9 thi thể được phát hiện bên trong căn hộ bốc mùi "lạ" và dòng tin nhắn khiến dư luận Nhật bàng hoàng

Đan Vy,
Chia sẻ

Trong quá trình điều tra nghi phạm có liên quan tới vụ một người phụ nữ trẻ mất tích, cảnh sát tình cờ phát hiện sự thật kinh hoàng trong căn hộ của anh ta.

Japan Times ngày 31/10 đưa tin, cảnh sát nước này đã bắt giữ một người đàn ông 27 tuổi ở Zama, tỉnh Kanagawa sau khi phát hiện 9 thi thể được cất giấu trong căn hộ của anh ta.

Thông tin cho biết, cảnh sát đã tìm thấy các thi thể và các bộ phận cơ thể người trong lúc điều tra Takahiro Shiraishi do nghi ngờ anh ta có liên quan tới sự biến mất của một người phụ nữ 23 tuổi ở Hachioji, phía tây Tokyo. Lực lượng chức năng cho rằng, người phụ nữ này đã gặp gỡ Shiraishi sau khi đăng tải tâm sự muốn "Tìm ai đó để tự tử cùng" trên một trang mạng.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi anh trai của người phụ nữ trên tới sở cảnh sát Takao, tây Tokyo để trình báo mất tích vào hôm 24/10 vừa qua. Người anh trai cho biết, không thể liên lạc được với em gái từ hôm 21/10. Sau khi đăng nhập vào tài khoản của em gái, anh ta mới biết về ý định tự tử của em mình và phát hiện cô có liên hệ với nghi phạm Shiraishi.

Cảnh sát cho biết nghi phạm thừa nhận đã giấu xác của các nạn nhân bị hắn ta sát hại để phi tang chứng cứ. Thi thể của các nạn nhân bị chia nhỏ và giấu trong những chiếc thùng giữ lạnh ngay trong căn hộ. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm các xét nghiệm ADN để xác định danh tính của các nạn nhân.

9 thi thể được phát hiện bên trong căn hộ bốc mùi lạ và dòng tin nhắn khiến dư luận Nhật bàng hoàng - Ảnh 1.

Phóng viên tác nghiệp bên ngoài căn hộ nơi phát hiện 9 thi thể bốc mùi.

9 thi thể được phát hiện bên trong căn hộ bốc mùi lạ và dòng tin nhắn khiến dư luận Nhật bàng hoàng - Ảnh 2.

Người dân tập trung theo dõi bên ngoài căn hộ kinh hoàng nơi nghi phạm cất giấu thi thể của 9 nạn nhân bị hắn sát hại.

Căn hộ của nghi phạm nằm trong khi dân cư dọc đường ray của tuyến Odakyu Odawara, cách ga Sobudai-mae 600 mét. Nghi phạm được cho là bắt đầu chuyển về sống tại căn hộ 2 tầng bằng gỗ này từ tháng 8/2017.

Theo camera an ninh khu vực, nạn nhân và nghi phạm đã đi cùng nhau ở ga JR Hachioji và ga Sobudai-mae.

Một người hàng xóm của nghi phạm cho hay mỗi lần đi qua căn hộ nhà Shiraishi, anh ta đều ngửi thấy "mùi gì đó rất lạ" giống như mùi rác thải hôi thối nhưng lại không giống như những mùi anh ta từng biết. 

Tuy nhiên, người đàn ông này cũng cho hay không hề nghe thấy tiếng ồn hay bất cứ âm thanh khác lạ nào từ bên trong căn hộ nơi nghi phạm cất giấu 9 thi thể của các nạn nhân xấu số.

Theo Japan Times

Chia sẻ