đều sợ dịch bệnh sẽ giống như dịch SARS năm nào khi mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đã vượt tầm kiểm soát. 

Vào 16 năm trước, dịch bệnh SARS đã có ảnh hưởng nặng nề đến mọi khía cạnh trong cuộc sống người dân Trung Quốc. Các trường học đóng cửa, học sinh được gửi về nhà, mọi người bị cấm vận trong việc du lịch, đi ăn và mua sắm, những nơi công cộng đều trở thành nơi bùng phát của dịch bệnh. Ở đỉnh điểm sự bùng phát của dịch bệnh này khi kinh tế thương mại ở nước này đều giảm mạnh xuống mức thấp nhất lịch sử. 

Cơn ác mộng năm mới của người dân Trung Quốc: Hơn 3 tỷ lượt di chuyển và một con virus lạ có khả năng gây chết người - Ảnh 5.

Đến bây giờ, nhiều người cho rằng chưa dám phán đoán điều gì nhưng dường như dịch bệnh do virus corona gây ra có vẻ ít gây chết người hơn so với SARS. “Nếu chúng ta sử dụng tài liệu SARS để tham khảo thì có thể hiểu được, mầm bệnh kéo dài có thể dẫn đến việc giảm du lịch. Ngoài ra, nó cũng ảnh hưởng đến phòng vé xem phim, nhà hàng và các dịch vụ khác. Quý đầu tiên có thể bị tác động mạnh nhất", ông Tommy Xie, một nhà kinh tế tại OCBC chia sẻ. 

Vẫn còn quá sớm để nói đến mức độ bùng phát sẽ nghiêm trọng như thế nào trong tương lai, nhưng rõ ràng với tình hình hiện tại mọi hoạt động diễn ra tại đất nước tỷ dân này đều bị ảnh hưởng. 

Dịp Tết Nguyên Đán ở Trung Quốc là mùa bội thu phòng vé nhất ở những rạp chiếu phim. Vào dịp Tết năm ngoái, khoảng thời gian nghỉ Tết đã chiếm gần 10% doanh thu bán vé hàng năm. Nhưng hiện tại có thể nhận thấy rằng, mọi người có thể cảnh giác với không gian hạn chế trong rạp và một số rạp chiếu phim ở Vũ Hán đã hứa sẽ hoàn tiền lại cho những người đã đặt mua vé từ trước. 

Quay trở lại trường hợp của ông Huang, người đã hủy chuyển đi về Vũ Hán thăm bố mẹ, có ý định đưa ông bà đến Bắc Kinh mừng năm mới cùng họ, thế nhưng ông đã nhanh chóng thay đổi vì không đáng để mạo hiểm. 

Dịch bệnh đang lan tới nhiều thành phố đông dân khác ở Trung Quốc và sang các nước Mỹ, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Một số nước như Anh, Singapore cũng đang siết chặt kiểm tra hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc. 

Vào ngày 20/1 vừa qua, Bắc Kinh đã xác nhận virus này có thể lây từ người sang người. Hiện tại, dịch bệnh vẫn đang diễn ra khá phức tạp khi rất nhiều người dân Trung Quốc ra vào trong và ngoài nước trong dịp Lễ Tết Nguyên Đán này. 

(Nguồn: straitstimes)

Chia sẻ