8/9 người trong gia đình mắc COVID-19 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhi nhỏ tuổi

HY LI,
Chia sẻ

Sáng ngày 13/3, hai đứa bé 1 tuổi 10 tháng và 10 tuổi đã được xuất viện sau khi được các bác sĩ chữa khỏi căn bệnh viêm phổi do virus SARS-CoV-2.

#Trang The Paper đưa tin, ngày 19/1, Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc) đã điều trị cho những bệnh nhi nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên ở Thượng Hải. Từ đó, bệnh viện này đã tiếp nhận 11 trường hợp khác và hiện tại tất cả đều được chữa khỏi và xuất viện cho đến thời điểm này. Dưới sự chăm sóc cẩn thận của các nhân viên y tế, không bệnh nhi nào trở nặng hơn và tỉ lệ chữa khỏi là 100%. 

8/9 người trong gia đình mắc COVID-9 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhân nhỏ tuổi - Ảnh 1.

Các y bác sĩ chụp hình cùng 2 anh em bệnh nhi số 8 và 9 trước khi xuất viện.

Bác sĩ Hoàng Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Nhi trực thuộc Đại học Phúc Đán, cho biết 2 bệnh nhi xuất viện ngày 13/3 là 2 anh em ruột, anh trai 10 tuổi và em gái chỉ vừa tròn 22 tháng tuổi. Hai anh em này đã nhập viện vào ngày 14/2. Hai bệnh nhân nhi đến từ thành phố Vũ Hán và bị lây nhiễm từ người thân, gia đình 9 người thì có 8 người mắc bệnh COVID-19. Khi nhập viện, anh trai bị ho nhẹ, còn em gái sốt cao. 

Đây là ca nhiễm thứ 8 và 9 nhập viện. Do các bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm trong điều trị các ca nhiễm trước nên quyết định không cho những đứa trẻ uống nhiều thuốc. Quá trình điều trị cũng rất thuận lợi khi các triệu chứng cải thiện nhanh chóng

Y tá trưởng Hạ Ái Mai chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt khi người bố đến Thượng Hải đón các con sau 1 tháng xa cách. Những giọt nước mắt của người bố đã khiến các y bác sĩ khóc theo: “Hai đứa nhỏ về nhà, gia đình 9 người chúng tôi lại được đoàn tụ, ở nhà vẫn còn một bé 3 tuổi nữa”. Gia đình ông gồm 9 người, ban đầu muốn đến Thượng Hải để đi tàu đến Nhật Bản du lịch, nhưng bị cách ly tại đây từ ngày 26/1. Đến ngày 12/2, gia đình ông bị chẩn đoán mắc COVID-19, trừ một người con 3 tuổi có kết quả âm tính. Ông rất biết ơn những y bác sĩ đã chăm sóc 2 đứa bé trong nhiều ngày xa bố mẹ, sức khỏe tốt và tăng cân nhiều.

8/9 người trong gia đình mắc COVID-9 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhân nhỏ tuổi - Ảnh 2.

8/9 người trong gia đình mắc COVID-9 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhân nhỏ tuổi - Ảnh 3.

8/9 người trong gia đình mắc COVID-9 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhân nhỏ tuổi - Ảnh 4.

Bệnh nhi 34 tháng tuổi được nhân viên y tế chăm sóc kĩ lưỡng trong thời gian điều trị và cách ly.

8/9 người trong gia đình mắc COVID-9 trước khi đến Nhật Bản du lịch và cuộc sống cách ly thấm đẫm tình người của 2 anh em bệnh nhân nhỏ tuổi - Ảnh 6.

Gia đình và các bác sĩ thường trao đổi về tình hình các bé qua Video Call.

Y tá trưởng Hạ Ái Mai cũng cho biết thêm, tâm lý của trẻ em rất mong manh, do đó trong quá trình điều trị bệnh cần quan tâm đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Từ ngày 19/1 đến hiện tại, Bệnh viện Nhi đã chữa trị có tổng cộng 11 bệnh nhi COVID-19, gồm 6 bé trai và 5 bé gái, lớn nhất là 11 tuổi và nhỏ nhất chỉ mới 7 tháng tuổi. 

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện, các nhân viên y tế cũng phải đóng vai trò của những người mẹ tạm thời, chăm sóc kỹ lưỡng và xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa các bác sĩ và bệnh nhi. 

Nguồn: The Paper

Công ty dầu khí Ả-rập gây phẫn nộ vì biến nhân viên thành nước rửa tay khô biết đi bộ - Ảnh 6.

Chia sẻ