"Ác mộng"

Bắp Cải,

Bin ngủ dậy nhìn lơ láo rồi nói với mẹ: "Bin nằm ngủ ác mộng mẹ ạ! Mẹ lo lắng: "Thế Bin mơ thấy gì thế?". Bin căng thẳng: "Bin mơ thấy em Tít giành ăn với Bin mẹ ạ!".

1. Mẹ Bin đang nhặt rau chuẩn bị bữa tối thì Bin chạy lại, ngồi xuống thỏ thẻ:

- Mẹ ơi con phát hiện ra một bí mật nhé!

Mẹ tò mò:

- Bí mật gì hả Bin, con lại nghịch ngợm chứ gì?

Bin vội vàng thanh mình:

- Không ạ! Con toàn thấy chú Dũng nhà bà Hoa khen các cô đi qua nhà là “ngon nhỉ”. Thế các cô ấy có thể ăn được à mẹ?

Mẹ tròn mắt.

2. Bin đang chơi đồ chơi thì tiu nghỉu đứng lên, chạy ra cửa sổ hết giật giật tấm rèm che rồi trùm lên đầu, quấn quanh người... Mẹ thấy vậy quát Bin:

- Bin, con hư quá! Hết trò để nghịch rồi à?

Bin nhanh nhảu:

- Vâng ạ! Con chán chơi đồ chơi lắm rồi!
 

3. Mẹ đi chợ về mới phát hiện quên mua gia vị, mẹ liền nhờ bố:

- Anh chạy ra đầu cổng mua cho em mấy gói gia vị.

Bố đủng đỉnh:

- Em đưa tiền đây, anh hết tiền lẻ rồi!

Mẹ liền trêu bố:

- Ếch nào mà chả là thịt. Đằng nào chả phải tiêu...

Sáng hôm sau, Bin mè nheo mẹ đòi mua đồ chơi mới, mẹ dỗ Bin:

- Mẹ hết tiền rồi, để hôm sau mẹ mua nhé!

Bin kiên quyết:

- Ếch nào mà chả là thịt. Đằng nào mà mẹ chả phải mua... Mẹ mua cho Bin đi...

4. Mèo con mất mẹ, nên bà nội phải chăm mèo con. Mỗi sáng khi cho mèo con uống sữa bà lại than thở:

- Khổ thế, mới đẻ ra đã mất mẹ. Chịu khó ăn cho chóng lớn con ạ!

Buổi chiều bà lấy sữa cho Bin uống, Bin bảo bà:

- Bà dỗ dành Bin đi!

Bà vội nựng Bin:

- Bin ngoan, Bin giỏi...

Bin không chịu:

- Không đâu, không đâu! Bà phải nói là: “Khổ thế, mới đẻ ra đã mất mẹ. Chịu khó ăn cho chóng lớn con ạ!” cơ!

Bà ngẩn cả người.

4. Bin đang ngồi nhấn nhá xúc cơm ăn, mẹ giục Bin ăn nhanh lên không là có người ăn chực mất. Vừa lúc đó thì dì Hòa sang chơi. Bin sợ dì Hòa “ăn chực” cơm của mình bèn chạy vội vào bếp cất bát cơm rồi chạy ra, miệng bô bô:

- Dì Hòa đến muộn rồi. Bin ăn hết cơm rồi. Dì Hòa hết ăn chực của Bin nhé!

5. Bố đi làm về, vẻ mặt bực bội, bố than vãn với mẹ:

- Đúng là ếch ngồi đáy giếng, đã không biết còn tỏ ra thần thánh lắm!

Hôm sau mẹ mua thịt ếch về cho Bin ăn, Bin ngỡ ngàng hỏi mẹ:

- Mẹ bắt con ếch từ dưới giếng lên rồi đấy ạ?

6. Bin ngủ dậy nhìn lơ láo rồi nói với mẹ:

- Bin nằm ngủ ác mộng mẹ ạ! (Bin nằm mơ thấy ác mộng).

Mẹ lo lắng:

- Thế Bin mơ thấy gì thế?

Bin căng thẳng:

- Bin mơ thấy em Tít giành ăn với Bin mẹ ạ!

Chia sẻ