8 học sinh nhập viện vì ăn xôi bán ở vỉa hè

,

Hơn một ngày đêm điều trị tại phòng bệnh nặng của khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, chiều ngày 5/9 những học sinh bị ngộ độc thức ăn đã được chuyển ra phòng ngoài nằm theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết, 8 học sinh này từ 5 -8 tuổi, nhập viện rải rác từ trưa cho đến chiều ngày 4/9 với các triệu chứng như: tiêu chảy, đau bụng, nôn ói nhiều lần. Gia đình các em cho biết tất cả 8 học sinh này đều học ở Trường Tiểu học phường 6, TP Sóc Trăng.

Bé Tăng Phương Thảo vẫn còn được chăm sóc tại Khoa nhi Bệnh
viện Đa khoa Sóc Trăng vào chiều ngày 5/9(Ảnh: Hàn Sơn Đỉnh)

 

Chị Trần Thị Thu Hà ở khóm 1, phường 6 (TP Sóc Trăng) cho hay, sáng nào cũng tranh thủ mua xôi bán ở vỉa hè trước cổng trường cho bé Tăng Phương Thảo (5 tuổi) ăn trước khi vào học (trường có lớp mẫu giáo). Đến trưa, khi rước bé Thảo về nhà mới nghe bé than đau bụng, tiêu chảy và nôn ói liên tục. Chị Hà nói: “Thấy con gái tôi có dấu hiệu ăn không tiêu nên đưa sang phòng khám của một bác sĩ tư trên đường Lê Hồng Phong điều trị. Đến nơi thấy bé Thảo ói ra máu nên bác sĩ không dám nhận, kêu đưa nhanh vào bệnh viện”.

Không riêng gì bé Thảo, khi chị Hà vào đến Khoa Nhi thì thấy có 7 học sinh cũng của Trường Tiểu học phường 6 bị ngộ độc thức ăn đang nằm truyền dịch. Gia đình 7 học sinh này cho biết có cho con của họ ăn xôi thịt chà bông và trứng cút, trứng vịt mua ở vỉa hè ngay chỗ chị Hà mua xôi cho bé Thảo ăn. Kết quả là các em bị đau bụng, nôn ói, toát mồ hôi… nên được gia đình kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Đến 19 giờ ngày 5/9 đã có một học sinh được gia đình xin được xuất viện để về nhà điều trị ngoại trú. Dự kiến 7 học sinh còn lại sẽ được xuất viện trong ngày 6/9 nếu sức khỏe các em hoàn toàn bình phục. 
 
 
Theo Hàn Sơn Đỉnh
VNN
Chia sẻ